(Sóng trẻ) - Trong dáng dấp nhỏ bé của một người phụ nữ khuyết tật chỉ cao vỏn vẹn 1,2m, chị Hồ Thị Láng “vừa là mẹ, vừa là cha” của cô con gái nhỏ. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, người mẹ “tí hon” ấy đã và đang từng ngày tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của hai mẹ con từ những vòng xoắn giấy rực rỡ sắc màu.


Chị Hồ Thị Láng (32 tuổi) là chủ cơ sở làm thiệp và tranh giấy “Sương Ban Mai Quilling” ở thôn Cồn Mong, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Trong không gian chật hẹp được tận dụng từ căn nhà sinh hoạt của gia đình, chị Láng sắp xếp đồ nghề làm tranh và trưng bày những sản phẩm thủ công như thiệp sinh nhật, tranh treo tường, bông tai,... được tạo nên từ kỹ thuật xoắn giấy.
Ít ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay đối với chị Láng là một hành trình nỗ lực phi thường, không chỉ để vượt qua những định kiến và hoài nghi từ những người xung quanh mà còn là để tự tạo nên giá trị cho chính bản thân từ câu chuyện khởi nghiệp với tranh giấy xoắn.
Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, nhưng đến năm lớp 6, một căn bệnh không may xảy đến khiến chiều cao của chị chỉ dừng lại 1,2 mét, cân nặng hơn 20kg. Vì ngoại hình khác biệt, chị đã phải chịu nhiều lời dèm pha và trêu chọc từ bạn bè khi đến trường.

Cuộc sống khó khăn khiến chị Láng phải lựa chọn đi làm may để phụ giúp ba mẹ và cho hai em ăn học. Tuy nhiên, làm được hai năm thì công ty cắt giảm nhân sự. Sau đó, tuy có bươn chải nhiều nơi xin việc nhưng chị Láng đều bị nhận những cái lắc đầu bởi lý do chị là người khuyết tật.
Quyết không đầu hàng số phận, vào năm 2015, trong một lần lướt mạng xã hội, chị Láng tình cờ biết đến công việc làm tranh giấy xoắn. Nhận thấy đây là một loại hình kinh doanh tiềm năng lại rất phù hợp với năng khiếu và sức khỏe nên chị Láng đã mạnh dạn thuyết phục ba mẹ cho mượn 2 triệu đồng đi học nghề tại Hà Nội.
Sau khi đóng học phí, chị Láng cho biết mình chỉ còn lại vài trăm nghìn đồng để trang trải cuộc sống nơi đất khách. Trong suốt hai tháng đầu học nghề, chị kiên trì luyện tập để từng vòng xoắn giấy trở nên mượt mà, đều đặn. Những ngày đầu, vì phải cuốn bằng tay, kim nhiều lần chọc vào đầu ngón khiến chị đau buốt, có lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc.

“Một ngày của tôi bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng. Trong thời gian học nghề, những học viên như tôi may mắn được tạo điều kiện ăn ở tại chỗ. Sau bữa tối, tôi thường tận dụng thời gian còn lại để luyện tập thêm đến khoảng 10 giờ tối”, chị Láng chia sẻ.
Thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội cũng là thử thách không nhỏ đối với người phụ nữ nhỏ bé ấy. “Có những ngày nhiệt độ xuống còn 6 độ C, lạnh đến mức tay tôi tê cứng, không cầm nổi đũa để ăn cơm”, chị nói.
Dẫu vậy, những khó khăn ấy dường như không thể làm lung lay ý chí “thép” của chị Hồ Thị Láng. Nhờ sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần không bỏ cuộc, chị đã hoàn thành xuất sắc khóa học và tự tay kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ nghề làm tranh xoắn giấy.
Tuy nhiên, số phận như một lần nữa thử thách chị Hồ Thị Láng khi chị biết tin bản thân đã mang thai. Trớ trêu thay, bạn trai chị không thừa nhận và bỏ đi nên chị Láng phải quay về Đà Nẵng để nhờ gia đình nương tựa, chăm sóc.

Trong thời gian thai sản, chị Láng may mắn nhận được kinh phí giúp đỡ từ cộng đồng và sự quan tâm, thăm hỏi từ phía lãnh đạo địa phương. Hơn hết, chính tình mẫu tử thiêng liêng với giọt máu mà mình đã mang nặng đẻ đau giúp cho chị Láng ngày càng quyết tâm vượt qua thách thức trong cuộc sống để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cả hai mẹ con.

Dù chỉ sở hữu một cơ sở sản xuất thiệp và tranh giấy xoắn quy mô nhỏ, nhưng bằng sự bền bỉ “bám trụ” với nghề, chị Láng đã từng bước xây dựng được nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình, công việc này còn giúp chị tạo thêm cơ hội việc làm, hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khác cải thiện thu nhập.
Theo chị Láng, cơ sở thường hoạt động nhộn nhịp nhất vào các dịp lễ như Giáng sinh hay Tết. Mỗi sản phẩm được bán với mức giá dao động từ 30.000 đồng cho thiệp nhỏ đến khoảng 60.000 đồng cho thiệp lớn. Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ khách hàng trong nước, các sản phẩm của chị còn có những đơn hàng đều đặn từ các cửa hàng lưu niệm ở nước ngoài.

Hơn ai hết, chị thấu hiểu những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt khi tìm kiếm việc làm. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì sản xuất, chị còn tham gia giảng dạy nghề cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm hướng nghiệp, góp phần giúp họ có thêm cơ hội tự lập.
Tháng 5/2023, chị Láng được Chủ tịch huyện Hòa Vang (cũ) trao tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp, là một trong những gương thanh niên tiêu biểu của địa phương. Cũng trong thời gian này, chị tham gia hội thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang (cũ) tổ chức và xuất sắc giành giải cao nhất. Thành công đó đã giúp cơ sở tranh giấy xoắn của chị được biết đến rộng rãi và nhận thêm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.
Chị Hồ Thị Láng là minh chứng sống động cho quan niệm mà bản thân chị tự đúc kết: “Người khuyết tật bất tiện chứ không bất hạnh”. Với chị, con gái không chỉ là nguồn sống mà còn là động lực lớn nhất để tiếp tục vươn lên. Vượt qua những hạn chế về ngoại hình, người mẹ nhỏ bé ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình để che chở, nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Mỗi bức tranh giấy xoắn đầy sắc màu chị tạo ra không chỉ làm đẹp thêm cuộc sống, mà còn thắp lên hy vọng cho những người yếu thế. Ẩn sau từng sản phẩm là câu chuyện về nghị lực, về một người phụ nữ không khuất phục trước nghịch cảnh, kiên cường viết tiếp hành trình của chính mình.
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)