(Sóng trẻ) - Bạo lực học đường không chỉ đến từ những cú đấm hay lời nói miệt thị, mà còn từ sự thờ ơ của những người ngoài cuộc. "Eyes", bộ phim ngắn do nhóm sinh viên lớp Truyền Hình K42 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, đưa khán giả vào cuộc hành trình đau thương của cô gái Đan Chi – nạn nhân của bạo lực học đường. Với thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái và tinh thần chống lại sự vô cảm, "Eyes" không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là lời kêu gọi hành động để bảo vệ những tâm hồn yếu đuối, mong manh trong thế giới học đường đầy rẫy áp lực và bất công.

 

"Eyes" – Bộ phim ngắn lột tả mặt tối bạo lực học đường và lời cảnh tỉnh từ những đôi mắt vô cảm

(Sóng trẻ) - Bạo lực học đường không chỉ đến từ những cú đấm hay lời nói miệt thị, mà còn từ sự thờ ơ của những người ngoài cuộc.

Truyền hình K42 Theo Sóng trẻ

Video 3 giờ trước

Video nổi bật