(Sóng trẻ) - Hơn 10 năm qua, dì Hiên và bao sơ tại mái ấm đã quên đi hạnh phúc cá nhân và gắn bó dưới mái nhà tình thương Vinh Sơn - Phaolo. Với tấm lòng thiện nguyện cao cả của mình, dì đã chăm sóc cho rất nhiều trẻ em, người già kém may mắn. Bằng tình yêu thương, những mảnh đời tại đây không cảm thấy mình cô đơn trong chính mái ấm này. Với họ, các sơ hơn cả nhưng người thân yêu ruột thịt.

Mái ấm nơi thánh đường

(Sóng trẻ) - Hơn 10 năm qua, dì Hiên và bao sơ tại mái ấm đã quên đi hạnh phúc cá nhân và gắn bó dưới mái nhà tình thương Vinh Sơn - Phaolo. Với tấm lòng thiện nguyện cao cả của mình, dì đã chăm sóc cho rất nhiều trẻ em, người già kém may

Nhóm PV Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước

Cùng chuyên mục