Nghề chọn người: Chuyện cô gái trẻ trót yêu ánh đèn sân khấu

(Sóng trẻ) - Từng có thành tích học tập nổi bật và một lộ trình tương đối an toàn với ngành Quản lý sự kiện, Lê Thị Bích Phượng lại chọn rẽ sang một hướng đi nhiều bấp bênh hơn: theo đuổi diễn xuất. Với cô, đó không chỉ là đam mê, mà còn là lựa chọn cần được sống hết mình.

Từng nhận học bổng loại A, đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học và được vinh danh là “gương mặt tiêu biểu”, Bích Phượng từng được nhiều người kỳ vọng sẽ phát triển vững vàng trong lĩnh vực Quản lý giải trí sự kiện. Nhưng phía sau những thành tích ấy, cô gái trẻ vẫn luôn đau đáu với ước mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Ngã rẽ từ lựa chọn an toàn

Ngay từ thời phổ thông, Phượng là học sinh có thế mạnh ở các môn tự nhiên và được gia đình định hướng theo những ngành học ổn định, thực tế hơn. Dẫu vậy, niềm yêu thích với diễn xuất vẫn âm thầm lớn lên trong cô.

Chưa đủ tự tin để đăng ký thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Phượng chọn theo học ngành Quản lý giải trí sự kiện tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, xem đây là một cách để đến gần hơn với môi trường nghệ thuật.

Trong quãng thời gian học đại học, cô đạt học bổng đầu vào, 2 lần nhận học bổng loại A vào năm 2 và năm 3, đồng thời được trao giấy chứng nhận “Gương mặt tiêu biểu” cấp cơ sở. Không chỉ học tốt, Phượng còn tích cực tham gia hoạt động của trường và khoa, 2 lần dự thi nghiên cứu khoa học với thành tích giải nhì cấp khoa, giải ba cấp trường. Cô cũng từng giành giải nhì cuộc thi “Khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo” và có cơ hội tham gia trại hè, giao lưu cùng sinh viên quốc tế tại Quảng Tây, Trung Quốc.

1.jpg
Phượng là cô gái tích cực tham gia các hoạt động của khoa và trường. (Ảnh: NVCC)

Bước ngoặt từ ánh đèn sân khấu

Dù chuyên ngành đang theo học có liên quan đến nghệ thuật, Phượng chủ yếu đảm nhận những công việc phía sau sân khấu. Với cô, đó là trải nghiệm quý giá, nhưng vẫn chưa đủ để khỏa lấp mong muốn được trực tiếp hóa thân vào nhân vật, được sống trong không gian biểu diễn mà mình luôn hướng tới.

Vì vậy, song song với việc học trên giảng đường, Phượng đăng ký một khóa học ngắn hạn về diễn xuất tại TPD để bồi đắp thêm nền tảng.

2.jpg
Phượng tốt nghiệp khoá học ngắn về diễn xuất ở TPD. (Ảnh: NVCC)

Bước ngoặt lớn hơn đến vào nửa năm sau, khi cô có cơ hội thực tập tại sân khấu LucTeam của đạo diễn, NSND Trần Lực. Ở đó, Phượng vẫn bắt đầu bằng các công việc hậu cần, nhưng việc được quan sát một sân khấu chuyên nghiệp vận hành mỗi ngày đã khiến tình yêu với diễn xuất trong cô trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Phượng chia sẻ, chính những biểu cảm, lời thoại, chuyển động hình thể của diễn viên đã để lại trong cô một ấn tượng rất mạnh, đến mức nhiều đêm cô còn mơ thấy mình ở giữa không gian sân khấu ấy.

3.jpg
Phượng được nhận vào thực tập ở Sân khấu Lucteam của đạo diễn, NSND Trần Lực. (Ảnh: NVCC)

Nếu LucTeam là nơi nuôi lớn khát khao, thì buổi diễn tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh lại là khoảnh khắc khiến Phượng thực sự đưa ra quyết định. Chứng kiến các diễn viên trẻ thăng hoa trên sân khấu và nhận về những tràng pháo tay không dứt, cô đã bật khóc.

Đêm hôm đó, trên đường trở về, Phượng tự nhủ mình không thể chần chừ thêm nữa. Cô muốn được thử sức, được đứng dưới ánh đèn, được chạm tới giấc mơ mà mình đã cất giữ từ lâu. 

4.jpg
Buổi diễn tốt nghiệp của sinh viên lớp diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình K41B thuộc trường Sân khấu - Điện ảnh (Ảnh: NVCC)

Đi tiếp bằng đam mê và bền bỉ

Quyết định theo đuổi nghệ thuật của Phượng không nhận được sự ủng hộ ngay từ đầu. Mẹ cô lo lắng, anh trai liên tục đưa ra những viễn cảnh bất ổn, còn một người bác họ từng nhận xét đây là nghề “viển vông, chới với và không kiếm ra tiền”. Những lời nói ấy từng tạo áp lực không nhỏ lên tâm lý của cô gái trẻ.

Dẫu vậy, Phượng vẫn chọn tiếp tục.

Cô thừa nhận giai đoạn đầu khi tham gia vở kịch đầu tiên là quãng thời gian nhiều áp lực. Nỗi sợ ánh nhìn của khán giả, sự cứng nhắc về hình thể, mặc cảm về đài từ khi đứng cạnh những người có kỹ năng bài bản hơn khiến cô không ít lần chùn bước. Có thời điểm, Phượng gặp khó trong việc phối hợp cùng bạn diễn, dù đã được góp ý và hỗ trợ rất nhiều.

Nhưng thay vì dừng lại, cô chọn cách đi chậm mà chắc. Trong suốt một năm qua, Phượng kiên trì casting ở các câu lạc bộ kịch, nhận đóng vai quần chúng trong TVC và phim ngắn, tham gia workshop, talkshow về diễn xuất, học kịch ứng tác, tìm hiểu tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đồng thời dành nhiều thời gian đến các nhà hát để quan sát, học hỏi sự khác biệt giữa sân khấu nhà nước và sân khấu tư nhân.

5.jpg
Phượng tham gia vở kịch đầu tiên với nhiều nỗi trăn trở. (Ảnh: NVCC)

Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Dấu mốc đáng nhớ nhất là khi Phượng được chọn vào một trong ba tuyến nhân vật chính của một vở kịch bán vé hoàn chỉnh. Từ một cô gái từng chỉ đứng phía sau cánh gà, cô đã có cơ hội xuất hiện trên những sân khấu lớn như Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Chèo Hà Nội, trước hàng nghìn khán giả.

Với Phượng, đó là “trái ngọt” đầu tiên sau một hành trình dài tự học, tự thử và tự vượt qua những giới hạn của bản thân. Cô cho biết bản thân chưa từng nghĩ một người chưa qua đào tạo bài bản lại có ngày được đứng trên sân khấu lớn như vậy.

6.jpg
Phượng lần đầu được diễn trên một sân khấu lớn trong một vở kịch bán vé hoàn chỉnh. (Ảnh: NVCC)

Phía trước Bích Phượng vẫn còn nhiều thử thách. Trong năm nay, mục tiêu cô đặt ra là thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh để được đào tạo chuyên nghiệp và đi xa hơn với con đường mình đã chọn.

“Thích cái gì thì làm cái đấy, có thể chưa làm được ngay nhưng mình có thể học dần”, Phượng nói.

Có lẽ, chính sự bền bỉ ấy là điều làm nên sức nặng trong câu chuyện của cô gái trẻ trót yêu ánh đèn sân khấu: không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ nghiêm túc để biến một giấc mơ từng bị xem là mong manh thành con đường mà cô quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN