(Sóng trẻ) Hà Tĩnh là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 5 vừa qua. Trong đó, xã Kỳ Xuân là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhưng với tinh thần tự lực tự cường của bà con nhân dân cùng sự đồng hành, sẻ chia từ chính quyền địa phương, vùng đất này đang từng bước hồi sinh, khôi phục lại đời sống, sản xuất.


Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Ngay sau khi cơn bão đi qua, công tác khắc phục thiệt hại tại xã Kỳ Xuân đã gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, hệ thống điện và cáp quang bị mất khiến việc chỉ đạo và điều phối cứu hộ gặp cản trở.”
Một trong những thách thức lớn nhất được đặt ra lúc ấy là việc đảm bảo an toàn cho 249 tàu thuyền đánh bắt của người dân. Điều đáng nói là, toàn xã không có một âu thuyền trú bão nào. Khi bão đến, chính quyền xã đã phải tìm giải pháp tình thế bằng cách gửi nhờ 35 tàu, thuyền sang âu thuyền của xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh.
Cơn bão còn khiến cả hệ thống liên lạc, chỉ đạo của xã gần như rơi vào tình trạng tê liệt. Tình trạng mất điện kéo dài, kèm theo sự cố đứt cáp quang đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác lãnh đạo, điều hành khắc phục hậu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã, một trong những khó khăn mới hiện nay là lần đầu tiên mô hình chính quyền mới tại xã Kỳ Xuân được vận hành để khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Với 68 cán bộ, đảng viên quản lý 24 thôn trên diện tích rộng gần 75 km², mỗi thôn chỉ có khoảng 2 người phụ trách, việc lãnh đạo, chỉ đạo gặp nhiều khó khăn, nhất là khi địa bàn gồm vùng biển và rừng, đòi hỏi công tác cứu hộ, cứu nạn sau bão rất phức tạp. Trong khi đó, lực lượng tại chỗ lại không đủ đáp ứng
Có thể thấy, việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 không chỉ đòi hỏi nguồn lực vật chất lớn mà còn cần sự đồng lòng, quyết tâm từ cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.
Trong bối cảnh mô hình chính quyền hai cấp còn mới mẻ, lực lượng cán bộ còn hạn chế và địa bàn rộng, việc phối hợp, tổ chức công tác ứng phó và phục hồi càng trở nên thách thức hơn.

Không trông chờ vào bất kỳ ai, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, người dân xã Kỳ Xuân đã tự đứng dậy khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Dù hậu quả để lại rất lớn và không thể phục hồi trong ngày một ngày hai, nhưng bà con nơi đây vẫn bắt tay vào những công việc đầu tiên để từng bước ổn định lại cuộc sống.
Tại xã Kỳ Xuân, nhiều nhà dân vẫn bị tốc mái nhưng do thiếu nguyên vật liệu và nhân công, việc sửa chữa đang tiến triển chậm chạp. Người dân phải xoay sở, chắt chiu từng đồng để khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Văn Hợi trú tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân cho biết: “Cơn bão số 5 vừa qua đã làm nhà tôi bị tốc mái, trang thiết bị trong nhà bị hư hại. Tôi cùng nhiều người phải đổ xô đi mua ngói để lợp mái. Hiện gia đình tôi đang sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống. ”
Ngoài việc sửa chữa mái nhà, nhiều hộ dân còn phải khắc phục những vết nứt tường, cửa hư hỏng và các công trình phụ khác bị ảnh hưởng. Không ít gia đình phải tạm thời dùng bạt hoặc vật liệu tạm thời để che chắn, tránh mưa gió tiếp tục làm hư hại thêm tài sản.
Không chỉ thiệt hại về nhà cửa, nhiều hộ nông dân còn thiệt hại về gia cầm, gia súc. Hàng loạt chuồng trại bị hư hỏng hoặc cuốn trôi, khiến người dân gặp khó khăn trong việc khôi phục sản xuất và đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.
Cũng tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân, chuồng gà của bà Trần Thị Huệ bị thiệt hại gần 100 con do nước lũ. Khi bão vừa qua, bà ra chuồng thì thấy gà chết la liệt.
“Chỉ sau 1 đêm bão càn quét, trại gà của tôi chỉ còn xác động vật hoà lẫn với bùn đất, phân. Con thì ngửa bụng, con thì co rúm trong vũng nước ướt nhẹp, nằm đè lên nhau thành từng chồng. Lông con nào cũng bết lại vì nước và bùn, hôi thối vô cùng”, bà Huệ ngậm ngùi.

Được biết, gà của bà Huệ được nuôi theo hình thức bán công nghiệp, đã được 70 ngày tuổi, chỉ còn 2 tuần nữa là có thể xuất bán ra thị trường. Sau tin dữ, bà con cùng chính quyền địa phương đã giúp gia đình bà Huệ dọn dẹp môi trường. Gia đình bà đã viết đơn kê khai thiệt hại trình lên xã, mong được hỗ trợ một phần kinh phí.
Đi dọc các con đường làng tại thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Xuân, tôi bắt gặp nhiều cánh đồng lúa đang trong giai đoạn chín vàng bị đổ rạp, ngập úng. Những bông lúa vốn thẳng đứng, tràn đầy sức sống nay lại bị lũ xối xuống, nằm rạp trên mặt ruộng loang lổ nước.
Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: “Đối với người dân Kỳ Xuân, thiệt hại nặng nề nhất vẫn là lĩnh vực nông nghiệp. Toàn bộ diện tích lúa gần 600ha của xã bị ảnh hưởng, nhiều ruộng lúa bị đổ gãy, ngập úng gây thiệt hại lớn cho bà con.”
Bên cạnh những thửa ruộng còn “thoi thóp”, không ít thửa ruộng đã chết hẳn. Khó có thể hình dung được đồng lúa vàng của nông dân sau những ngày bão lại trở nên hôi thối, xám xịt. Người nông dân đau xót trắng tay đúng thời điểm lúa sắp vào lúc thu hoạch.

Bà Nguyễn Hồng Phương (thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân) cho biết gia đình bà có tổng cộng 3 sào ruộng lúa, tất cả đều ngập úng trong trận bão vừa qua, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.
“Tổn thất vừa rồi thực sự quá lớn, mấy sào lúa của gia đình tôi sẽ bán rẻ cho lái buôn vì năng suất rất thấp. Tôi được làng xóm an ủi, động viên. Sau bão bà thôn chúng tôi giúp nhau gặt lúa, bên nhau những khi tắt lửa tối đèn nên gia đình tôi đỡ đần phần nào, có thể bắt tay ngay vào việc khôi phục sản xuất”, bà Phương nói.
Dù đời sống đang gặp nhiều khó khăn, bà con nơi đây vẫn cố gắng vượt qua, từng bước khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống. Hình ảnh người dân xã Kỳ Xuân đùm bọc nhau vực dậy sau “nỗi đau” thiên tai chính là minh chứng sống cho tình đoàn kết, tinh thần kiên cường bất khuất của người Việt Nam.

Theo thống kê của UBND xã Kỳ Xuân, tính đến ngày 18/9, cơn bão đã làm 7 người bị thương, ảnh hưởng trực tiếp hơn 12.000 người và gây thiệt hại lớn về nhà cửa với hơn 2.100 căn hư hỏng. Hàng loạt công trình công cộng bao gồm trường học, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, chuồng trại chăn nuôi, chợ, các công trình văn hóa và di tích lịch sử cũng bị tàn phá.
Ngư nghiệp bị thiệt hại nặng khi nhiều tàu thuyền hư hỏng, nhiều nhà hàng hải sản mất toàn bộ hàng hóa trong kho lạnh. Hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản hư hỏng nặng, một lượng lớn cá nuôi trong ao, đầm, hồ bị cuốn trôi và thất thoát.
Nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với gần 600ha lúa, hơn 37ha rau màu và 100ha cây công nghiệp bị thiệt hại. Rừng phòng hộ và rừng sản xuất bị gãy đổ hàng loạt, trong đó có những cây trồng hàng chục năm tuổi, gây thiệt hại nặng cho môi trường và đời sống người dân. Tổng thiệt hại của xã lên tới 200 tỷ đồng.

Đằng sau những con số thiệt hại là cuộc sống đảo lộn của hàng nghìn người dân. Có người phải rời khỏi căn nhà đổ nát để tìm nơi tá túc tạm bợ, hộ có ruộng lúa sắp thu hoạch thì nay bốc mùi xám xịt, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản nhìn đầm tôm, ao cá bị cuốn trôi sạch, hoang mang không biết bắt đầu lại từ đâu.
Không để người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", ngay khi bão số 5 vừa suy yếu, từ rạng sáng 25/8, xã Kỳ Xuân đã tổ chức đưa 51 hộ dân thuộc diện di dời trở về nơi cư trú an toàn và ổn định.
Lực lượng Công an, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Quân sự xã, cùng các lực lượng hỗ trợ từ xã Kỳ Hoa và các tổ chức Đảng, đoàn thể đã được huy động để dọn dẹp cây cối gãy đổ trên các tuyến đường quốc lộ, trục xã và trục thôn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng thời, xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Điện lực, Viễn thông đẩy nhanh tiến độ khắc phục hạ tầng thiết yếu, phục hồi điện và thông tin liên lạc. Đặc biệt, các lực lượng tập trung hỗ trợ ưu tiên các trường học, đến nay 8 điểm trường trên địa bàn đã cơ bản được khôi phục, đảm bảo điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.
Với tinh thần nước rút tới đâu, khôi phục đến đó, sau khi hoàn lưu cơn bão số 5 vừa qua đi, xã Kỳ Xuân đã bắt tay vào khắc phục thiệt hại nông nghiệp nhanh chóng.
Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho hay: “Sau bão, các cán bộ xã trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn địa phương và nhân dân biện pháp khắc phục thiệt hại nông nghiệp. Xã tiếp tục huy động nhiều máy gặt, thuê thêm máy móc để hỗ trợ bà con thu hoạch.”
Với những nỗ lực khắc phục thiệt hại, ngành nông nghiệp ở Kỳ Xuân bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Nhiều diện tích ruộng đã được làm đất, kênh mương và hệ thống thủy lợi được sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng trở lại.

Để khắc phục thiệt hại kinh tế biển, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Vì an toàn và sinh kế của bà con ngư dân, chúng tôi đang khẩn trương rà soát toàn bộ ngư cụ hư hỏng, xã đã chủ động xây dựng đề án âu thuyền và kiến nghị tỉnh hỗ trợ để bà con có nơi trú bão an toàn.”
Song song đó, xã cũng đang tập trung khôi phục hạ tầng cho các nhà hàng ven biển và hợp tác xã chăn nuôi bị thiệt hại nặng, từ sửa đường, dựng lán tạm đến khôi phục điện, giúp người dân sớm ổn định sản xuất.
Để khắc phục kinh tế lâm nghiệp, xã đang tập trung khôi phục rừng, đa số là cây keo bị gãy đổ bằng việc xây dựng đề án tái trồng rừng và hỗ trợ người dân thu gom, tận thu gỗ thiệt hại.
Anh Đỗ Hữu Dũng (thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) nói: “Sau bão, gần 2ha rừng keo của tôi bị gãy đổ. Chính quyền địa phương đã giúp tôi liên hệ nơi thu gom gỗ keo, khắc phục một phần kinh phí bị thiệt hại.”
Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của chính quyền địa phương kết hợp với sự đồng lòng, gắn kết của bà con nhân dân, Kỳ Xuân đang từng bước tiến lên. Dù còn phải đối mặt với bao thử thách, với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Kỳ Xuân nói riêng và miền Trung nói chung sẽ luôn vững bước viết tiếp những trang sử mới trong công cuộc tái thiết và phát triển quê hương.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.