Hôm qua, hôm nay và ngày mai…

                 
(Sóng trẻ) - Hôm nay bạn mệt mỏi, chán chường với guồng quay cuộc sống. Bạn ước gì được trở về với ngày hôm qua, ngày còn chạy nhong nhong trên những cánh đồng tuổi thơ không phải lo lắng, suy nghĩ, trăn trở về cuộc sống… Nhưng đôi khi bạn cũng muốn bước tiếp đến ngày mai bởi những điều lý thú khác đang chờ bạn khám phá.

Ngày ấy với chiếc thìa hay thanh thước kẻ, bạn nghĩ mình đã là siêu nhân bảo vệ thế giới này. Bạn có thể vẽ đủ thứ trong sách vở, trên góc học tập các hình thù mà mình nghĩ đến. Bạn cũng có thể hỏi bố mẹ, anh chị những câu hỏi ngớ ngẩn bắt đầu từ “tại sao”. Và chỉ vì thích, bạn vo tròn tất cả các màu trong hộp đất sáp nặn thành một cục, rồi tự hào vì “phát minh vĩ đại” của mình khi nhìn thấy một màu sắc kỳ lạ…

Đúng vậy! Không phải chỉ đôi khi mà là rất nhiều khi, chúng ta chỉ muốn quay về với tuổi thơ, với những suy nghĩ chưa tròn hình dạng, với những hành động không cần lý do. Có những chuyện, có những việc, bạn ước mình là một đứa trẻ, để suy nghĩ giản đơn, để làm những việc mình muốn mà không sợ người khác nhìn và nghĩ mình như thế nào.

Nhưng có một điều chắc bạn chưa nhận ra. Ngày mai bạn sẽ lại mong ước được trở lại ngày hôm nay… Ngày bạn 50 tuổi, bạn ước mình chỉ mới đôi mươi để lao vào đời, để trải nghiệm nhiều hơn, thử thách bản thân nhiều hơn… Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là để vấp ngã rồi đứng lên và trưởng thành hơn. Có những hoài bão, những đam mê chỉ có thể dậy sóng ở một thời điểm bất chợt trong cuộc sống. Cuộc đời luôn dành cho bạn cơ hội, điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt nó hay không mà thôi. 

b62bdc2ac_buon3.jpg

Có một câu nói rất hay: “Khi làm ra ổ khóa, người ta cũng đã làm ra chìa khóa dành cho nó”. Những gì mà cuộc sống đang ồ ạt quăng vào bạn chỉ là muốn bạn lôi chiếc chìa khóa bí mật của mình ra mà thôi. Và có sao đâu nếu như ngày hôm nay bạn quyết định sai một bước, đi ngược lại một con đường bằng phẳng. Chỉ là chiếc chìa khóa của bạn đang còn mải chơi ở đâu đó mà thôi. Cứ tận hưởng và trải nghiệm đi thôi. “Tuổi trẻ như trái xanh, vị chua của nó thì không trái chín nào có được” (Đinh Tiến Dũng)

Bạn biết không… Hãy cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Để ngày mai khi nhìn lại, mình sẽ không phải nuối tiếc, thở dài “Giá như được trở về ngày hôm qua”. Có điều chắc bạn không nghĩ đến, cuộc sống của bạn sẽ không thể thu nhỏ, dựa vào vòng tay gia đình và những người thân yêu mãi được, bắt buộc đến một ngày bạn phải tự đi trên đôi chân mình. “Nếu hôm nay bạn không đi, ngày mai bạn sẽ phải chạy”.
                                                         Phan Nữ Trà My

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN