(Sóng Trẻ) - Trước thực trạng hàng nghìn người vứt túi nilon, thả tro gây ô nhiễm nguồn nước, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim (LHO) trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội đã phát động chiến dịch "Đường Táo Quân".

Chưa kịp lên chầu trời, "Táo quân" đã mắc kẹt trong nước tro


Cứ đến 23 tháng Chạp, Tết Ông Công ông Táo, hàng nghìn người cùng thả cá xuống hồ. Tuy nhiên kèm theo đó là họ vứt luôn túi bóng đựng cá, đồ thờ cúng, bát hương... khiến  cho ao hồ sông ngòi ngập đầy rác. 

Trước thực trạng đó, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim (LHO) trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội đã phát động chiến dịch "Đường Táo Quân", cùng sự tham gia của 120 tình nguyện viên đến từ nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà Nội sẽ đứng tuyên truyền ở những địa điểm có nhiều người dân tới thả cá nhất như cầu Long Biên, cầu Diễn, hồ Trúc Bạch...với mong muốn thay đổi thực trạng này.

Tham gia chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ chia nhau đứng ở các điểm cầu, cầm những biển hiệu tuyên truyền không vứt túi rác nilon. Bên cạnh đó, các bạn còn trực tiếp tham gia nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ người dân khi thả cả, rải tro tại hồ Không chỉ thực hiện hăng hái các hoạt động trên cầu long biên, nhiều bạn tình nguyện còn trực tiếp xuống bãi bờ sông hồng, nhắc nhở và tình nguyện nhặt rác, túi nilon mà người dân để sót lại.

Với những hoạt động âm thâm ý nghĩa của các bạn trẻ, hi vọng rằng, những táo quân sẽ lên đường thượng lộ bình an hơn. 

Trí Công - Ngọc Duy - Việt Anh

Ban Multimedia

Những “hoa tiêu” dẫn đường cho Táo quân về trời

Trước thực trạng hàng nghìn người vứt túi nilon, thả tro gây ô nhiễm nguồn nước, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim (LHO) trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội đã phát động chiến dịch "Đường Táo Quân".

Video 10 năm trước