(Sóng trẻ) - Sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi vì di chứng chất độc da cam nhưng anh Lê Thái Bình (SN 1988, Hà Tĩnh) chưa bao giờ chấp nhận dừng bước. Trong đợt bão số 5 vừa qua, với hai chuyến cứu trợ khẩn cấp, anh đã tiếp tục viết thêm những trang đẹp cho hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của mình.



Anh Lê Thái Bình từ khi sinh ra đã mang thân hình nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa. Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, anh Bình đã mắc chứng bại não bẩm sinh ngay từ lúc chào đời.
Mãi đến năm 12 tuổi anh Bình mới biết đi, mang trong mình nhiều giới hạn về thể chất. Những bước đi của anh rất mệt nhọc, lê lết. Đã vậy giọng nói của anh còn đứt tiếng, khó giao tiếp thành lời.
Năm 17 tuổi, với tinh thần hăng hái và khát khao vươn lên, anh Bình theo đuổi nghề tin học tại Trung tâm dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh.
Chính tại đây, anh bắt đầu khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân, từ đó nuôi dưỡng thêm niềm tin và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Bằng sự chăm chỉ, cần cù của bản thân, anh Bình đã học thành nghề sửa chữa máy tính ở mức độ khá.
Từ hành trình tự lập đó, anh không chỉ tìm thấy giá trị của lao động, mà còn khơi dậy trong lòng mình một mong muốn lớn lao hơn đó là được sẻ chia, được góp sức cho cộng đồng. Hiểu được nỗi đau của chính mình, anh Bình luôn cháy bỏng khao khát lan tỏa yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình qua các hoạt động thiện nguyện.

Hơn mười năm về trước, anh đã khởi xướng và thành lập nhóm thiện nguyện “Hướng thiện từ trái tim”. Anh kêu gọi và mong muốn kết nối các bạn trẻ yêu quê hương để tổ chức các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đến nay Đội đã có gần 100 thành viên tham gia.
Trải qua mười hai năm hoạt động, nhóm “Hướng thiện từ trái tim” đã thực hiện hàng trăm chương trình với tổng số tiền vận động và trao đi gần 8 tỷ đồng.
Anh Bình tâm sự: “Tôi biết rằng nếu mình gục ngã, gia đình sẽ thêm khó khăn. Vậy nên tôi phải mạnh mẽ, phải bước tiếp. Tôi tập trung học tập, lao động, tìm thấy niềm vui khi được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.”
Năm 2020, nhờ những cống hiến của mình, anh đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Năm 2023, anh được Bộ Tư Pháp và Báo Pháp luật Việt Nam bình chọn là một trong những nhân vật được tôn vinh trong chương trình “Gương sáng pháp luật”.

Là người con sinh ra và lớn lên ở khúc ruột miền Trung, anh Bình cũng là một trong những người phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão số 5. Cơn bão khiến miền Trung phải oằn mình gánh chịu đã gây ra nhiều nỗi đau, mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, thể xác cho người dân.
Ngày 25/8, cơn bão số 5 chính thức đổ bộ vào Hà Tĩnh và phía nam Nghệ An. Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh chia sẻ: “Bão số 5 có tên quốc tế Kajiki là một cơn bão mạnh. Sau khi tiến vào vùng ven biển Hà Tĩnh – Nghệ An bão giảm xuống cấp 9 - 10, giật cấp 12- 13. Sau đó bão đi vào đất liền phía bắc Hà Tĩnh – nam Nghệ An gây thiệt hại rất lớn.”
Hay tin về mức độ tàn phá của bão, hơn ai hết, anh Bình hiểu rõ hậu quả từ “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên, bởi suốt mấy chục năm sinh sống và gắn bó tại mảnh đất Hà Tĩnh, bản thân anh và gia đình đã không ít lần chịu thiệt hại từ bão lũ. Vài ngày trước khi bão đến, anh đã chia sẻ hàng loạt bài đăng lên mạng xã hội kêu gọi bà con chú ý an toàn, chuẩn bị tốt công tác phòng tránh bão.

Anh tâm sự: “Lúc đó, tôi khẩn thiết kêu gọi bà con hãy chủ động di dời đến nơi kiên cố, an toàn. Sự an toàn của gia đình và tính mạng luôn là điều quý giá nhất.”
Trong cơn hoạn nạn, anh chỉ mong bà con sớm được cứu trợ, an toàn vượt qua dòng nước dữ. Chỉ trong tối ngày hôm đó, anh quyết tâm ngày mai sẽ lên đường để giúp đỡ đồng bào.
“Khi nhìn thấy quê hương tan hoang sau bão, bà con trắng tay, trong lòng tôi day dứt. Chính tình thương và trách nhiệm với cộng đồng đã thôi thúc tôi cùng nhóm phải lên đường, kịp thời san sẻ mất mát với bà con” - anh Bình nói.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, với hy vọng “lấp”, “vá” lại những lỗ hổng tang thương, anh cùng nhóm “Hướng thiện từ trái tim” đã liên tục kêu gọi mọi người ủng hộ bà con bị thiệt hại sau bão.
“Tôi viết lời kêu gọi trên mạng xã hội, gọi điện trực tiếp đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Khi thấy sự minh bạch và khẩn cấp, nhiều người đã không ngần ngại chung tay. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã có đủ kinh phí để lên đường”, anh chia sẻ.
Sau khi có đủ kinh phí, vừa dứt bão, anh Bình và nhóm “Hướng thiện từ trái tim” đã nhanh chóng đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ khi bị cơn bão vùi dập.

Sáng ngày 26/8, anh Bình và nhóm thiện nguyện đã đến thăm nhà bà Trần Thị Nguyệt tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh đang sống neo đơn một mình. Đường đến nhà bà không hề dễ dàng, nhất là sau trận bão dữ. Cây cối đổ rạp, nghiêng ngả suốt cả dọc đường càng làm con đường càng thêm khó đi.
Chồng bà Nguyệt đã mất nhiều năm, thỉnh thoảng chỉ có cô con gái về thăm. Những ngày bão vừa qua, bà phải đến nhà cháu ruột để nương nhờ, trú bão.
Dù đã lường trước sức mạnh của cơn bão và đã nhờ hàng xóm gia cố nhà cửa, nhà bà Nguyệt vẫn bị tốc hết phần mái, tài sản duy nhất là một con lợn cũng không còn, căn nhà giờ đây trở nên trơ trọi, xơ xác.
Bà Nguyệt xúc động: “Ngói trên mái bay hết, để lại một lỗ thủng lớn ngay trên trần. Tôi phải đi xin từng viên ngói một, gom góp mãi mới đủ được đúng 20 viên để lợp lại.”
Anh Bình sau khi chứng kiến hoàn cảnh của bà Nguyệt nhanh chóng cùng nhóm từ thiện đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, sửa sang lại căn nhà để bà có chốn che nắng, che mưa.
Không dừng lại ở đó, anh Bình còn thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng bà Nguyệt 3 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm, phần nào giúp bà ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

Với anh Bình, những khoảnh khắc như thế chính là động lực lớn nhất để tiếp tục hành trình. Anh chia sẻ: “Những cái ôm, những giọt nước mắt, những lời cảm ơn giản dị mà chân thành của bà làm tôi xúc động. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình không chỉ mang quà đến, mà còn mang cả niềm tin để bà đứng lên sau bão.”
Vừa chào tạm biệt bà Nguyệt, trưa cùng ngày, anh Bình đặt chân đến nhà chị Phạm Thị Thanh Tuệ tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh. Vừa sinh ra chị Tuệ đã yếu ớt. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của chị đều phải thực hiện trên giường. Toàn bộ sinh hoạt của chị đều phải dựa vào bố mẹ già.
Trước đây chị sống trong một căn nhà lụp xụp cùng bố mẹ. Cách đây không lâu, chị đã được các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ với số tiền lớn để sửa chữa, xây mới căn nhà nhỏ. Chỉ mới được sửa sang lại không lâu, căn nhà ấy lại một lần nữa tan hoang.
Sau cơn bão, toàn bộ trần nhà, mái ngói đã bị bay mất hoàn toàn. Phía trên trần nhà trống hoác, không còn che được nắng, cản được mưa.
Chị Trần Thị Hoa, thành viên nhóm “Hướng thiện từ trái tim” không kìm được nước mắt: “Chị Tuệ đã yếu ớt, tật nguyền vậy mà bão còn lấy đi tất cả của chị. Giữa cảnh mưa gió tang thương, chỗ che mưa nắng duy nhất cũng không còn.”
Chị Tuệ kể, tuy chi phí mua tôn và vật liệu không lớn, nhưng điều khó khăn nhất là nhân lực bởi gia đình chị không ai còn đủ sức khỏe để tham gia sửa chữa, mà thuê thợ thì vượt quá khả năng.
Thấu hiểu những mất mát của chị Tuệ, anh Bình đã cùng nhóm mua tôn, vận động bà con trong xóm phụ giúp lợp lại mái nhà cho chị. Kết thúc chuyến đi, anh và nhóm đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp và nhu yếu phẩm, để chị Tuệ có chút kinh phí khắc phục trước mắt.

Tuy không thể lấy lại được những gì đã mất trong trận bão, nhưng sự ấm áp và sẻ chia mà anh Bình cùng bà con mang đến đã phần nào giúp chị có lại niềm tin và hy vọng.
Tiếp đó, từ chiều ngày 26/8 cho đến hết ngày 27/8, anh Bình không hề dừng chân. Hành trình cứu trợ vẫn tiếp tục, lần này từ vùng thấp lên vùng cao của Hà Tĩnh. Dọc theo những con đường quê ở Kỳ Anh, Kỳ Văn, Thạch Hà,... anh nhói lòng khi chứng kiến thiệt hại mà bão số 5 để lại.
Sau hai ngày chạy ngược chạy xuôi ở Hà Tĩnh, anh Bình và nhóm đã trực tiếp khảo sát và tìm ra những hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra tại địa bàn mình sinh sống. Kết quả, chỉ trong 48 giờ, nhóm đã kêu gọi quyên góp tổng số tiền gần 27 triệu đồng trao cho 25 hộ dân có hoàn cảnh là người khuyết tật, phụ nữ neo đơn, gia đình có trẻ em và người già bị tốc mái toàn bộ sau bão.

Dẫu số tiền, thùng mì hay vài bao gạo chưa thể xóa hết mất mát, nhưng anh biết, đó là lời động viên, là vòng tay sẻ chia để các cụ biết rằng sau bão tố, vẫn còn rất nhiều yêu thương vỗ về.
Không chỉ anh Bình mà còn có rất nhiều con người thầm lặng khác, ngày đêm miệt mài cứu trợ, san sẻ mất mát cùng bà con sau bão lũ. Họ là những con người tiên phong ròng rã cứu trợ, chia sẻ từng bữa cơm, manh áo. Chính tinh thần ấy là nền tảng để khởi tạo một hành trình phục hồi mạnh mẽ của miền Trung.

Ba ngày sau đợt cứu trợ lần thứ nhất, biết có ngôi chùa cổ bị thiệt hại nặng nề, anh Bình lại kêu gọi quyên góp, khăn gói lên đường.
Ngày 30/8, tôi cùng nhóm “Hướng thiện từ trái tim” di chuyển đến Chùa Am, tọa lạc trên núi Bàn Độ, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi chùa nằm ở vị trí cao, dọc đường đi cây xanh bị đổ rạp, chắn hết lối đi. Con đường lên chùa khấp khểnh, dốc lại cao, vốn đã khó đi nay lại còn gian nan hơn. Cả nhóm phải sát sao, hỗ trợ nhau mới lên được chùa.
Ngay trước cửa chùa, hàng loạt cây cao bị gãy đổ. Gió quật mạnh làm sập nhà, tốc mái, cong tôn. Con đường lát đá ngày trước giờ trở thành mớ hỗn độn của bùn đất, rác thải và các mảnh vỡ. Nỗi mất mát này không chỉ là sự hư hại vật chất, mà còn là sự tổn thương lớn trong đời sống tâm linh của bà con nơi đây.

Từ trước đến nay ngôi chùa chỉ có duy nhất sư thầy Thích Đức Phước tu tập và quán xuyến mọi công việc ở chùa. Sư thầy chia sẻ: “Trước khi bão đến, bà con trong thôn giúp tôi giăng dây cáp, gia cố chùa. Tôi đã tỉa hết những cành cây cao phòng ngừa cây đổ gãy. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sau cơn bão dữ, ngôi chùa vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.”
Anh Trần Văn Khánh - Ban hộ tự chùa Am ngậm ngùi: “Nhiều tủ đựng, bàn ghế bị mưa thấm dột hết, kinh sách bị hư hại, nhiều mái nhà bị bay mất. Duy chỉ có tượng Phật và tượng Bồ tát là được sư thầy di chuyển đến khu nhà vững chãi nhất nên không bị hư tổn.”
Sau một hồi kìm nén lại cảm xúc, anh Bình cùng nhóm bắt tay vào sửa chữa, quét tước, phơi lại kinh sách cho chùa. Cả nhóm dọn dẹp cây cối, đất đá sạt lở, rửa qua những vật dụng bị bám bùn đất trước khi lớp bùn khô cứng. Người cầm xẻng, người cầm chổi, cùng nhau dọn dẹp từng góc sân, kê lại từng bức tượng, nhặt nhạnh từng viên gạch còn nguyên vẹn.
Anh Bình là người quan sát, chỉ đạo, hỗ trợ mọi người sửa sang, dọn dẹp ngôi chùa. Anh theo dõi cả quá trình không ngơi nghỉ. Đến chiều muộn, khi ngôi chùa đã sạch sẽ, gọn gàng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc ra về, anh thay mặt các nhà hảo tâm quyên góp cho chùa 30 triệu đồng để giúp chùa khắc phục khó khăn trước mắt.
“Đây không chỉ là số tiền, mà còn là tấm lòng chung tay của biết bao trái tim thiện lành gần xa”, anh Bình nói.

Kết thúc hành trình cứu trợ cũng là lúc cơn bão gần thôi rít gào. Anh Bình trở lại cuộc sống thường nhật với nghề sửa chữa máy tính. Hiện nay, anh vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện không ngơi nghỉ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái cao đẹp của đồng bào Việt Nam.
Chia sẻ về những chuyến đi thiện nguyện vừa qua, anh khiêm tốn: “Khi ta cho đi, ta không mất gì, ngược lại còn nhận được sự ấm áp trong tâm hồn. Tôi tin rằng, nếu ai cũng giữ được ngọn lửa yêu thương, thì bất cứ bão tố nào chúng ta cũng sẽ vượt qua.”
Những nghĩa cử cao đẹp của anh Lê Thái Bình không chỉ là hình ảnh ấm lòng sau cơn bão số 5, mà còn truyền động lực, niềm tin cho những mảnh đời khó khăn.
Miền Trung sau cơn bão dữ có thể sẽ in hằn thêm những vết thương và mất mát. Tuy vậy, tin rằng bà con nơi đây sẽ lại kiên cường đứng dậy, gây dựng lại quê hương bằng ý chí bền bỉ cùng sự tiếp sức thầm lặng mà lớn lao từ những tấm lòng hướng về dải đất này. Sau cùng, khi bão lũ qua đi, điều ở lại là tình người, thứ luôn biết cách nở hoa từ những mất mát.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.