(Sóng trẻ) - Một số hình ảnh và video về màn trình diễn vô cùng ấn tượng của ca sĩ Hoàng Tôn trên sân khấu "Dạ khúc tháng Tư".

“Dạ khúc tháng Tư” – bữa tiệc âm nhạc của những vị thần Olympus

Lấy bối cảnh là đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp, đêm nhạc “Dạ khúc tháng Tư” do Liên chi đoàn Khoa Xuất bản (Học viện Báo chí & Tuyên truyền) tổ chức đã tái hiện lại một câu chuyện thần thoại Hy Lạp quen thuộc dưới dạng một vở nhạc kịch với những biến tấu rất độc đáo. Trong số các nhân vật làm nên sự ấn tượng của đêm nhạc "Dạ khúc tháng Tư" không thể không kể đến ca sĩ Hoàng Tôn - chàng trai trẻ với giọng ca truyền cảm bước ra từ cuộc thi The Voice Việt Nam. 

Với giọng hát đầy nội lực của mình, ca sĩ Hoàng Tôn đã thể hiện 3 ca khúc làm nên tên tuổi của anh - “Em không quay về”, “Dành cho em” và “Để em rời xa”. Màn biểu diễn hết mình của Hoàng Tôn đã “lấy cắp” trái tim của không ít khán giả và cả các diễn viên của vở nhạc kịch. Hội trường lớn như "bùng nổ" trong tiếng hò reo vỡ òa của các bạn sinh viên.

a00ab7e60_i_9124up.jpg

a00ab7e60_i_9136up.jpg
Ca sĩ Hoàng Tôn với nụ cười thân thiện

a00ab7e60_ai_9147.jpg
Những giọt mồ hôi là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nhiệt tình và hết mình của Hoàng Tôn

8a9de2daf_ai_0774.jpg
Hoàng Tôn thân thiện giữa vòng vây của sinh viên Báo chí

a00ab7e60_ai_0765.jpg
Không ít khán giả đã "liều mình" chạy lên sân khấu để thể hiện sự hâm mộ của mình

8a9de2daf_i_9150up.jpg
Các diễn viên của vở kịch cũng đã không thể "kìm lòng" và chạy ra khỏi cánh gà

Em không quay về - Hoàng Tôn

Dành cho em - Hoàng Tôn

Để em rời ra - Hoàng Tôn

Ảnh: Việt Hoàng - Việt Anh - Ngọc Duy
Video: Ngọc Duy
Ban Multimedia

Ca sĩ Hoàng Tôn "phiêu" hết mình trên đỉnh Olympus

Một số hình ảnh và video về màn trình diễn vô cùng ấn tượng của ca sĩ Hoàng Tôn trên sân khấu "Dạ khúc tháng Tư".

Video 10 năm trước