(Sóng trẻ) - Với Đại úy, ca sĩ Hồng Ngọc, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật sáng tạo, mà còn là phương tiện để lan tỏa lý tưởng, bồi đắp tình yêu Tổ quốc.

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc được khán giả biết đến khi trở thành Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ và giành Á quân Ban nhạc Việt 2017. Hiện chị giữ chức vụ Phó phòng Nghệ thuật Biểu diễn tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Hoàng Hồng Ngọc được đánh giá là nghệ sĩ đa năng, ngoài hát chị còn có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và từng đảm nhận vai trò Phó tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật lớn của đơn vị. Với hơn 80 ca khúc, phần lớn gắn với người lính, cách mạng và các chương trình chính luận, chị theo đuổi con đường dùng âm nhạc để lan tỏa tình yêu nước. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc. 

PV: Tại sao chị quyết định lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật, đặc biệt gắn với màu áo lính?

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Tôi bắt đầu ca hát từ năm lớp 3 và được bố mẹ cho học nghệ thuật ở Nhà hát Thiếu nhi để mạnh dạn hơn. Lúc đó tôi chưa nghĩ mình có năng khiếu và sẽ theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Những năm cuối phổ thông, tôi từng định hướng thi vào các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh như nhiều bạn cùng trang lứa. 

Tuy nhiên, trong quá trình cân nhắc, tôi nghĩ nếu đi theo con đường đó, mình sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều người, trong khi nghệ thuật lại là một hướng ít người lựa chọn hơn. Vì vậy, tôi quyết định đăng ký vào trường nghệ thuật quân đội. Tôi chọn gắn với màu áo lính trước hết vì môi trường này phù hợp với hoàn cảnh của mình, được đào tạo bài bản, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình, đồng thời vẫn có thể theo đuổi ca hát và sớm có cơ hội tự kiếm sống.

PV: Việc tham gia và giành thành tích cao tại các sân chơi như Sao Mai, Sing My Song cùng nhiều cuộc thi chuyên môn khác có ý nghĩa như thế nào trong hành trình định hình phong cách và con đường nghệ thuật của chị?

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Tính từ thời còn là sinh viên cho đến khi ra làm nghề, tôi đã tham gia khoảng 15-20 cuộc thi về âm nhạc. Trong đó có X Factor, Ngôi nhà âm nhạc, The Voice, Việt Nam Idol… Nhưng đa số các cuộc thi tôi đều… rớt. 

Thời điểm đó, tôi từng nghĩ mình thiếu may mắn, thậm chí có lúc đổ lỗi cho những yếu tố xung quanh. Nhưng càng đi sâu hơn, thử sức nhiều hơn qua các cuộc thi, tôi càng nhận ra điều mình thiếu chính là cá tính âm nhạc. Trước khi vào trường, tôi hát dân ca, sau đó lại được đào tạo thính phòng. Nhưng trong quá trình đi diễn, tôi dần cảm thấy những dòng nhạc ấy chưa thực sự là “mình” nhất. Giai đoạn đó cũng là lúc tôi bắt đầu hiểu bản thân thực sự muốn theo đuổi dòng nhạc nào. 

Cho đến khi thử hát nhạc nhẹ, dù ban đầu còn chịu nhiều ảnh hưởng từ nền tảng cũ, tôi mới dần nhận ra đây là chỗ để mình bộc lộ cá tính. Từ đó, qua từng cuộc thi, thay đổi tác phẩm, hình ảnh, cách biểu diễn, tôi mới từng bước khám phá ra cái tôi âm nhạc của mình.

Quan trọng hơn, các cuộc thi còn giúp tôi học cách vượt qua giới hạn của bản thân. Có những điều từng nghĩ là điểm yếu, sau này lại trở thành thế mạnh khi được đặt đúng môi trường, đúng thử thách. Nhiều khi chỉ khi bị đặt vào áp lực, con người mới bộc lộ khả năng sinh tồn, sáng tạo và vượt ngưỡng của chính mình. Với tôi, mỗi lần chinh phục được thử thách là khám phá ra bản thân có thêm một khả năng.

PV: Trước đây, khán giả biết đến chị nhiều hơn với vai trò ca sĩ. Bước ngoặt nào khiến chị mở rộng sang lĩnh vực sáng tác nhạc?

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Bước ngoặt sáng tác đến với tôi khá tình cờ. Năm 2016, trong thời gian học tập một tháng tại Đại học Sangmyung (Hàn Quốc), tôi bắt đầu nảy ra những giai điệu đầu tiên và tự ghi âm lại. Từ những chất liệu đó, khi trở về Việt Nam, tôi viết ra ca khúc Why Not. Đây cũng là bài hát đầu tiên tôi mang tham gia một cuộc thi của VTV.

Dấu mốc rõ ràng hơn khi tôi mang tác phẩm âm nhạc của mình tham gia Sing My Song. Ban đầu, tôi nghĩ mình đến để thử sức, nhưng chính cuộc thi đã cho tôi một cơ hội để sáng tạo. Đó là mùa đầu tiên của chương trình, quy tụ nhiều cá tính âm nhạc mạnh như Phan Mạnh Quỳnh, Vicky Nhung, Bùi Công Nam, Grey D… Va chạm trong môi trường ấy giúp tôi nhìn nhận việc sáng tác một cách nghiêm túc hơn.

Đặc biệt trong trại sáng tác 24 giờ của chương trình, tôi viết ca khúc "Con rắn". Tác phẩm này được ca sĩ Thu Minh nhận xét là một trường hợp đặc biệt, có màu sắc khác biệt so với nhiều sáng tác cùng mùa.

PV: Một số bài hát tiêu biểu của chị như “Ý Đảng - Lòng dân” chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, “Quốc Hội những mùa xuân” phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhận được rất nhiều sự công nhận. Là một nghệ sĩ trẻ, chị có thấy khó khăn khi tham gia sáng tác tác phẩm mang tính chính luận theo định hướng “đặt hàng”?

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Thực ra, những ca khúc đó đều là tác phẩm tôi viết tự nguyện. Xuất phát từ quá trình công tác trong môi trường nghệ thuật quân đội, tôi nhận thấy những ca khúc mới, hiện đại dành cho các chủ đề về Đảng, đất nước, tuổi trẻ còn khá ít. Điều này khiến tôi suy nghĩ tại sao người trẻ không viết tiếp dòng âm nhạc cách mạng bằng góc nhìn của thế hệ mình, với những câu chuyện về hòa bình, hội nhập, sáng tạo và xây dựng đất nước.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình viết nhạc nằm ở việc làm sao để tác phẩm vừa giữ được tinh thần tư tưởng, lại vừa không khô cứng. Vì vậy trong sáng tác, tôi luôn đặt ra yêu cầu âm nhạc phải hiện đại, tiệm cận người trẻ, ca từ phải giản dị, dễ nhớ, dễ lan tỏa, để khán giả có thể tiếp nhận một cách tự nhiên.

Điều khiến tôi có thêm niềm tin để tiếp tục là cách những ca khúc ấy được đón nhận trong đời sống. Tôi thấy các bạn trẻ, đoàn viên, sinh viên sử dụng bài hát trong sinh hoạt tập thể, văn nghệ cộng đồng; có những đơn vị quân đội, tổ chức đoàn đội dùng ca khúc để biểu diễn, đồng ca. Thậm chí những cô chú lớn tuổi, các bác tập văn nghệ cũng yêu thích sự trẻ trung, sôi động trong những bài hát về Đảng mà vẫn giữ được tinh thần. Với tôi, khi một ca khúc có thể đi vào đời sống theo cách gần gũi như vậy, được cả người trẻ lẫn thế hệ đi trước tiếp nhận, đó là sự công nhận rất ý nghĩa và cũng là động lực để tôi tiếp tục viết.

PV: Là một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật, chị quan niệm như thế nào về trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc lan tỏa các giá trị tư tưởng, chính trị đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ?

Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Trách nhiệm của người nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật không chỉ là tạo ra tác phẩm, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, tình yêu nước và những điều tích cực.

Tôi rất vui khi ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chủ động đầu tư bài bản cho những sản phẩm mang tinh thần yêu nước. Đây là cơ hội để các bạn mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng và hội nhập quốc tế.

Tôi luôn mong các bạn trẻ mạnh dạn tiếp cận và sáng tạo nhiều hơn với những đề tài này, bởi nó không hề khô cứng hay khó chạm tới, chúng ta chỉ cần tìm ra “chìa khóa” là có thể mở nó bằng góc nhìn của chính mình. Đây cũng là thời điểm thuận lợi, khi những định hướng, nghị quyết, chính sách về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa từ Đảng và Nhà nước đã và đang tạo thêm không gian, động lực để nghệ sĩ trẻ mạnh dạn khai thác các đề tài về lòng yêu nước, bản sắc dân tộc và tinh thần thời đại.

Cảm ơn những chia sẻ của Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc!

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN