Trong suốt thời gian hoạt động Cách mạng, không có những bản tình ca tuổi trẻ, không có ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay reo mừng, tuổi đôi mươi của cựu chiến binh Đoàn Tước gắn liền với tiếng bom rền, đường hành quân xuyên rừng núi và những đêm nằm giữa đại ngàn Trường Sơn. Dẫu vậy, tinh thần kiên cường, dũng cảm “đi là không hẹn ngày về” của người Cộng sản ấy đã thôi thúc người lính trẻ miền Bắc bước vào cuộc chiến tranh khốc liệt, mang theo trái tim nhiệt huyết và lý tưởng cao cả, chiến đấu là để bảo vệ từng tấc đất, quê hương.

Dù cho ý chí là vậy, kiên cường là thế, nhưng ở nơi rừng sâu núi thẳm ấy, những người lính phải đối mặt với kẻ thù vô hình là bệnh tật và thiên nhiên khắc nghiệt. Trong những lán trại dã chiến giữa rừng già, cái lạnh thấu xương hay cái nắng thiêu đốt không đáng sợ bằng những cơn sốt rét rừng quật ngã từng người lính. 

Cuối năm 1965, người chiến sĩ 27 tuổi ấy được phân vào Quân khu 6 sau khi vào tới Đông Nam Bộ, ông không may bị bệnh sốt rét ác tính tưởng chừng không qua khỏi. Lúc này, đồng đội đã đi đào sẵn huyệt mộ cho ông, nhưng may mắn rằng người chiến binh Đoàn Tước đã qua cơn nguy hiểm và tiếp tục hành trình chiến đấu Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua lời kể của ông Đoàn Tước, trên tuyến đường vượt dãy Trường Sơn, bộ đội ta gặp vô số khó khăn, lương thực khan hiếm, một ngày có hôm chỉ duy nhất 1 lon gạo, có hôm thì không có, vì vậy trên dọc đường đi bộ đội ta thấy rau rừng, hoa quả đều sẽ lượm để ăn sống cho qua cơn đói. Thực phẩm khi đi chỉ được phát vỏn vẹn 2 kí muối bột và 2 kí mắm ruốc mà “xẻ dọc” Trường Sơn.

Trong những năm tháng ở chiến trường, ông Tước bị thương ở cột sống do phải chịu sức ép của bom đạn, cùng với đó là những vết thương ở chân, đầu do đạn bắn và mắc bệnh chất độc màu da cam do Mỹ “tưới” xuống như mưa ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của người cựu chiến binh trong khoảng thời gian dài. Dẫu vậy, người lính lúc ấy chỉ có trong tim một lòng yêu nước nồng nàn với “chân đồng, vai sắt và ý chí thép” mà tiếp tục bước tiếp trên con đường Cách mạng oai hùng, vẻ vang.  

Trải qua những năm tháng tàn khốc của chiến tranh chống Mỹ, cựu chiến binh Đoàn Tước chọn một cách rất riêng để kể lại lịch sử qua những buổi livestream giản dị, mộc mạc nhưng đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Mỗi câu chuyện được ông chia sẻ đều là lát cắt chân thực về một thời chiến tranh gian khổ, hy sinh mà thế hệ ông đã trải qua. Chính từ những lời kể tưởng chừng bình thường ấy, ký ức hào hùng được khơi dậy, để rồi âm thầm lan tỏa và thắp lên trong lòng người nghe về tình yêu nước sâu sắc và niềm tự hào dân tộc.

Những lời chia sẻ chân thành ấy đã chạm tới cảm xúc khán giả qua mỗi buổi livestream khiến nhiều bạn trẻ lần đầu cảm nhận được lịch sử không khô khan như sách vở, mà là câu chuyện sống động, gần gũi và đáng tự hào. Buổi livestream của ông Tước không chỉ là hành trình đưa người xem trở về quá khứ, mà còn là nhịp cầu nối giữa các thế hệ xưa và nay, giúp tình yêu nước được nuôi dưỡng và lan tỏa một cách tự nhiên trong thời bình.

Là một người yêu và đam mê tìm hiểu về lịch sử dân tộc, bạn Phạm Hà Bảo Nhi (Hà Nội) bày tỏ: “Mình là một khán giả thường theo dõi livestream của ông Tước, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được nghe ông chia sẻ về những câu chuyện trong thời chiến và quá trình gian khổ ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cùng đồng đội”. 

Qua những lời kể chân thực và sâu sắc của cựu chiến binh Đoàn Tước, thế hệ trẻ ngày nay càng thấm thía hơn về những giá trị trường tồn của lịch sử và thêm trân trọng về công lao mà cha ông ta đã dũng cảm, không ngại khổ, ngại khó mà luôn kiên cường chiến đấu để đổi lấy độc lập - tự do cho nước nhà. Từ niềm tự hào đó, mỗi người trẻ hôm nay cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống lịch sử của dân tộc, tiếp bước cha ông, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển.

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN