Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ nhất: Hướng đi mới cho làng nghề truyền thống
(Sóng trẻ) - Những ngày đầu tháng 12, tại thôn Tích Giang, xã Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ cũ), công tác chuẩn bị Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ nhất đang được triển khai khẩn trương. Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thôn Tích Giang đượ
Không gian sôi nổi với những hoạt động ấn tượng trong Ngày hội Việt Nam hạnh phúc
(Sóng trẻ) - Ngày 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng nghìn người dân tham gia chuỗi trải nghiệm giàu cảm xúc trong Ngày hội Việt Nam hạnh phúc.
[Infographic] Kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam
(Sóng trẻ) - Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được thành lập ngày 6/12/1986. Trải qua 36 năm, Hội đóng vai trò quan trọng đối với đời sống chính trị, tinh thần của các cựu chiến binh, đồng thời gặt hái nhiều phần thưởng cao quý.
Phát động Lễ Tôn vinh và Trao Giải thưởng ‘Cống hiến vì Cộng đồng’ 2025
(Sóng trẻ) - Ngày 04/12/2025, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam (VNV) đã tổ chức họp báo giới thiệu Festival “Kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc” lần thứ VIII và phát động Lễ Tôn vinh và Trao Giải thưởng “Cống hiến vì Cộng đồng” 2025.
Hà Nội “ngạt thở” trong làn khói độc dày đặc
(Sóng trẻ) - Sáng 3/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng báo động. Lớp bụi mịn dày đặc bao phủ bầu trời Thủ đô, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ xấu cho sức khỏe cộng đồng.
[Infographic] HIV/AIDS không phải án tử
(Sóng trẻ) - “Căn bệnh thế kỷ” HIV/AIDS vẫn là thách thức lớn đối với y học hiện đại. Việc chủ động trang bị kiến thức và thực hành các phương pháp phòng tránh không chỉ giúp mỗi người tự bảo vệ mình mà còn góp phần giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng.
Nguy hại từ video giả mạo bằng AI
(Sóng trẻ) - Những video giả mạo bằng AI đang phủ sóng trên mạng xã hội, đặt ra cảnh báo về những hình thức lừa đảo, trục lợi từ lòng thương cảm, niềm tin trên không gian mạng.
Phố Hàng Mã thay đổi diện mạo sau khi tháo dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè
(Sóng trẻ) - Từ ngày 12/11, thực hiện thí điểm theo Kế hoạch 06 về xây dựng kiểu mẫu của thành phố, các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đã tháo dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè, giúp tuyến phố thông thoáng hơn.
Black Friday 2025: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng
(Sóng trẻ) - Ngày hội Black Friday 2025 thu hút đông đảo khách hàng tại các trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, hành vi mua sắm của người tiêu dùng có nhiều thay đổi.
Không khí mua sắm mặt hàng thời trang sôi động trước thềm Black Friday
(Sóng trẻ) - Dù còn gần một tuần nữa mới đến Black Friday (Thứ sáu đen tối), không khí tại các cửa hàng thời trang và trung tâm thương mại đã bắt đầu nhộn nhịp.
Vỉa hè xuống cấp, người đi bộ chật vật trong giờ cao điểm
(Sóng trẻ) - Nhiều đoạn vỉa hè đang xuống cấp nghiêm trọng dọc tuyến đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội), gây khó khăn cho người đi bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Rác thải và hàng rong tràn lan tại nhiều điểm chờ xe buýt
(Sóng trẻ) - Dọc tuyến đường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều điểm chờ xe buýt đang dần bị chiếm dụng do tình trạng rác thải sinh hoạt nằm ngổn ngang và hàng rong bày bán ngay sát chân trụ biển báo.
Tri ân Ngày Nhà giáo: Tình cảm chân thành hay hình thức bên ngoài?
(Sóng trẻ) - Dịp 20/11 là dịp để học sinh và phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô. Nhưng khi tấm lòng đặt cạnh “sự chỉn chu” về hình thức, không ít người cảm thấy áp lực trước một truyền thống vốn rất tốt đẹp.
Lớp học của những trái tim biết hát
(Sóng trẻ) - Lặng lẽ giữa lòng thành phố, có một ngôi trường đặc biệt, khi học sinh “nghe bằng mắt, nói bằng tay”. Những trẻ em khiếm thính vẫn tạo nên lớp học sôi nổi theo một cách riêng, nhờ vào những âm thanh đặc biệt.
Hành trình chắp cánh tài năng của đội năng khiếu cầu mây
(Sóng trẻ) - Trước khi những vận động viên trẻ trưởng thành và bước lên sân đấu cầu mây, có những câu chuyện xúc động đằng sau, nơi huấn luyện viên tận tâm dìu dắt các em tại “ngôi nhà thứ hai” - Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, nơi ươm mầm
Lớp học tình thương giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Suốt gần ba thập kỷ qua, trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể Thanh Xuân, tiếng đánh vần vẫn vang lên mỗi sáng. Không bảng hiệu, không học phí - chỉ có cô Phạm Thị Huyền lặng lẽ dạy chữ cho những “học trò lỡ nhịp”, bằng tình thương của một người