(Sóng trẻ) - Là một trong những phóng viên hiện trường dày dặn kinh nghiệm của Đài Truyền hình Việt Nam VTV, BTV Quỳnh Hoa nhiều năm qua luôn có mặt ở tuyến đầu thông tin khi thiên tai ập đến. Với chị, mỗi chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là hành trình của lòng dũng cảm và sự sẻ chia. Ở đó, người làm báo không chỉ có nhiệm vụ đưa tin, mà còn truyền đi niềm tin và nghị lực giữa những mất mát của người dân.

Trước khi trở thành phóng viên hiện trường của VTV, BTV Quỳnh Hoa đã có thời gian dài gắn bó với các bản tin thời tiết. Nhờ đó, chị đã tích lũy cho mình vốn kiến thức vững vàng về khí tượng, thủy văn. Đây là hành trang không thể thiếu cho những chuyến tác nghiệp giữa mưa bão. Chính nền tảng đó giúp chị bình tĩnh hơn khi đứng giữa hiện trường, đủ tự tin để diễn tả chính xác tác động của thiên tai lên từng vùng đất mà mình đặt chân tới.

BTV Quỳnh Hoa trong lần tác nghiệp tại Hợp Thịnh, Xuân Cẩm - Bắc Ninh trong cơn bão Matmo (10/2025). (Ảnh: NVCC)
BTV Quỳnh Hoa trong lần tác nghiệp tại Hợp Thịnh, Xuân Cẩm - Bắc Ninh trong cơn bão Matmo (10/2025). (Ảnh: NVCC)

Nữ phóng viên cho biết, trước mỗi chuyến đi, chị luôn lên kế hoạch chi tiết, nắm chắc tình hình dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn và khảo sát địa bàn dự kiến tác nghiệp. “Phóng viên thiên tai không có nhiều thời gian để do dự. Điều quan trọng nhất là cập nhật nhanh và chính xác, giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.Chẳng hạn như khi bão đang ở trên biển, cần nhanh chóng có kế hoạch tin bài về kêu gọi tàu thuyền, các khu vực nuôi trồng thủy sản. Khi bão gần bờ lại phải tập trung về vấn đề di dời người dân, chằng chống nhà cửa”, chị chia sẻ. Mỗi quyết định về địa điểm, cách ghi hình hay nội dung truyền tải đều được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn, vừa phản ánh đúng diễn biến bão lũ. Tất cả được triển khai trong thời gian gấp gáp, với áp lực về tốc độ và độ chính xác.

Phóng viên Quỳnh Hoa và ekip VTV tác nghiệp trong cơn bão Yagi để đưa tin về tình hình bão tại hiện trường. (Ảnh: NVCC)
Phóng viên Quỳnh Hoa và ekip VTV tác nghiệp trong cơn bão Yagi để đưa tin về tình hình bão tại hiện trường. (Ảnh: NVCC)

Những chuyến công tác như thế thường kéo dài nhiều ngày, với những đêm không ngủ. Trong lần tác nghiệp tại Quảng Ninh (9/2024) để ghi hình cơn bão Yagi, chị và cả ekip phải trú tạm trong căn nhà ven biển Cẩm Phả suốt 7 tiếng đồng hồ. Bên ngoài là gió quần thảo dữ dội, điện mất, mạng mất. “Chỉ hơn nửa ngày bão đổ bộ, mọi thứ đã bị quần thảo thành đống hoang tàn và sau bão là một loạt các tỉnh thành chìm trong mưa lũ”, BTV Quỳnh Hoa bàng hoàng kể lại khoảnh khắc chứng kiến những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số 3 - bão Yagi gây ra tại Quảng Ninh vào năm ngoái.  Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, chị càng thấm thía giá trị của nghề báo: phải có người ở đó, giữa tâm bão, để kể lại câu chuyện mà người dân không thể tự kể. Đó cũng là chuyến công tác dài nhất của chị, kéo dài hơn hai tuần, đi qua nhiều tỉnh miền Bắc.

Tác nghiệp tại vùng thiên tai, chứng kiến hết những khó khăn bà con gặp phải, BTV Quỳnh Hoa càng trân trọng sự kiên cường của người dân nơi đây. Cách đây khoảng 5 năm trước (10/2020), khi tác nghiệp tại vùng “rốn lũ” Nghệ An, chị đã chứng kiến cảnh nước lũ dâng từng bước nhấn chìm hàng nghìn mái nhà ở huyện Thanh Chương, Đô Lương (cũ). Và nay, sau cơn bão số 10 vừa qua, vẫn là khung cảnh ngập lụt khắp nơi ở Hưng Nguyên, Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Anh Sơn… Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh lại thêm một lần oằn mình chống chọi với thiên tai khi chỉ trong vòng một tháng, hai cơn bão mạnh liên tiếp quét qua. Bão sau chưa kịp khắc phục hậu quả, bão trước đã để lại những vết thương chưa lành.

Chị khâm phục những con người vẫn bám trụ giữa khắc nghiệt, dù nhỏ bé nhưng bền bỉ trước thiên nhiên dữ dội. Chính họ là động lực để chị tiếp tục công việc dù dù phía trước là mưa bão, hiểm nguy hay những ngày dài kiệt sức.

Lên đường tác nghiệp giữa những ngày mưa bão khốc liệt cùng những đồng nghiệp tại đài, BTV Quỳnh Hoa càng cảm nhận rõ hơn tinh thần kiên cường của những người làm nghề. Có đồng nghiệp của chị ở Nghệ An vẫn sẵn sàng lên đường tác nghiệp ở vùng núi phía Tây dù nhà cửa bị bão quật đổ, hư hại nặng. Nhiều ngày liền không liên lạc được vì mất sóng, cho đến khi nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Nhà cửa của anh còn gì nữa đâu nì”, ai nấy đều nghẹn lòng. Thế nhưng, ngay sau đó, người đồng nghiệp ấy vẫn xuất hiện trong các bản tin, giữa khung cảnh mưa gió tàn phá để kịp thời gửi về những hình ảnh chân thực nhất. Với chị Hoa, đó là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến - những người làm báo luôn đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên trước cả nỗi lo của riêng mình.

Là nữ phóng viên hiện trường, BTV Quỳnh Hoa hiểu rõ những giới hạn thể chất và tinh thần so với đồng nghiệp nam. Trong các đợt bão lớn, ekip gần như làm việc 24/24, di chuyển liên tục, có khi chỉ chợp mắt 2 - 3 tiếng đồng hồ giữa những chuyến xe đường dài. Nhưng chị luôn tự nhủ, người dân giữa tâm bão còn khổ cực gấp nhiều lần, họ dầm mình trong nước, mất nhà cửa, tài sản. Bởi vậy, phóng viên dù vất vả cũng phải cố gắng hết sức để phản ánh trung thực và kịp thời nhất.

Với BTV Quỳnh Hoa, tác nghiệp trong bão không chỉ là chuyện dấn thân hay đưa tin nhanh nhất. Điều quan trọng hơn là giữ được sự nhân văn trong từng khuôn hình, từng dòng chữ. Chị tâm niệm: phóng viên không chỉ ghi lại nỗi đau mà còn phải biết chia sẻ, nâng đỡ người dân qua thông tin của mình. Mỗi hình ảnh, mỗi câu nói gửi về từ vùng lũ đều mang theo trách nhiệm và niềm mong mỏi được chia sẻ cùng cộng đồng.

Những năm tháng làm nghề giúp chị thấm thía giá trị của sự thấu hiểu và trách nhiệm. Mỗi bản tin, mỗi phóng sự không chỉ là sản phẩm nghề nghiệp, mà còn là cách chị góp phần lan tỏa tinh thần kiên cường, nhân ái đến với khán giả.

Với các phóng viên trẻ đang mơ ước được đứng ở hiện trường, BTV Quỳnh Hoa gửi gắm: ‘Hãy bắt đầu bằng việc hiểu sâu vấn đề mình làm, mình nói, có kĩ năng về thu thập thông tin tại hiện trường, quan sát tốt những thứ đang diễn ra để biết cách tương tác và truyền tải thông tin đến khán giả một cách dễ hiểu. Kiến thức, kỹ năng và lòng trắc ẩn - đó là hành trang giúp người làm báo đứng vững trước mọi “cơn bão” của nghề”. 

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN