

Xuyên suốt những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, Thành phố Hà Nội luôn có sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng về các công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Điều này không chỉ giúp cho việc tập luyện diễu binh, diễu hành được diễn ra thuận lợi mà còn góp phần giúp người dân có không gian để theo dõi những khoảnh khắc đẹp của các buổi luyện tập.
Để chuẩn bị cho đại lễ của dân tộc được diễn ra trọn vẹn, ngay từ những buổi tổng hợp luyện đầu tiên, các công tác chuẩn bị cần thiết như cấm phương tiện lưu thông trên những tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua, điều phối giao thông và ổn định trật tự đã được lực lượng chức năng chuẩn bị kỹ càng.
Nhờ công tác chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, các chiến sĩ tham gia diễu binh dễ dàng có mặt từ sớm, sẵn sàng cho buổi hợp luyện đầu tiên. Trên những đoàn xe tiến về Quảng trường Ba Đình, họ đã gửi gắm niềm phấn khởi và tình cảm thân thương đến nhân dân bằng những nụ cười rạng rỡ, hay những cánh tay vẫy tay chào đầy gần gũi. Hàng nghìn người dân đã đổ về cung đường này, gọi to trong phấn khích, tiếng hò reo không ngớt chào đón nồng nhiệt các chiến sĩ.

Để theo dõi đại lễ, nhiều gia đình đã chọn được vị trí đẹp, tranh thủ nghỉ ngơi trước giờ hợp luyện. Trong đó, nhiều gia đình đến từ những tỉnh thành xa xôi cũng đã có mặt tại thủ đô từ sớm để chờ đợi từng khoảnh khắc đẹp của đại lễ.
Tại đường Hùng Vương, gia đình bà Dương Bình (74 tuổi, TP.HCM) đã có mặt từ sáng sớm, chọn chỗ đẹp trải bạt để chờ xem diễu binh. Gia đình bà Bình bay ra ngoài Bắc cách ngày tổng hợp luyện lần 1 không lâu. Bà Bình cho biết, sau khi xem xong lễ diễu binh A50 vào ngày 30/4, gia đình bà đều vô cùng háo hức, mong chờ đến A80.
“Đời người ngắn lắm, mấy ngày đại lễ này có mấy đâu. Gia đình chúng tôi không chần chờ gì cả, cũng không ngại đường xa nên đã đặt vé bay ra ngoài này sớm nhất để được tận hưởng trọn vẹn không khí ngày lễ lớn của dân tộc”, bà Bình chia sẻ thêm.

Còn đối với lực lượng thanh niên tình nguyện, khi Tổ quốc cất lời gọi, đó là lúc họ luôn sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ. Niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc đã rực cháy trong tim mỗi bạn trẻ, trở thành động lực để các bạn quyết tâm hoàn thành công việc được giao.

“Nhiệm vụ của chúng tôi thường là giúp đỡ những người đi xem diễu binh sao cho được thuận lợi nhất, ngoài việc đứng ở vạch phân cách tránh để người dân vượt rào, đảm bảo an ninh khu vực chỗ tôi đứng, đảm bảo vệ sinh môi trường… thì chúng tôi còn phân phát đồ ăn, thức uống tới người dân, tạo bầu không khí sôi động, vui vẻ tới mọi người. Tuy có chút mệt nhưng tôi cảm thấy tự hào vì được góp sức mình cho một sự kiện trọng đại của dân tộc”, Minh Ngọc (tình nguyện viên trường Đại học Hà Nội) chia sẻ.
Thùy Linh (tình nguyện viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội) không giấu nổi niềm tự hào, xúc động khi được đứng trong đội ngũ tình nguyện viên. Ngay khi có đơn đăng ký tuyển tình nguyện viên, không cần thời gian suy nghĩ, Linh đã nhanh chóng đăng ký tham gia ngay lập tức.
“Đối với tôi, đây là một sự kiện thiêng liêng của Tổ quốc, tôi mong muốn được góp sức nhỏ của mình cho đất nước. Sự háo hức và quyết tâm của các tình nguyện viên chúng tôi sẽ là nguồn động lực để chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thùy Linh chia sẻ.
Gần sát giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, công tác an ninh tiếp tục được đảm bảo tốt trên nhiều tuyến phố. Lực lượng chức năng thực hiện quy định cấm đường một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Người dân đi xem đều được phổ biến thông tin và nghiêm chỉnh chấp hành.
Trên đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Tràng Thi… và nhiều con đường khác trong đêm Tổng duyệt 29/8, những giai điệu tự hào “Như có Bác trong ngày đại thắng”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” được cất lên từ người dân hai bên đường. Tất cả như hòa thành một bản hòa tấu không nhạc trưởng, nhưng vẫn ngân vang đồng điệu, được viết nên từ tình yêu quê hương đất nước.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
