(Sóng trẻ) - Vào trưa ngày 30/4/1975, hòa trong bước chân của các binh đoàn chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn, có nhiều cánh quân của các binh chủng văn học nghệ thuật, trong đó có các nhà thơ, nhạc sĩ. Như thiên chức của mình, họ đã chắp bút nên những tác phẩm vượt qua mọi băng hoại của thời gian để trở thành bài ca đi cùng năm tháng. 47 năm đã trôi qua, nhưng hào khí chiến thắng vẫn còn vang vọng qua những vần thơ, tiếng hát về ngày 30/4 năm ấy. 

Giai điệu tự hào ngày toàn thắng tấu lên từ thơ và nhạc

(Sóng trẻ) - Vào trưa ngày 30/4/1975, hòa trong bước chân của các binh đoàn chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn, có nhiều cánh quân của các binh chủng văn học nghệ thuật, trong đó có các nhà thơ, nhạc sĩ.

Trung Hiếu Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước