

Tháng 9 năm 2019, giữa sân trường Đại học Giao thông Vận tải, một sinh viên năm nhất gương mặt còn nét lo lắng, bỡ ngỡ, nhưng vẫn quyết định đăng ký tình nguyện viên Đội thanh niên vận động hiến máu. Đó là lần đầu tiên Đinh Văn Đạt bước chân vào hành trình “đi tìm giá trị của tuổi trẻ”.
Đạt kể lại, khi ấy chỉ đơn giản nghe người bạn khóa trên rủ tham gia hoạt động hiến máu. Hai người bạn quen nhau từ cấp hai, khi lên đại học, do bạn làm đội trưởng hoạt động hiến máu tình nguyện nên đã mời anh tham gia với đội. “Lúc đầu chỉ nghĩ là đi sinh hoạt vui thôi, không ngờ đó lại là khởi đầu cho một hành trình dài mà mình gắn bó đến tận ngày hôm nay” - Đạt cười.

Cũng chính trong quãng thời gian ấy, anh nhớ về người thầy dạy Lịch sử cho mình – người đã gieo vào anh hạt mầm về sự tử tế. Người thầy ấy đã từng nói với anh rằng: “Đừng cố gắng trở thành người thành công, mà hãy cố gắng trở thành người có giá trị”. Lời nói ấy đã trở thành kim chỉ nam trong suốt hành trình sống và cống hiến của anh Đạt.
Lần đầu tiên hiến máu, Đạt vẫn nhớ rõ cảm giác run khi ngồi chờ đến lượt. Buổi sáng anh vừa tham gia tổ chức hoạt động của trường, chiều lại đăng ký hiến máu, tuy mệt nhưng háo hức. “Lúc kim tiêm chạm vào da, mình có sợ nhưng vẫn tự hào, vì mình đang làm điều có ích”, anh cười.

Sau lần đó, Đạt bắt đầu tham gia thường xuyên hơn, với tư cách là tình nguyện viên trong các ngày hội. Càng tham gia, anh càng nhận ra ý nghĩa to lớn của công việc này – nhất là khi được đào tạo, được nghe về tầm quan trọng của máu trong y học, và tận mắt chứng kiến những bệnh nhân đang cần từng giọt máu để giành lại sự sống.
Một chuyến thăm các bệnh nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã để lại trong anh nhiều xúc động. “Các em nhỏ bé, yếu ớt, trên tay là những ống truyền máu, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy nghị lực sống. Khi ấy, tôi nghĩ: mình còn sức khỏe, còn tuổi trẻ, không có lý do gì để không giúp đỡ” Đạt kể. Từ đó, việc tuyên truyền hiến máu không còn là hành động đơn lẻ mà trở thành một sứ mệnh cá nhân mà Đạt muốn thực hiện.
Những giọt máu đầu tiên ấy, dường như đã chảy mãi trong tim anh, nuôi dưỡng một hành trình dài của lòng nhân ái và sự dấn thân.

Trong 6 năm hoạt động thiện nguyện, anh Đinh Văn Đạt đã trải qua những thử thách khác nhau và ghi lại nhiều dấu mốc đáng nhớ. Năm 2019, anh bắt đầu tham gia tình nguyện tại Đội máu Giao thông tình nguyện viên. Đến cuối năm 2020, Đạt được đề xuất lên vị trí Đội trưởng Đội máu Giao thông. Từ 2022 đến cuối 2023, anh được tin tưởng giao cho vị trí Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 8/5 (phụ trách khu vực Cầu Giấy - Tây Hồ). Sau đó là Trưởng Ban Đào tạo Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Đầu năm 2024 cho đến hiện tại, anh được Ban lãnh đạo Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam tin tưởng giao cho vị trí Phó Chủ tịch Hội.
Mỗi chặng đường là một nỗ lực, là một lần học cách kiên trì. “Khó nhất là cân bằng giữa học tập, công việc và hoạt động hội. Có lúc mệt lắm, nhưng nhìn anh em trong đội cùng đồng hành, chia sẻ với nhau, mình lại có thêm động lực để bước tiếp.” Đối với anh, giá trị của một tổ chức được tạo nên nhờ con người. “Con người là yếu tố then chốt khiến một tổ chức có thể phát triển hay không”, Đạt chia sẻ.
Cùng với các đồng đội, anh đã trực tiếp tham gia và điều phối hàng chục chiến dịch hiến máu lớn nhỏ. Riêng từ năm 2019 đến nay, anh và các đồng đội đã góp phần huy động hơn 13.000 đơn vị máu.

Song, hành trình nào cũng có những giai đoạn thử thách. Với anh, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là mùa Tết 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Trong khi mọi người trở về quê đón Tết, Đạt ở lại Hà Nội trực tại điểm hiến máu cố định. Thành phố phong tỏa, việc di chuyển bị hạn chế, nhưng các tình nguyện viên vẫn bám trụ để đảm bảo nguồn máu cứu người.
“Mình được phép đi qua các chốt kiểm soát, mang trên mình màu áo đỏ Hội máu giữa những màu áo blouse trắng, áo xanh công an, bộ đội. Mình cảm thấy rất tự hào vì mình cũng đang làm nhiệm vụ vì cộng đồng” anh nhớ lại.

Không chỉ là người tổ chức, Đạt còn là người thắp lửa. Anh thường xuyên động viên, đào tạo lớp tình nguyện viên trẻ, giúp họ hiểu sâu hơn về giá trị của hành động mình đang làm.
Với anh, hiến máu không chỉ là cứu người – mà còn là cách rèn luyện lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người trẻ hôm nay.
Giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam, Đinh Văn Đạt hiểu rằng, trách nhiệm không chỉ là tổ chức các chiến dịch, mà còn là duy trì niềm tin và nhiệt huyết trong cộng đồng. “Là người trẻ, mình cần tiên phong hơn, sẵn sàng hơn và hi sinh nhiều hơn một chút,” anh chia sẻ.
Đạt chia sẻ rằng sau này dù anh không còn gắn bó với Đội máu, anh vẫn sẽ duy trì việc hiến máu định kỳ, vừa như một hành động gắn bó, vừa như lời nhắc với chính mình: hãy tiếp tục cho đi.
Nhìn lại, điều khiến anh tự hào nhất không phải là danh hiệu hay vị trí, mà là việc bản thân đã không bỏ cuộc. Nhờ nỗ lực bền bỉ, năm 2025, Đạt được vinh danh là một trong 12 cá nhân nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội – ghi nhận cho hành trình cống hiến tuổi thanh xuân hết mình vì cộng đồng.

“Điều mình tự hào nhất là vẫn còn giữ được nhiệt huyết, vẫn đang truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Mình tin, chỉ cần mỗi người cho đi một chút, xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều,” anh nói.
“Cho đi là còn mãi.” Một câu nói giản dị, nhưng đúc kết trọn vẹn hành trình của chàng trai trẻ – người đã chọn dành tuổi thanh xuân để nối dài sự sống cho hàng nghìn con người.
Giữa muôn màu của tuổi trẻ, màu đỏ trên áo Đạt vẫn rực sáng – như dòng máu nhân ái đang chảy bền bỉ, kết nối trái tim này với trái tim khác, và nối liền hy vọng của người đang cần sự sống với những người sẵn sàng sẻ chia.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
