

Cận kề Đại lễ, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội trải qua nhiều ngày nắng mưa thất thường, gây ra không ít khó khăn trong công tác luyện tập, sơ duyệt và tổng duyệt. Thế nhưng vượt lên mọi khó khăn, những người chiến sĩ vẫn kiên cường bằng tinh thần quyết tâm cao nhất. Từng bước chân nhịp nhàng, từng khẩu lệnh vang vọng đều thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và niềm tự hào khi được góp sức cho sự kiện trọng đại của đất nước.
Bạn Lê Tuấn Vinh - Khối nam sĩ quan Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc chia sẻ về những ngày tập luyện tại thao trường: “A80 được bắt đầu vào những ngày hè nắng gắt của Hà Nội, chúng tôi đã phải tập luyện cường độ cao dưới trời nắng. Trước đó, tôi đã được tham gia vào nhiệm vụ A70 tại Điện Biên Phủ nên có thể hiểu rõ được sự khắc nghiệt này của thao trường. Trong thời gian tập luyện cho A80, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, nhưng tôi vẫn nhớ nhất là buổi tập mà chúng tôi bị phạt, hôm đó, thời tiết nắng nóng, chỗ tập của chúng tôi không có bóng cây nên chúng tôi hay đùa với nhau đây là đại lộ mặt trời. Các buổi tập tuy vất vả nhưng tôi cùng các đồng chí khác đã tận hưởng một cách rất vui vẻ”.
“Với tôi được bước đi trên Quảng trường Ba đình trong những ngày lịch sử là niềm vinh hạnh và tự hào. Những ngày ở Ba Đình tôi còn được gia đình trực tiếp đến xem và cổ vũ. Chính những điều đó đã tiếp thêm động lực để tôi bước những bước đi thật mạnh mẽ. Tôi mong rằng Đất nước của chúng ta mãi sống trong hòa bình, 10 năm rồi 20 năm nữa chúng ta sẽ lại được sống trong bầu không khí tuyệt vời này, bầu không khí của tình yêu nước mãnh liệt”, Tuấn Vinh chia sẻ thêm.

Trong hai buổi hợp luyện và hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt, các khối diễu binh, diễu hành đều tập luyện cẩn thận, nghiêm túc trong từng bước đi. Trước nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc, họ đều cố gắng hoàn thành một cách xuất sắc nhất để mang lại cho đất nước, cho nhân dân một ngày lễ kỷ niệm trọn vẹn, xứng tầm với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bạn Phạm Trung Đức - Khối nam sĩ quan Không quân Công an Nhân dân bày tỏ niềm hãnh diện khi được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành: “Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có một niềm vinh dự lớn lao đến thế. Được sải bước dưới lá cờ Tổ quốc, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là niềm vinh hạnh không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả các chiến sĩ. Bố mẹ tôi đã rất vui và tự hào với mọi người rằng con trai được đi làm nhiệm vụ A80. Mặc dù, bố mẹ tôi không thể ra xem tôi diễu hành nhưng tôi tin chắc rằng bố mẹ sẽ rất tự hào khi tôi và khối của tôi xuất hiện trên truyền hình vào ngày 2/9”.

Các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt được tổ chức với quy mô tương tự ngày lễ chính thức. Toàn bộ 79 khối diễu binh, diễu hành đều thực hiện luyện tập tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, từng khối sẽ tỏa ra các tuyến phố, triển khai đội hình theo đúng kế hoạch đã được ban hành.
Trước đó, nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm tại các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Từng con phố đều rực rỡ trong sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc, sôi động trong những tiếng hò reo thích thú của nhân dân. Trên khuôn mặt của mỗi người, ai nấy đều rạng rỡ, hân hoan cùng với đó là những lời reo vang gần gũi, thân thiện “đẹp trai quá, sao lại xinh như thế này!” đón chào các khối diễu binh xuất hiện.

Đến theo dõi trực tiếp từ những buổi đầu tổng duyệt cho đến ngày chính thức, bạn Đoàn Chi (20 tuổi, phường Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Được chứng kiến tận mắt đoàn quân bước đi hiên ngang, tôi thấy rất xúc động và tự hào. Đây là một trong những dịp để chúng ta nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, biết ơn thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh để giành được nền độc lập như ngày hôm nay”.
Bên cạnh giờ phút tập luyện căng thẳng, những người chiến sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, gần gũi với nhân dân. Nhiều khoảnh khắc đời thường xuất hiện trong các buổi hợp luyện đã trở thành dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Đằng sau dáng vẻ nghiêm trang, kỷ luật của những người chiến sĩ là những nụ cười thân thiện, những cái ‘bắn tim’ vui nhộn hay lời trêu đùa nhẹ nhàng với người dân. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy, đã tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, khiến tình cảm quân và dân càng thêm thắm thiết và ấm áp.

Ngoài các khối diễu binh, diễu hành, người dân theo dõi các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt còn được tận mắt chứng kiến dàn khí tài quân sự xuất hiện trên nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội. Lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng dàn khí tài quân sự tiên tiến, hiện đại và đầy uy lực của đất nước.




Mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, mỗi bước chân đầy kiêu hãnh oai hùng, mỗi vũ khí được trang bị đầy hiện đại, tối tân đã góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động về lực lượng An ninh - Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong ngày lễ trọng đại của đất nước. “Đi trong vòng tay nhân dân” - đó là biểu tượng thiêng liêng, bất diệt của tình quân dân gắn bó khăng khít như máu thịt, là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.