Chàng chiến sĩ trẻ đam mê văn hóa truyền thống dân tộc
(Sóng trẻ) - Với ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, chàng chiến sĩ Hoàng Việt Anh, chiến sĩ nghĩa vụ phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình không chỉ đam mê với các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống quê hương mà còn tích cực nghiên cứu, sưu tầm hàng trăm cổ vật có giá trị tặng cho các bảo tàng.
Niềm đam mê dân ca từ thuở nhỏ
Sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, một mảnh đất giàu truyền thống, văn hóa, lịch sử, anh Hoàng Việt Anh (sinh năm 2001) đắm mình trong từng lời ru bằng làn điệu dân ca, tiếng hò, điệu ví của bà. Có lẽ vì thế mà làn điệu dân ca quê hương đã trở thành mạch nguồn cảm xúc, nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian của chiến sĩ trẻ.
Năm lên 6, anh được học những nốt nhạc đầu tiên. Đến nay, anh có thể chơi thuần thục các loại nhạc cụ khác nhau như sáo, đàn bầu, đàn nhị, đặc biệt là chơi đàn ống Minh Hóa - một trong những nhạc cụ hiện nay rất hiếm người còn biết sử dụng.
Khi đã có nền tảng cơ bản, Việt Anh tích cực tìm nghiên cứu sâu hơn về văn hóa truyền thống. Trên hành trình nghiên cứu, anh may mắn gặp được nhiều nghệ nhân gạo cội để lắng nghe chia sẻ về những kiến thức văn hóa dân gian. Một trong những người thầy mà anh gắn bó nhất là Nghệ nhân dân gian Đinh Thị Phương Đống, người đã truyền dạy cho anh về các làn điệu dân ca Minh Hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc yêu thích, Việt Anh còn là người truyền lửa. Ngoài những giờ công tác ở đơn vị, anh nhiều lần tham gia truyền dạy dân ca, hát sắc bùa cho các em học sinh trường trung học phổ thông Minh Hóa với mong muốn lan tỏa những làn điệu dân ca đến gần hơn các thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, khi Sở Văn hóa Quảng Bình tổ chức các lớp tập huấn quy mô lớn về dân ca, anh cũng được mời tham gia giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật trình diễn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Bằng tài năng nghệ thuật văn hóa dân gian anh đã đưa các làn điệu dân ca quê hương đi khắp mọi miền tổ quốc và đạt được nhiều thành tích như Giải A tiết mục “tổ chức dân ca Minh Hóa” trong Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Bình, đoạt giải A Liên hoan dân ca các tỉnh phía Nam, Giải B tại Hà Nội.
Đặc biệt, gần đây nhất tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công An nhân dân lần thứ XIII năm 2025 tổ chức tại thành phố Huế, anh vinh dự được nhận giải Chuyên đề “Diễn viên xuất sắc, triển vọng tài năng thăm gia các thể loại nghệ thuật” và đạt Giải B tiết mục tự biên “Âm vang đại ngàn”.

Niềm say mê cổ vật
Ngoài tài năng về nghệ thuật văn hóa dân gian, Việt Anh còn là người đam mê sưu tầm các cổ vật. Ngay từ nhỏ, anh đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều hiện vật cổ, lưu truyền trong gia đình. Khi sống cùng bà ngoại, anh thường được nghe kể về những món đồ quý giá do ông bà tổ tiên để lại, từ đó mê mẩn với những câu chuyện văn hóa, lịch sử đằng sau. Sau này, lớn lên, anh đã gìn giữ, nghiên cứu và trưng bày những hiện vật ấy cho bạn bè cùng xem.
Sau những giờ luyện tập say mê ở thao trường, anh lại tiếp tục hành trình lặn lội đi khắp bản làng của huyện tìm kiếm cổ vật. Có những chuyến đi xa, anh phải xin nghỉ nhờ nhà người dân.
Hiện nay anh đang lưu trữ hơn 100 hiện vật quý giá, trải dài từ các triều đại Lý, Trần, Lê,... Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị lịch sử lịch sử riêng biệt mà còn ẩn chứa những câu chuyện văn hóa ý nghĩa, mà theo anh, “mỗi món đồ đều là một phần ký ức của dân tộc cần được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau", anh tâm sự.

Khi được hỏi về những hiện vật gắn bó và để lại nhiều ấn tượng nhất, anh chia sẻ về chiếc chóp nón quan triều Nguyễn của phong trào Cần Vương tại Minh Hóa. Đây là hiện vật gắn liền với phong trào yêu nước, một phong trào nổi bật trong lịch sử đấu tranh của nhân dân Minh Hóa chống thực dân Pháp. Chiếc chóp nón này còn lưu giữ những họa tiết hoa văn đặc trưng của triều Nguyễn, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
Bên cạnh đó, anh cũng đặc biệt trân trọng một bộ phận trên máy bay thứ 3000 do quân và dân Minh Hóa bắn hạ. Hiện cả hai hiện vật quý giá này đã được anh tặng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, anh đã trao tặng 65 hiện vật cho Phòng Truyền thống huyện Minh Hóa, 220 hiện vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, một số hiện vật anh cũng gửi tặng cho Bảo tàng Huế và Bảo tàng Quảng Trị. Tổng số hiện vật được anh sưu tầm, hiến tặng lên tới hàng nghìn món, góp phần đáng kể vào việc lưu giữ giá trị văn hóa của quê hương.
Không chỉ là người chiến sĩ tận tụy trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, Hoàng Việt Anh còn là người thầm lặng chiến đấu trên mặt trận tư tưởng khi gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Ở anh, người ta bắt gặp tình yêu tha thiết với cội nguồn dân tộc như "một hạt mầm nhỏ" đang cần mẫn góp xanh cho cánh rừng lớn, lặng lẽ vun đắp sức mạnh văn hóa cho quê hương, đất nước.
Hiện tại, Việt Anh là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình, chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa – văn nghệ dân gian. Ngoài ra, anh cũng là hội viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam. |