(Sóng trẻ) - Những năm tháng tuổi trẻ tựa như con thuyền trên mặt biển ngày hè, khi thì lặng yên, khi lại xô mình theo những đợt sóng chẳng hề biết trước. Ta lênh đênh giữa những ước mơ, những lựa chọn và cả những khát vọng chưa thể gọi tên, để rồi mỗi lần đổi hướng lại là một lần ta hiểu thêm một chút về nơi mình muốn đến.
“Hạ Triều” bắt đầu từ khoảnh khắc con nước rút xuống, để những bí mật sau lời hứa hẹn về tương lai giữa hai tâm hồn đồng điệu dần hiện lên. Từ thời điểm ấy, câu chuyện về những người trẻ đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời cũng dần đi đến hồi kết với đầy rẫy suy tư. Khi ước mơ và hiện thực không cùng một hướng, liệu họ sẽ ở lại với điều mình từng khao khát, hay bước tiếp về phía con đường thật sự thuộc về mình?
Phim ngắn HẠ TRIỀU
(Sóng trẻ) - “Hạ Triều” kể về những người trẻ đứng trước ngã rẽ giữa ước mơ và hiện thực, nơi mỗi lựa chọn đều dẫn họ đến một con đường khác.