Cậu bé không tay dùng đôi chân để viết nên ước mơ của mình

Cậu bé không tay dùng đôi chân để viết nên ước mơ của mình

Giới trẻ2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sinh ra không có hai tay, cậu bé Nguyễn Đông Khải (Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh) vẫn ngày ngày tập viết bằng đôi chân, chăm chỉ đến lớp, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người.

Khi nghị lực trở thành ánh sáng dẫn đường

Khi nghị lực trở thành ánh sáng dẫn đường

Giới trẻ5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sinh ra với khiếm khuyết ở đôi mắt, nhưng với Vũ Thị Hải Anh, bóng tối chưa bao giờ là rào cản. Chính hành trình nỗ lực của cô đang từng bước thắp lên ánh sáng cho cuộc sống của bản thân và lan tỏa đến cộng đồng người khiếm thị tại Việt Nam.

Cô giáo một chân và hành trình gieo chữ phi thường

Cô giáo một chân và hành trình gieo chữ phi thường

Xã hội10 tháng trước

(Sóng trẻ) - Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên Toán tại trường THPT Thiên Hộ Dương, Cao Lãnh, Đồng Tháp đã có 17 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Đằng sau nụ cười lạc quan và thành tích học tập ấn tượng là một câu chuyện về nghị lực phi thường.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN