Không phải hình xăm trên vai, mà là nụ cười trên môi. Đó là thay đổi lớn nhất mà tôi thấy ở chị N.T.L (31 tuổi) sau khi vết sẹo nhăn nheo được thay bằng những bông hoa đang nở rộ, cả ở trên vai, cả ở nơi để lại dấu vết sinh mổ.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức vẽ trên tường, hương mực thoang thoảng, tiếng máy xăm đều đều, Không gian trong tiệm xăm của Trần Thị Bích Ngọc (1993, Forbes Under 30 Asia 2022) ấm áp đến lạ thường.

Khi bước vào tiệm xăm ấy, khi bắt gặp nụ cười tự tin của phái đẹp với những câu chuyện trên tay, trên vai, trên ngực… dường như chẳng ai có thể suy nghĩ đến định kiến của hình xăm đối với phụ nữ.

Da thịt là như một tấm vải canvas để cuộc đời vẽ nên những câu chuyện, và với phụ nữ, câu chuyện ấy càng thêm muôn màu, đa sắc. Có những người chọn trang điểm, son phấn, lụa là để tô điểm cho bức tranh cuộc đời. Cũng có những người chọn mực và kim, khắc ghi lên da thịt những dấu ấn không thể phai mờ. Hình xăm, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của tâm hồn, là sự phản kháng, là tuyên ngôn về cái tôi tự do. 

Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học Portsmouth (Anh) năm 2022 cho thấy đàn ông có hình xăm được đánh giá là mạnh mẽ, nam tính, thu hút. Trong khi đó, phụ nữ có vết mực trên da bị nhận xét là kém hấp dẫn và dễ lăng nhăng. 

Mặc cho những định kiến, một cuộc thăm dò của Đại học Bretagne Sud (Pháp) lại cho thấy phụ nữ xăm hình nhiều hơn nam giới. Vậy điều gì thôi thúc họ chọn mực và kim, dệt nên những “bông hoa nở rộ trên da”? 

Chị N.T.L (31 tuổi), một khách hàng tại tiệm xăm Ngọc Like Tattoo chia sẻ, đã từng có thời gian, chị chán ghét chính cơ thể của mình vì trên đó đầy những vết sẹo, vết sẹo ngã xe, vết sẹo sinh mổ.

“Mình từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được diện những chiếc váy yêu thích, sẽ mãi mãi mặc áo dài tay từ hè sang đông, sẽ tiếp tục là người mẹ bỉm sữa xấu xí trong mắt người khác”, chị L. nói.

Sau thời gian dài được chồng động viên, chia sẻ, chị L. đã tìm đến nghệ thuật xăm che sẹo. “Khi ấy tôi cũng phân vân lắm, vì đặc tính nghề nghiệp nên xung quanh tôi ít bạn bè xăm hình. Tôi sợ chứ sợ đau, sợ bị người xung quanh đánh giá. Nhưng rồi dưới sự động viên của chồng, tôi dần không còn tìm mình trong mắt người khác nữa”.

Chị L. chọn những bông hoa bao quanh vết sẹo của mình với ý nghĩa dù một mảnh đất cằn cỗi đến mức nào, hoa vẫn sẽ luôn nở.

Không chỉ khách hàng mà chính bản thân Bích Ngọc - Chủ tiệm xăm Ngọc Like Tattoo cũng từng “tìm mình trong mắt người khác”.

Bích Ngọc từng là Á khoa đầu vào ngành Thiết kế Thời trang của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nếu cô vẫn tiếp tục đi theo đúng chuyên ngành mình lựa chọn năm 19 tuổi, có lẽ sẽ không có sự xuất hiện của một “phù thuỷ xăm mình” được xướng tên tại Forbes Under 30 Asia 2022.

Khi quyết định theo đuổi đam mê được vẽ trên da của mình, Ngọc đã phải vấp phải những “phản đối” của xã hội, lời dị nghị của bạn bè nhưng rất may những điều đó không đến từ phía cha mẹ cô. 

“Bố mẹ mình có tư duy rất là cởi mở và tôn trọng con cái, họ như những người bạn luôn luôn đồng hành cùng mình trong tất cả các chặng đường dù quá khứ, hiện tại hay tương lai. Có một gia đình như thế khiến mình cảm thấy rất may mắn, nó là một điểm tựa. Bởi vậy, những định kiến xã hội không thể tác động lên mình quá nhiều, mình biết rằng bất kể mình làm gì chỉ cần có ý nghĩa, có con đường đúng đắn, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ mình”, Ngọc nói.

Chính niềm đam mê cháy bỏng, khát khao được sáng tạo, được thể hiện bản thân đã giúp Ngọc kiên định phá vỡ định kiến xã hội: “Tôi tin vào con đường mình đã chọn, và tôi quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy rằng, xăm hình là một nghệ thuật, chứ không phải là thứ gì đó xấu xa”.

Với Ngọc, mỗi hình xăm đều là một tác phẩm nghệ thuật, mang một câu chuyện riêng. Cô không chỉ đơn thuần là người “khắc” hình lên da, mà còn là người lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ cùng khách hàng.

“Trước khi bắt đầu xăm, tôi luôn dành thời gian để trò chuyện, tìm hiểu về câu chuyện, mong muốn của họ. Mỗi hình xăm đều phải phù hợp với cá tính, tâm hồn của người được xăm,” Ngọc nói.

Chủ tiệm xăm 31 tuổi tỉ mỉ vẽ từng đường nét, lựa chọn màu sắc, kỹ thuật sao cho phù hợp nhất với từng khách hàng. Có những hình xăm nhỏ xinh, tinh tế, cũng có những hình xăm lớn, cầu kỳ, bao phủ cả một vùng da thịt. Nhưng dù lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, mỗi hình xăm đều mang một thông điệp riêng, một ý nghĩa đặc biệt.

Ngọc đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ tìm đến cô để che đi những vết sẹo, những khiếm khuyết trên cơ thể: “Họ là những người từng bị tổn thương, tự ti, mặc cảm. Hình xăm không chỉ che đi những vết thương bên ngoài, mà còn giúp họ chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn”.

Kể về trường hợp của một cô gái trẻ bị bỏng nặng, Ngọc nói, vết sẹo chằng chịt khiến cô gái ấy sống khép kín, luôn mặc cảm về bản thân. Khi đến với xăm, những vết bỏng nhăn nheo đó như đã tìm thấy niềm hy vọng. Từng đường kim tỉ mỉ, từng bông hoa rực rỡ được Ngọc Like “vẽ” lên da, che đi những vết sẹo xấu xí, trả lại cho cô gái nụ cười tự tin. “Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của họ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào về công việc của mình,” Ngọc Like nói.

MC Hoàng Linh, người dẫn chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” quen thuộc với khán giả bước vào hậu trường với nụ cười rạng rỡ. Dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên thần thái tự tin, cuốn hút, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản càng làm nổi bật những hình xăm tinh tế trên cánh tay và cổ chân chị. 

Phía sau cánh gà, chúng tôi bắt đầu câu chuyện về những “bông hoa” nở trên da thịt, những dấu ấn riêng của người phụ nữ hiện đại.

“Hình xăm đầu tiên của tôi là một chiếc lông vũ nhỏ xíu trên cổ tay,” Hoàng Linh nhớ lại, ánh mắt thoáng chút bồi hồi. “Năm đó tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đầy ắp ước mơ và hoài bão. Chiếc lông vũ ấy tượng trưng cho sự tự do, nhẹ nhàng, như chính tâm hồn tôi lúc đó vậy”, nữ MC chia sẻ.

Ban đầu gia đình Hoàng Linh cũng phản đối, lo lắng hình xăm sẽ ảnh hưởng đến công việc, đến hình ảnh của cô trong mắt công chúng. Nhưng rồi, bằng sự kiên trì và chứng minh bằng năng lực của mình, Hoàng Linh đã thuyết phục được mọi người.

“Mỗi hình xăm trên cơ thể tôi đều gắn liền với một kỷ niệm, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời”, Hoàng Linh tiếp tục, ngón tay lướt nhẹ trên hình xăm dãy số La Mã ở cổ chân: “Đây là ngày cưới của bố mẹ tôi. Một lời nhắc nhở về tình yêu, về gia đình, về những giá trị truyền thống mà tôi luôn trân trọng”.

Nói một lúc, Hoàng Linh lại chỉ lên hình xăm búp bê Matryoshka trên cánh tay, giọng nói trầm xuống: “Hình xăm này tôi làm sau khi trải qua biến cố hôn nhân. Con búp bê Matryoshka, với những lớp búp bê nhỏ bên trong, tượng trưng cho sự che chở, bao bọc của người mẹ dành cho con cái. Nó như một lời tự nhủ, một nguồn động viên để tôi mạnh mẽ vượt qua khó khăn, làm chỗ dựa vững chắc cho các con”.

Hoàng Linh không ngần ngại chia sẻ về những định kiến mà cô gặp phải khi là một MC có hình xăm. “Xã hội mình vẫn còn khá bảo thủ, nhiều người cho rằng phụ nữ xăm hình là hư hỏng, dễ dãi. Tôi đã từng bị khán giả góp ý, thậm chí là chỉ trích vì những hình xăm của mình.

Nhưng tôi không quan tâm. Đây là cơ thể của tôi, tôi có quyền quyết định. Tôi xăm hình vì tôi thích, vì nó mang ý nghĩa đối với tôi, chứ không phải để làm hài lòng bất kỳ ai”, Hoàng Linh mỉm cười nói.

Khi lên sóng truyền hình, Hoàng Linh thường che hình xăm bằng trang phục hoặc kem che khuyết điểm: “Đó là sự tôn trọng đối với khán giả, đối với môi trường làm việc. Nhưng ngoài đời, tôi luôn tự tin khoe những hình xăm của mình. Đó là một phần con người tôi, là cách tôi thể hiện cá tính, sự khác biệt”.

Nói về những bạn trẻ yêu thích xăm hình nhưng còn e ngại, Hoàng Linh khuyên: “Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định xăm hình. Hình xăm là dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể, nên đừng làm theo trào lưu hay a dua bạn bè. Hãy tìm hiểu kỹ về ý nghĩa của hình xăm, lựa chọn những hình ảnh phù hợp với bản thân, và quan trọng nhất là thực hiện ở những cơ sở uy tín, đảm bảo an toàn. Và nếu bạn thực sự yêu thích xăm hình, đừng để những định kiến của xã hội ngăn cản bạn. Hãy tự tin thể hiện cá tính, sống thật với chính mình”, nữ MC chia sẻ. 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm xăm, những câu chuyện về mực và kim, về nỗi đau và sự chữa lành, về định kiến và khát khao tự do vẫn tiếp tục được viết nên.

Hình xăm, không chỉ là những “bông hoa” nở rộ trên da, mà còn là dấu ấn của cuộc đời, là tiếng nói của tâm hồn, là bản tuyên ngôn về sự tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh của những người phụ nữ dám sống thật với chính mình. Và hơn cả, đó là câu chuyện về những người phụ nữ dám sống, dám yêu, dám là chính mình, với tất cả những “hoa nở trên da” rực rỡ và đầy kiêu hãnh.

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN