
“Có nơi nào như Đất Nước chúng ta,
Viết bằng máu cả ngàn trang sử đỏ
Khi giặc đến vạn người con quyết tử
Nguyện quyết tử cho Tổ Quốc được sinh ra”.
(Trích "Cho một lần Tổ quốc được sinh ra" _ Nguyễn Việt Chiến)
Từ trong bom đạn, đất nước trỗi dậy quật cường để rồi giờ đây chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mầm sống ấy hòa cùng hơi thở của non sông, vang vọng trong những tiếng bước chân đều tăm tắp của đoàn quân đi qua. Dưới ánh nắng, những sắc cờ đỏ tung bay, phủ kín phố phường đầy kiêu hãnh, oai hùng. Tinh thần dân tộc đã tạo nên sức mạnh, hun đúc thành một khối đại đoàn kết không thể phá vỡ, đưa cả dân tộc tiến về phía trước.

Đêm trước những buổi tổng duyệt 21/8, 24/8, 27/8, 30/8 và lễ diễu binh chính thức 2/9, trên những vỉa hè các con phố - nơi đoàn diễu binh đi qua trở thành không gian “sinh hoạt chung” náo nhiệt. Ngay từ những ngày đầu, người dân đã tranh thủ đi sớm, mang đầy đủ mũ, nón, ô, đồ ăn… sẵn sàng ngồi hàng nhiều giờ đồng hồ để chờ xem diễu binh.


“Từ lạ thành quen”, những con người từ nhiều miền quê khác nhau, độ tuổi khác nhau … không hẹn mà gặp, từ không quen biết mà như trở thành người một nhà. Chỉ sau mấy lời chào hỏi, họ dần trở nên quen biết, mời nhau những thức quà, đầy chân thành, tình cảm. Từng miếng bánh, chai nước vốn chỉ là đồ ăn, thức uống đơn giản nhưng giờ đây nó đã trở thành những vật tượng trưng, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân.
“Tôi cảm thấy không khí thật sự rất tuyệt vời. Tôi rất xúc động khi thấy được tinh thần đoàn kết của đất nước mình khi khắp nơi “anh em bốn bể là nhà”. Chỉ sau một hai câu chào hỏi, chúng tôi đã trò chuyện, kết bạn cùng nhau như người một nhà. Mọi người chia sẻ cho nhau từng cái bánh, hoa quả, đồ uống. Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng tôi đang ăn cỗ của ngày Tết Độc lập”, bạn Nguyễn Thị Mai (20 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) không giấu nổi niềm vui, chia sẻ.

Hòa chung không khí đông vui, nhộn nhịp của Tết Độc lập, anh Trần Đình Kiên (Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ có cảm giác như này trước đây. Cảm giác nó khó tả lắm, vừa hân hoan, vui mừng mà cũng vừa tự hào, xúc động khi được hòa cùng dòng người đón chờ giây phút thiêng liêng, trọng đại của đất nước ngày Tết Độc lập. Tôi tin tưởng toàn thể chiến sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà nước đã giao phó trong dịp lễ trọng đại này”.
Trong những ngày đại lễ, mỗi người đều bận rộn với nhiều công việc của riêng mình. Thế nhưng, giữa bộn bề học tập và công việc, họ vẫn dành thời gian hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày đại lễ, được tiếp thêm niềm tự hào và sức mạnh từ chính nhịp đập của Tổ quốc.

Xuyên suốt chuỗi hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, người dân luôn cũng hào hứng ra đường để hòa chung không khí ngày hội lớn của dân tộc. Từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nhiều người dân vẫn quyết định tới Hà Nội từ sớm để theo dõi các hoạt động chào mừng đại lễ tại thủ đô.
Chị Tường Yến (Khoái Châu, Hưng Yên) cùng nhóm bạn chia sẻ: “Sự kiện 80 năm mới có một lần, nên tôi và gia đình đi không thiếu các buổi tổng hợp luyện hay sơ duyệt, tổng duyệt nào. Với tinh thần yêu nước của mình, tôi đã cùng nhóm lên Hà Nội từ 8 giờ 30 sáng mặc dù 20 giờ mới diễn ra diễu binh diễu hành. Chỉ khi trực tiếp ngồi ngoài trời nắng nóng, chờ đoàn diễu binh đi qua mới cảm nhận hết sự thiêng liêng, không khí hừng hực của ngày lễ”.

Nhiều hình ảnh đẹp về gia đình các quân nhân cũng xuất hiện trong những ngày chuẩn bị cho A80. Nhìn thấy con mình được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, những người cha, người mẹ đã không giấu nổi niềm tự hào, xúc động.

Trong bầu không khí thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu trái tim Việt Nam giờ đây đã cùng hoà chung một nhịp. Đó chính là nhịp đập của sự tự hào, sự phấn khởi khi được sống trong hoà bình, sống trong “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.


Giờ đây, những tháng ngày rực rỡ của đại lễ đã qua đi, thủ đô Hà Nội cũng quay trở lại với nhịp sống thường nhật. Thế nhưng, sự rộn ràng xuyên suốt chuỗi ngày chuẩn bị, từng khoảnh khắc tự hào, thiêng liêng dưới lá cờ đỏ sao vàng hay giây phút háo hức, mong chờ khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sẽ mãi là biểu tượng của lòng yêu quê hương Tổ quốc nồng nàn, để lại một ký ức thật đẹp trong tim của mỗi người con Việt Nam.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.