(Sóng trẻ) - Từ 26 - 28/10, tại VICAS Art Studio, diễn ra sự kiện mở xưởng “Hà Nội - Tình yêu của tôi” . Đây là sự kiện kết nối những nghệ sĩ yêu thích nghệ thuật nói chung và các bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật đương đại nói riêng.

Nghệ thuật đương đại Việt Nam ngày càng phát triển và đang từng bước hội nhập với nền nghệ thuật thế giới. Thấu hiểu được niềm mong mỏi của các bạn trẻ, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và Đại sứ quán Ý tại Hà Nội hợp tác thực hiện Video Art “Hà Nội - Tình yêu của tôi” nhân kỉ niệm năm thứ 15 Ngày Nghệ thuật đương đại Ý (11.10.2019).

Dự án đã góp phần đưa nghệ thuật đương đại gần hơn với người dân thủ đô, đồng thời tạo ra không gian lí tưởng cho nghệ sĩ Việt Nam và Italy thực hành nghệ thuật. Nài ra, theo ông Atonino Alessandro - Đại sứ Italy tại Việt Nam, sự kiện còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, từ đó mở ra các khả năng trao đổi và xúc tiến các chương trình về văn hóa nghệ thuật cho những người thực hành sáng tạo của Việt Nam và Italy trong thời gian tới.

“Hà Nội - Tình yêu của tôi” là trải nghiệm điện ảnh của ba nghệ sĩ Irene Doritti (Italy), Ngọc Nâu và Lê Thu Minh.  Dưới góc nhìn đương đại về Hà Nội, nhóm nghệ sĩ đã cho ra mắt bản Video Art và ảnh kết hợp với nội dung chủ yếu về cuộc sống thường ngày nơi đây - nhưng với một cách tiếp cận mới, một phong cách mới.

 

Yên Bình - TH39

Hà Nội dưới góc nhìn nghệ thuật đương đại

(Sóng trẻ) - Từ 26 - 28/10, tại VICAS Art Studio, diễn ra sự kiện mở xưởng “Hà Nội - Tình yêu của tôi” . Đây là sự kiện kết nối những nghệ sĩ yêu thích nghệ thuật nói chung và các bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật đương đại nói riêng.

Video 4 năm trước