(Sóng trẻ) - Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc. Trong ngày toàn thắng ấy, nơi hậu phương miền Bắc, hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập - vừa hân hoan, vừa nghẹn ngào. Đó là niềm vui trọn vẹn sau bao năm tháng hy sinh, là những giọt nước mắt vỡ òa khi đất nước liền một dải. Nhưng trong niềm vui lớn ấy, đâu đó vẫn len lỏi những nỗi đau không thể nào đong đếm. Họ đón tin chiến thắng trở về trong niềm hy vọng, hy vọng về sự bình an của của những người con quê hương.
Tháng tư: Hồi ức những tháng ngày rực lửa
(Sóng trẻ) - Ngày 30/4/1975 đi vào lịch sử như mốc son chói lọi của dân tộc. Trong niềm vui toàn thắng, hậu phương miền Bắc vỡ òa hạnh phúc, nhưng cũng nghẹn ngào khi nhớ về những hy sinh, mất mát...
Video
4 ngày trước