(Sóng trẻ) – Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km, đầm sen trắng nở rộ tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai đang thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh bởi vẻ đẹp thơ mộng giữa ngày hè.

Được mệnh danh là “Quốc hoa”, từ lâu sen đã trở thành biểu tượng quen thuộc với mỗi người. Nhưng khác với các loài sen hồng thường thấy, đầm sen rộng mênh mông “có một không hai” nơi nại thành lại mang màu sắc thơ mộng, hiếm thấy. Vì ở đây, chỉ trồng duy nhất một loài sen trắng.

2191393ff_i_3078.jpg


2191393ff_i_3071.jpg

Đầm sen rộng mênh mông nở rộ vào sáng sớm. (Ảnh: Như Quỳnh)

Được biết, loại hoa độc đáo này do gia đình anh chị Tạ Thị Bích ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội đem giống từ xa về trồng khoảng 5 năm trước. 

Trao đổi với PV, chủ đầm sen chia sẻ “Trong một lần đi chơi ở Thanh Hóa, gia đình cũng tình cờ bắt gặp và chưa thấy loại hoa này có nài miền Bắc, nên quyết định mang về. Mất một thời gian đầu, nhiều khóm sen có dấu hiệu bị hỏng, tôi cũng cố gắng ươm thêm. Cuối cùng, sen cũng phát triển, cứ vào mùa là nở rộ khắp cả đầm”. Ban đầu anh chị chỉ nghĩ mang về thử nghiệm nhưng không ngờ lại thu được “trái ngọt” lớn như này.


90967e6c0_i_3075.jpg


2191393ff_i_3079.jpg

Với vẻ đẹp thơ mộng, vườn sen trở thành nơi chụp ảnh lý tưởng cho nhiều khách tham quan. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sen trắng thường vào mùa khoảng giữa tháng 5 và nở rộ nhất từ 5 đến 9 giờ sáng. Để chụp được những bức ảnh đẹp nhất, nhiều du khách đã rủ nhau tới từ sáng sớm chuẩn bị. Theo nhiều người đến tham quan, chuyến đi bắt đầu từ 4 giờ sáng, với mong được nhìn thấy hoa sen từ lúc còn đọng lại sương: “Nhìn thấy độ tinh khiết của bông sen, cảm giác tạo cho mình một sự nhẹ nhõm. Không gian ở đây khác biệt rất nhiều so với các đầm sen hồng mà tôi từng đến”, chị Chu Thị Thanh Vân (Hà Đông, Hà Nội) tâm sự.

9bb77ee11_dsc02151.jpg

9bb77ee11_dsc02166.jpg

9bb77ee11_dsc02170.jpg

Sáng sớm chính là thời điểm hoa nở đẹp nhất. (Ảnh: Lương Mạnh)

d0f15489a_dsc02149.jpg

d0f15489a_dsc02144.jpg

4955a6d4a_dsc02185.jpg


Màu trắng thanh khiết của hoa sen tạo cho mọi người nhiều cảm giác mới lạ. (Ảnh: Lương Mạnh)

Do vẻ đẹp mới lạ của loài hoa được đem từ xa về, mỗi ngày gia đình chị Bích đón tới mấy chục lượt khách đến thăm vườn sen. Chị còn cho biết thêm, ngày nghỉ số lượng khách có khi lên đến 200 người, cả hai vợ chồng trông xe và dẫn khách không xuể. Hầu hết khách đến đây đều ngỏ ý muốn mua hoa để chụp ảnh và mang về. Nhưng chủ vườn thường chỉ ngắt một số phần hoa sen sắp nở để bán. Còn lại hầu hết sen trong đầm vẫn được chăm sóc, tạo khung cảnh thơ mộng, phục vụ du khách.

Như Quỳnh

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN