(Sóng trẻ) - Không hộ khẩu, không giấy tờ tùy thân, những đứa trẻ xóm nổi sinh ra rồi lại lớn lên trong cảnh thiệt thòi, con chữ đứt đoạn từ tấm bé theo những chuyến ghe rày đây mai đó. Lớn lên chút nữa, cái đói, cái nghèo tiếp tục đeo đẳng khi cha mẹ không thể xin cho con một công việc đàng hoàng, còn người bệnh thì ngậm ngùi lỡ dở các chính sách an sinh xã hội cơ bản. Với họ, đi tìm một danh tính không chỉ là hoàn thiện một bộ hồ sơ hành chính khô khan, mà là khát vọng được công nhận sự tồn tại, được bước lên bờ, được học tập và mưu cầu một tương lai vững chãi hơn trên mặt đất.

Lênh đênh trên con nước của những phận đời vô danh

(Sóng trẻ) - Không hộ khẩu, không giấy tờ tùy thân, những đứa trẻ xóm nổi sinh ra rồi lại lớn lên trong cảnh thiệt thòi, con chữ đứt đoạn từ tấm bé theo những chuyến ghe rày đây mai đó.

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 1 tuần trước

Video nổi bật

Bố cùng thế giới của "Gốm Ngốc"

Video 3 giờ trước 73 lượt xem