Giới trẻ ngây ngất với vẻ đẹp hoàng hôn Hồ Tây

Giới trẻ ngây ngất với vẻ đẹp hoàng hôn Hồ Tây

Giới trẻ8 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đã từ lâu, ngắm hoàng hôn tại hồ Tây mỗi chiều mùa hè là trải nghiệm không thể thiếu của người dân Hà Nội cũng như khách du lịch ghé thăm nơi đây.

Người dân thích thú chụp ảnh cá koi ở hồ Tây

Người dân thích thú chụp ảnh cá koi ở hồ Tây

Xã hội10 tháng trước

(Sóng trẻ) - Những ngày gần đây, một doanh nghiệp tại Hà Nội đã thả hàng nghìn con cá Koi xuống hồ sen cạnh phố Nhật Chiêu (quận Tây Hồ, Hà Nội), thu hút rất đông người dân tới chụp ảnh, check-in.

Hè đến, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây "vào mùa"

Hè đến, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây "vào mùa"

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Những ngày đầu hè, dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ Tây lại bắt đầu thu hút khách hàng. Nhiều tiểu thương thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ việc cho thuê xe.

Sen Hồ Tây vào mùa, rực rỡ khắp phố phường Hà Nội

Sen Hồ Tây vào mùa, rực rỡ khắp phố phường Hà Nội

Văn hóa1 năm trước

(Sóng trẻ) - Cứ vào hạ, những đầm sen Hồ Tây luôn là điểm đến hút khách mỗi dịp hoa sen nở. Khác với các đầm sen khác, đầm sen Hồ Tây có nét đẹp tinh tế.

Cá chép tấp nập đưa ông Táo về trời

Cá chép tấp nập đưa ông Táo về trời

Văn hóa2 năm trước

(Sóng trẻ ) - Sáng ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo, người dân Hà Nội đã mang cá ra các con sông, kênh, rạch để thả tiễn ông Táo về trời theo quan niệm dân gian.

Trà ướp xổi - sự kỳ công mang hơi thở "thuần túy"

Trà ướp xổi - sự kỳ công mang hơi thở "thuần túy"

Tin ảnh2 năm trước

(Sóng trẻ) – Những năm gần đây, vào mùa sen, để phục vụ nhu cầu của khách hàng, gia đình nhà bà Ngô Thị Thân (phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội) không chỉ bán trà sen truyền thống mà còn tất bật làm trà “ướp xổi”.

Những “hoa tiêu” dẫn đường cho Táo quân về trời

Những “hoa tiêu” dẫn đường cho Táo quân về trời

Giới trẻ10 năm trước

Trước thực trạng hàng nghìn người vứt túi nilon, thả tro gây ô nhiễm nguồn nước, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim (LHO) trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội đã phát động chiến dịch "Đường Táo Quân".

Chưa kịp lên chầu trời, "Táo quân" đã mắc kẹt trong nước tro

Chưa kịp lên chầu trời, "Táo quân" đã mắc kẹt trong nước tro

Xã hội10 năm trước

Trong ngày tiễn ông Táo về trời, 23 tháng chạp, mặt nước hồ Tây phải oằn mình hứng chịu từng đợt "xả" cá, tro và hàng trăm túi rác nilon của người dân.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN