Chia sẻ với phóng viên, các bạn trẻ cho biết chặng đường đến với Cơm 5000 Hà Nội của mỗi người đều mang một câu chuyện riêng, nhưng tựu chung lại đều bắt nguồn từ những cơ duyên giản dị và tấm lòng muốn cống hiến. Và rồi, chính sự đồng cảm với những mảnh đời khó khăn đã thôi thúc họ biến tấm lòng thành động lực đến với Cơm 5000 Hà Nội.

Thời điểm ấy, Quyên không ngờ rằng lựa chọn ấy sẽ mở ra một hành trình ý nghĩa kéo dài tới tận bây giờ. "Cho đến hiện tại, tôi đã đồng hành và hoạt động trong gia đình Cơm được 3 năm, trải qua gần 80 lần đi phục vụ cơm cùng mọi người", Quyên tâm sự với một niềm tự hào lặng lẽ.

Còn với Đậu Thị Giang, sinh viên năm 4 trường đại học Thủ Đô Hà Nội, cô bạn biết đến Cơm 5000 một cách tình cờ qua mạng xã hội. Giang tâm sự:

Động lực ban đầu của Giang thật giản dị: "Tôi mong thanh xuân của mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé tới những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ". 

Khác với Quyên và Giang, Trần Quang Huy - thành viên CLB Cơm 5000 Hà Nội lại có một cơ duyên đặc biệt: "Trước đây tôi vào bệnh viện chăm người nhà, thấy một số bạn tình nguyện viên của Cơm đang phát cơm. Lúc đấy tôi thấy các bạn rất nhiệt tình, chu đáo".

Ấn tượng ban đầu đó đã thôi thúc Huy tìm hiểu về CLB. Anh chia sẻ: "Sau đó tôi đã tìm hiểu về CLB và biết Cơm hoạt động rất thường xuyên. Tôi tham gia với tư cách tình nguyện viên, bén duyên với Cơm được 4 tháng". 

Sau những buổi đầu còn bỡ ngỡ, những tình nguyện viên trẻ đều tìm thấy ở đây một mái nhà chung ấm áp, nơi mọi người cùng chung lý tưởng và nhiệt huyết. Mỗi người một hoàn cảnh, một cơ duyên, nhưng tất cả đều hướng đến mục đích chung là sẻ chia yêu thương và giúp đỡ cộng đồng.

Mỗi suất cơm 5.000 đồng là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy tâm huyết của các tình nguyện viên. Một ngày hoạt động của CLB thường bắt đầu từ rất sớm, khoảng 6h30, khi các tình nguyện viên có mặt tại bếp.

Trần Quang Huy, với tư cách là người phụ trách điểm, chia sẻ về quy trình:

Mỗi suất cơm không chỉ là bữa ăn no bụng, mà còn chứa đựng nhiều yêu thương và sự nhân văn. Khi đang phục vụ cơm cho các bạn nhỏ tại điểm phát CLB Trẻ em khuyết tật Hà Nội, Quyên không giấu được xúc động: "Nhiều bạn vẫn non nớt, ngây thơ dù có cơ thể của người trưởng thành. Tuy đường xa nhưng nghĩ đến các bạn đang chờ đợi bữa cơm trưa nóng hổi và niềm vui khi các bạn nhận cơm thì giọt mồ hôi mình đổ xuống chẳng còn mặn nữa".

Những đứa trẻ tại mái nhà trẻ em khuyết tật không giấu được sự xúc động và vui mừng khi nhận cơm từ nhóm. Trong trí óc non nớt của các em làm sao biết suất cơm ấy có ý nghĩa như thế nào. Các em chỉ đơn giản là thấy vui vì được các anh chị tình nguyện viên đến hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc mỗi dịp chủ nhật. 

“Em rất vui vì tuần nào cũng được hát, múa cùng các anh chị”, em Vân - thành viên CLB Trẻ em khuyết tật Hà Nội bập bẹ chia sẻ.

Những suất cơm đặc biệt này không chỉ giúp những người chăm lo các em giảm bớt một chút gánh nặng về mặt kinh tế mà còn là món quà tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua những khó khăn trước mắt.

Dù còn nhiều thách thức về kinh phí và nhân lực, nhưng tình yêu thương, sự nhiệt huyết và trách nhiệm cộng đồng, xã hội chính là động lực để CLB duy trì suốt 13 năm qua. Đậu Thị Giang tâm sự: "Lý do tôi vẫn ở lại Cơm là nơi đây có những người anh, người chị, những người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi". 

Trần Quang Huy cũng chia sẻ về những lúc mệt mỏi: "Đôi lúc khối lượng công việc quá lớn nên tôi cũng cảm thấy áp lực. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấm áp của các bác bệnh nhân, trẻ em, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến".

Không dừng lại ở những suất cơm, CLB còn tổ chức các chương trình lớn ý nghĩa như "Tết đến nhà nhà", "Trung Thu nơi nơi". Nhóm bạn trẻ cũng thực hiện những chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. 

Câu chuyện về Cơm 5000 Hà Nội và những tình nguyện viên đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ. Hành trình của họ chứng minh rằng, dù trong hoàn cảnh nào, những việc làm tử tế vẫn luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tính đến thời điểm hiện tại, “Cơm 5.000 Hà Nội” đã thực hiện được 414 số, gần 100.000 suất cơm nghĩa tình được trao tận tay người lao động nghèo và bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Mỗi suất cơm 5.000 đồng không chỉ no bụng, mà còn ấm lòng, kết nối những trái tim và truyền đi thông điệp đẹp về lòng nhân ái, mang đến nhiều trải nghiệm sống ý nghĩa, giúp các bạn yêu đời và sống tốt đẹp hơn.

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN