
Góc hồ Gươm cành liễu rủ buông mành
Chút se lạnh làm ửng hồng đôi má
Thu xuống phố nôn nao từng tấc dạ
Ghế đá thân quen như nhắc nhở tên người
(Thu Về Trên Phố - Tác giả: Giọt Mưa Thu)
Hồ Gươm vào những ngày đầu tuần để lộ sự rộn ràng hồn nhiên của người con gái đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, nhưng sự trẻ trung đó không quá lộ liễu, nó nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đằm thắm mà “chill chil”, hồ Gươm mang đủ nét quyến rũ của phụ nữ Việt Nam khiến bao nhiêu người đem lòng yêu.

Vì cớ gì mùa thu năm nay nắng lên cao như vậy nhưng ghế đá và đường đi ven hồ vẫn đông đúc tấp nập như thế? Tán lá của hàng cây rộng rãi, bao la như lòng người sứ Việt, tạo bóng râm mát cho người người sinh hoạt. Tại khu đất trống, các cô các bác cùng nhau nhảy dưỡng sinh. Ở một góc ven hồ bất kỳ, các cặp đôi trẻ nắm tay nhau tận hưởng phút giây yên bình nhất. Trên ghế đá, các chú các anh chị đang giao lưu với nhau những vấn đề bình thường, dân dã nhất: “Hôm nay ông nghĩ là số nào đẹp”, “Con cái nhà tôi cưới nhau mới mấy tháng đã có tin vui”, “Nước cờ này cháu phải đi như này mới phải”... Dù chỉ là những người xa lạ nhưng họ lại nói chuyện như con cháu thân thiết. Có lẽ đây là điều đặc biệt quý giá mà chỉ riêng Việt Nam mới có.

Bạn Nguyễn Bảo Hân (Sinh viên Đại học Kinh tế UEB) chia sẻ: “Sức hấp dẫn của mùa thu khiến mình muốn ra ngoài cảm nhận, còn sức hấp dẫn của bờ hồ vào thu lại khiến mình yêu thương mảnh đất thủ đô này nhiều hơn.”

Hồ Gươm mùa thu năm nay có thêm nhiều sắc màu và hương vị hơn nhờ những bông hoa mới nở ở ven hồ.

Văn hóa sinh hoạt của người dân Việt Nam bình dị và dân dã khiến người nước ngoài cảm thấy rất mới mẻ.

Các gia đình nhỏ bắt trọn từng khoảnh khắc bên nhau nhân dịp đầu tuần hồ Gươm “vắng vẻ” hơn một chút.

Có đôi khi, hồ Gươm Hà Nội những ngày thu còn là nguồn cảm hứng quý giá tạo nên những giai điệu bất hủ.

Tháp Rùa, cầu Thê Húc hòa vào quang cảnh thu đến càng khiến hương vị thu về thêm rõ nét.

Bầu trời rộng lớn, quang đãng với ánh nắng vàng ươm, áng mây bồng bềnh đem đến năng lượng tích cực cho tất cả mọi người.

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng từ đầu giờ chiều cho đến khi hoàng hôn. Mỗi một phút giây trôi qua, hồ Gươm lại như mang theo một dáng vẻ khác không báo trước. Hồ Gươm đầu thu thân thuộc mà rất khó nắm bắt, dễ gần nhưng lại rất suy tư, hại người nào lỡ chẳng may gến gặp một lần rồi lại cảm thấy chẳng bõ chẳng đủ, ngày nhớ đêm mong, lưu luyến từng khoảnh khắc vào thu đẹp đẽ đến khó tả như thế, bình dị quý giá đến như thế.

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.