(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống thành thị đầy hối hả, ngày càng nhiều người trẻ chọn cách rẽ sang một con đường khác - rời phố để tìm về nơi núi rừng yên ả, không phải để trốn chạy, mà để được sống chậm lại, sống thật hơn với chính mình. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của Khánh Linh - cô gái từng sống và làm việc ở Hà Nội, nay chọn gắn bó với Tả Van - nơi cô tìm thấy bình yên và một phiên bản khác của chính mình.

Về quê không phải để trốn chạy, mà để hiểu mình hơn

(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống thành thị đầy hối hả, ngày càng nhiều người trẻ chọn cách rẽ sang một con đường khác - rời phố để tìm về nơi núi rừng yên ả, không phải để trốn chạy, mà để được sống chậm lại, sống thật hơn với chính mình.

Khánh Linh Vũ Theo Sóng trẻ

Video 1 ngày trước