(Sóng trẻ) - “Thấy nhà là thấy Tết”, niềm vui của ngày Tết là được trở về nhà, sum vầy bên mâm cơm, cùng nhau trò chuyện với bố mẹ, anh em. Thế nhưng ở Hải đoàn 129, Tết của những người lính hải quân là sẵn sàng rời bến làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Những cái Tết xa nhà
“Anh vào đây hai năm rồi, cũng là hai năm ăn Tết xa nhà. Nhưng ở đây có những anh còn ăn Tết đơn vị những 15 năm rồi cơ!”, anh L. ở Hải đoàn 129 chia sẻ. Với các anh, Tết xa nhà đã trở nên quen thuộc và những người đồng đội chính là gia đình thứ hai trong ngày đoàn viên.
Có Tết, giấy phép được về đã cầm, ngoài khơi xa có tình hình mới, các anh lại nhanh chóng trở lại biển khơi theo dõi tình hình. Có anh lính, vợ sinh con ngay giữa lúc giao thừa, khi ấy anh đang ngoài biển, chỉ kịp nói với vợ vài câu ngắt quãng qua sóng phát thanh vì ra biển không có sóng điện thoại…
Bố anh L bảo: “Hai năm rồi nó không về nhà ăn Tết. Không có nó, hai bác cũng buồn, nhớ con, nhưng lính là vậy!. Lúc có thời gian, hai bác cũng gọi động viên nó cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về với thầy u...”.
Nơi anh L công tác là Hải đoàn 129 đóng quân ở địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là đơn vị đặc biệt vừa thuộc lực lượng Quân chủng Hải quân, vừa thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; những người lính ở đây không chỉ mang trên mình trọng trách bảo vệ tổ quốc mà còn cần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế.
Mỗi dịp Tết đến, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng được về nghỉ theo tỷ lệ khoảng 30% quân số. Mọi người đều tạo điều kiện cho những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn về trước, song vẫn duy trì đảm bảo đủ quân số trực để thực hiện nhiệm vụ.
Tết ở đơn vị tuy không được như ở nhà nhưng cũng có chiếc bánh chưng xanh, có sự quan tâm, động viên của đồng đội, đồng chí. Các anh cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, từ gạo, đậu xanh, thịt lợn, lá dong đến từng sợi lạt rồi quây quần vừa gói, vừa trò chuyện. Xa gia đình lại có thêm những người đồng chí thân thiết, yêu thương nhau như anh em.
Anh chiến sĩ tâm sự thêm: “Đi cả năm, Tết ở lại trực cũng nhớ nhà chứ, thương bố mẹ ở nhà cũng bắt đầu yếu rồi. Nếu được về Tết anh vui lắm, nhưng Tổ quốc cần anh hơn!”...
Vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ
Các anh vui đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, người được cắt phép về vui Tết cả niềm vui của người đi trực, người đi trực lại thay người về nghỉ canh gác bình yên của Tổ quốc. Ngay từ giữa tháng 1, hai tàu của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cũng đã chở đoàn công tác xuất phát đi kiểm tra, thu quân, thay trực và chúc Tết quân và dân tại 4 điểm đảo trên huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
Tết trên những boong tàu ngoài khơi, lúc tình hình ổn định, thời tiết không sóng bão bập bùng, các anh cũng ngồi lại người hát, người đàn, cất tiếng ca cổ vũ động viên nhau, đem nỗi nhớ gửi vào trong gió biển. Năm nay có dịch nên Hải đoàn cũng hạn chế các chương trình văn nghệ, tránh tập trung đông người. Niềm vui nhỏ của các anh gói gọn lại, bình dị mà ấm áp trong những chuyến tàu ngoài xa.
Anh L hào hứng bảo Tết này anh sẽ được nghỉ phép về nhà. Anh mong lắm, cũng dự định những ngày được về sẽ đi thăm họ hàng, thầy cô, bạn bè. Mấy ngày Tết ngắn ngủi, nhưng cũng là đủ để xua đi những nỗi nhớ kéo dài theo những ngày lênh đênh ngoài biển.
Đến những ngày cận Tết, tình hình dịch bệnh lại diễn biến căng thẳng, lực lượng Quân chủng Hải quân cũng thắt chặt kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho các lực lượng trên biển, đảo. Anh vẫn được về theo phép, nhưng phải chú ý thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế, khi hết phép trở về sẽ cách ly 14 ngày trước khi trở lại với vòng tay của biển.
Tết với mọi người là hạnh phúc tràn đầy ngày được trở về sum họp cùng gia đình, cùng nhau đón Giao thừa. Tết của những người lính biển lại đơn giản là được canh giữ chặt miền biển đảo của quê hương nhưng lớn lao là canh giữ cho những cái Tết bình yên của mọi gia đình.
(Vì lý do bảo mật thông tin, bài viết xin phép không nêu rõ họ tên, quân hàm và chức vị của nhân vật.)
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”
(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.


