

Nhà báo Trường Hùng là một trong những cây bút trẻ tài năng không ngại dấn thân nơi “đầu sóng ngọn gió” để phụng sự cho nền báo chí nước nhà. Từng công tác, làm cộng sự tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau như Báo Tiền Phong, Báo Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam VTV... Hiện tại, anh đang công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam. Trải qua 10 năm tuổi nghề, nhà báo Trường Hùng đã có nhiều kinh nghiệm tác nghiệp tại những hiện trường khác nhau, kể cả những nơi gian lao, hiểm nguy như thiên tai, dịch bệnh…
Với tinh thần nhiệt huyết, khát khao cống hiến với nghề, nhà báo Trường Hùng không ngừng nỗ lực ghi dấu trong lòng công chúng bằng những tác phẩm chân thực và nhân văn. Với anh, được đồng hành trong dòng chảy thế kỷ của nền Báo chí Cách mạng Việt nam không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một trọng trách cao cả, thiêng liêng. Mỗi nhà báo là mỗi cây bút chân chính lan tỏa mọi chuyển biến đời sống - xã hội đến công chúng để phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ Quốc.
PV: Trong hành trình làm báo của mình, anh đã từng có kinh nghiệm tác nghiệp tại những đâu?
Nhà báo Trường Hùng: Tôi từng có cơ hội tác nghiệp tại nhiều tuyến đầu thiên tai và dịch bệnh. Trải nghiệm lần đầu đưa tin vùng dịch là vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Khi đó, tôi đã trực tiếp tham gia tác nghiệp tại nhiều “điểm nóng” như trung tâm cách ly ở Bắc Ninh, nơi tiếp nhận những công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó, Lào Cai cũng là một trong những vùng dịch tôi từng đến ghi nhận thông tin. Đây là nơi có cửa khẩu giáp với Trung Quốc, bởi vậy tại thời điểm mà Trung Quốc siết chặt biên giới, nhiều người Việt vượt biên trở về nước, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ở những vùng thiên tai, tôi đã từng đi lấy tin lũ lụt tại Chương Mỹ (Hà Nội) năm 2018, sạt lở đất ở Mường Pồn (Điện Biên), hay gần đây nhất là ghi nhận hiện trường siêu bão Yagi ngay tại trung tâm Thủ đô.
PV: Tác nghiệp ở vùng thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn không ít hiểm nguy. Trong những lần “xông pha” ấy, đâu là kỷ niệm khiến anh nhớ mãi?
Nhà báo Trường Hùng: Ba ngày tác nghiệp ở Mường Pồn (Điện Biên) là kỷ niệm tôi không thể quên. Khu vực này chỉ cách trung tâm thành phố 30km. Tuy nhiên thời điểm xảy ra lũ quét, nó gần như bị cô lập hoàn toàn. Lũ quét gây cản trở giao thông, tôi và đồng nghiệp phải đi bộ chục cây số để tiếp cận hiện trường. Quá trình tác nghiệp càng trở nên khó khăn khi tôi buộc phải gửi lại trang thiết bị ở nhà dân, chỉ mang theo bên mình chiếc máy ảnh, vài cục pin dự phòng cùng chiếc điện thoại chập chờn sóng để giữ liên lạc.
Lúc đó, ruộng nương của nhiều bản làng chìm trong bùn đất, nhà cửa đổ sập. Tôi tận mắt chứng kiến đội cứu hộ cứu nạn cùng chó nghiệp vụ lội bùn, đào xới từng khối đất đá lạnh lẽo để tìm người mất tích. Thậm chí, có gia đình mất đến 4 người thân, đó là sự ám ảnh và mất mát khôn cùng.
Nhưng chính ở nơi tận cùng mất mát ấy, tôi thấy được sức mạnh kiên cường và nghị lực sống kỳ diệu của đồng bào mình. Có người bị lũ cuốn đi trong đêm, tưởng chừng không thể sống sót, vậy mà họ dạt vào bờ, cố gắng bám chặt lấy gốc cây giữa dòng lũ xiết. Họ sống sót, nhưng phía trước là hành trình bắt đầu lại từ số 0, giữa một vùng đất chẳng còn gì ngoài bùn đất và nỗi đau. Ba ngày ở Mường Pồn là khoảng thời gian tôi thấm thía sâu sắc sự mong manh của kiếp người.

PV: Động lực nào khiến anh vững bước trong những chuyến tác nghiệp nguy hiểm và vất vả đó?
Nhà báo Trường Hùng: Dù biết trước sự nguy hiểm cận kề, tôi vẫn khát khao được đi và được viết. Tôi đến đó không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn mong muốn kể lại những câu chuyện thật về nỗi đau, nỗi mất mát, và cả hành trình phi thường của biết bao con người sống giữa nơi thiên tai hoang tàn và khắc nghiệt. Chỉ mong công chúng có thể thấy, có thể thấu hiểu cho những hoàn cảnh đó, để cho những trái tim đồng bào được cảm thông và xích lại gần nhau hơn.


PV: Trong tình huống phải chứng kiến những câu chuyện xúc động vào đau thương ở vùng thiên tai, làm cách nào để anh cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và tính khách quan trong công việc?
Nhà báo Trường Hùng: Thực tế, không ít nhà báo trong quá trình tác nghiệp phải chứng kiến những đau thương mất mát, lâu dần sẽ tạo nên sự ám ảnh, thậm chí là tổn thương trong tâm lý. Tuy nhiên, trách nhiệm của một người làm báo là đưa tin trung thực, khách quan. Sự ám ảnh, nỗi lo sợ, nếu như bản thân chưa quen, mình đối diện với nó sẽ rất đáng sợ, nhưng trên cương vị là phóng viên, mình phải vượt qua nó, trở thành người “không cảm xúc”. “Không cảm xúc” ở đây không có nghĩa là thờ ơ, lãnh đạm mà là mang tâm thế mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng để kìm nén cảm xúc, hoàn thành nhiệm vụ công tác.
Mang trong mình trọng trách cao cả của một nhà báo, bản thân không thể yếu đuối, bật khóc cùng nhân vật. Tôi vẫn đặt mình vào vị trí của nhân vật nhưng là để cảm thông, thấu hiểu, để có thể lan tỏa thông điệp và giá trị nhân văn từ những câu chuyện đời thường đến cho độc giả.

PV: Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, từng có những thế hệ nhà báo Cách mạng đã sống và viết bằng cả sinh mệnh của mình. Anh có thể chia sẻ một tấm gương nhà báo dũng cảm từng tham gia tác nghiệp tại hiện trường nguy hiểm đã truyền lửa, tạo động lực cho sự nghiệp làm báo của anh?
Nhà báo Trường Hùng: Người truyền động lực lớn nhất cho tôi có lẽ là nhà báo, nhà văn Sơn Tùng. Ông từng là một phóng viên chiến trường, trực tiếp tham gia tác nghiệp tại các mặt trận ác liệt như vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Năm 1971, khi đang làm nhiệm vụ, ông bị thương nặng do trúng bom đạn và từ đó mang thương tật suốt đời. Dù vậy, ông không lùi bước. Sau khi rời mặt trận, ông tiếp tục cầm bút vì khát khao cống hiến, vươn lên trở thành một nhà văn xuất sắc đặc biệt với những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân Cách mạng.
Với tôi, điều khiến nhà báo Sơn Tùng trở thành người truyền cảm hứng sâu sắc không chỉ nằm ở tài năng hay sự dấn thân nơi chiến trường, mà còn là nhân cách và bản lĩnh sống đúng với lý tưởng nghề báo. Nhà báo Sơn Tùng không chỉ là một nhà báo nhân dân, mà còn là một nhà báo của nhân cách. Hình ảnh và cuộc đời của nhà báo Sơn Tùng luôn là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho tôi rằng, dù lênh đênh, vất vả vẫn phải luôn giữ vững niềm tin và lý tưởng, để có thể trở thành một người làm báo chân chính.

PV: Trong bối cảnh xa lộ thông tin toàn cầu, người làm báo Việt Nam cần quan tâm, chú trọng vào vấn đề căn cốt gì để vừa giữ được gốc Báo chí Cách mạng, vừa kịp thời tiếp cận xu thế làm báo hiện đại của kỷ nguyên số?
Nhà báo Trường Hùng: Thời đại khi công nghệ phát triển đang đặt ra những thách thức cho người làm báo. Bởi vậy, bản thân chúng ta phải tự trau dồi kiến thức, kỹ năng, thích ứng nhanh với công nghệ để bắt kịp xu thế xã hội trong môi trường truyền thông số. Tuy nhiên, dù trong mỗi xã hội, thời đại khác nhau thì báo chí cũng đều có những giá trị cốt lõi cần giữ vững. Báo chí phải luôn hướng đến việc phục vụ nhân dân, phải luôn giữ vững tính trung thực, tính giáo dục và nhân văn thay vì chỉ chạy theo thị hiếu để tìm kiếm lợi ích riêng của bản thân.
Tôi tin rằng, ai bước vào nghề báo cũng mang trong mình một lý tưởng. Nhưng giữa đời sống bộn bề, liệu mình có đủ can đảm để sống đúng với lý tưởng đó không? Lý tưởng và lập trường vững vàng chính là cái cốt lõi của nền báo chí Cách mạng Việt Nam trong mọi thời đại.
Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Trường Hùng!
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025
(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.