Đối với hầu hết mọi người, Tết là một dịp được nghỉ ngơi, để quây quần với người thân và gia đình và Tết là để hi vọng. Còn đối với những người vô gia cư, cái Tết dường như là khoảnh khắc khiến họ cảm thấy lạnh lẽo, tủi thân và cô đơn hơn bao giờ hết...
Trong cái sự tấp nập của đường phố Hà thành, chúng ta vẫn thấy đâu đó những bóng người đang lang thang, dắt díu nhau dưới tiết trời se lạnh của một mùa xuân mới. Họ cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép…
Hãy theo chân STV để cùng xem hành trình đón một cái Tết xa ngàn cây số của những người vô gia cư nhé !

Tết xa ngàn cây số

Tết xa ngàn cây số

(Sóng trẻ) - Đối với hầu hết mọi người, Tết là một dịp được nghỉ ngơi, để quây quần với người thân và gia đình. Còn đối với những người vô gia cư, cái Tết dường như là khoảnh khắc khiến họ cảm thấy lạnh lẽo, tủi thân và cô đơn hơn bao giờ hết...

Xuân Ngọc - Thúy Hạnh - Tú Uyên - Châu Anh Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước

Cùng chuyên mục

CHỢ LONG BIÊN NGÀY TRỞ LẠI

Video 1 năm trước 445 lượt xem

STV NEWS 02/10/2022

Video 1 năm trước 240 lượt xem

Lời kêu cứu từ bầy voọc

Video 1 năm trước 656 lượt xem

CẢNH GIÁC M.A T.Ú.Y VÀO HỌC ĐƯỜNG

Video 1 năm trước 359 lượt xem

2000 một bữa cơm no

Video 7 tháng trước 159 lượt xem