(Sóng trẻ) - Sau 4 năm hoạt động, Xóm Gâu Gâu đã trở thành mái nhà chung của nhiều chú chó bị bỏ rơi. Hành trình ấy không chỉ dừng lại ở việc cứu chữa và chăm sóc mà nơi này còn tìm kiếm cho các em những mái ấm riêng, để mỗi em có cơ hội tiếp tục một cuộc sống bình yên và được yêu thương.
Nằm ở xã Phúc Thịnh (TP. Hà Nội), Xóm Gâu Gâu có diện tích 800m² và là mái nhà chung của khoảng 150 chú chó. Hành trình của nơi đây bắt đầu từ những lần chị Thanh Huyền đưa các chú chó ở lò mổ về chăm sóc. Nhiều lần cứu giúp cứ thế nối tiếp, để rồi năm 2022, chị quyết định lập nên trạm cứu hộ Xóm Gâu Gâu.Mỗi chú chó tại Xóm Gâu Gâu lại mang theo một câu chuyện riêng. Có em từng lạc chủ, có em được cứu từ lò mổ, cũng có em mang trên mình vết thương do bạo hành. Nhưng khi đến Xóm, chú chó đều sẽ có một cuộc sống mới an toàn và được chăm sóc chu đáo.Tại Xóm, các chú chó được bố trí ở từng khu chuồng riêng để thuận tiện cho việc quản lý, cho ăn và theo dõi sức khỏe. Các khu chuồng đều có quạt làm mát và được vệ sinh thường xuyên. Các em ra chơi 2 lần mỗi ngày, mỗi lượt khoảng 15-20 phút và vận động, vui chơi theo từng đàn khác nhau.Để có một cuộc sống khỏe mạnh, các em luôn được chú ý ngay từ những bữa ăn. Gạo, thịt, rau củ được cân đo và điều chỉnh theo thể trạng của từng nhóm chó.Nhưng một bữa ăn chỉ thực sự đủ đầy khi người chăm sóc biết các em đang cần gì. Chính vì vậy, trong quá trình làm việc, chị Giàng Ô Tấm - nhân viên toàn thời gian tại Xóm Gâu Gâu sẽ luôn chú ý sức ăn của từng chú chó để kịp thời nhận ra những thay đổi nhỏ.Sự để ý ấy càng cần thiết bởi mỗi chú chó lại có một nhu cầu khác nhau. Chó mẹ, chó con, chó già hay những em đang bệnh cần ăn bổ sung nhiều lần trong ngày, thậm chí trước giờ ngủ. Phía sau mỗi bữa ăn đều có sự tính toán cẩn thận để từng em được chăm sóc đúng với thể trạng của mình.Nhờ chăm sóc đều đặn, nhiều em dần khỏe mạnh, lớn lên từng ngày.Mỗi chú chó tại trại mang một tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Có những em từng chịu tổn thương, sau một thời gian ở trại dần trở nên hiền hơn. Tuy nhiên, cũng có những em vốn chỉ gắn bó với một người chủ. Khi tới một môi trường mới, có thể rơi vào tình trạng sốc, trở nên dữ dằn và duy trì trạng thái ấy tới khi mất.Một trường hợp là chú chó Bin được Xóm Gâu Gâu tiếp nhận từ bến xe. Theo người chăm sóc, trước đây Bin từng bị đánh và có hành vi cắn người. Sau một thời gian sống tại trạm, hành vi này không còn xuất hiện và hiện em đang được trạm bổ nhiệm làm “nhân sự lễ tân” chuyên đón tiếp những vị khách ghé thăm Xóm.Hiện Xóm Gâu Gâu được duy trì bởi 4 thành viên quản trị cùng 2 nhân viên trực tiếp chăm sóc các chú chó. Các nhân viên túc trực tại trạm cả ngày lẫn đêm, vừa đảm nhiệm việc chăm sóc hằng ngày, vừa theo dõi và trông nom đàn chó vào ban đêm.Công việc của chị Ô Tấm - nhân viên toàn thời gian tại trạm bắt đầu từ 7 giờ sáng và chỉ kết thúc khi mọi việc hoàn tất. Từ cho ăn, kiểm tra sức khỏe, tắm rửa, vệ sinh đến chăm sóc những chú chó sơ sinh, mỗi nhiệm vụ chị đều rất kiên nhẫn và tỉ mỉ.Công tác chăm sóc y tế cũng được Xóm Gâu Gâu duy trì thường xuyên. Những chú chó mới về trạm sẽ được tiêm ba mũi phòng các bệnh truyền nhiễm như Care, Parvo và một mũi phòng dại; sau đó, các mũi tiêm cần thiết được nhắc lại định kỳ hằng năm.Xóm Gâu Gâu là nơi các chú chó được chăm sóc an toàn và tìm cho các em một gia đình phù hợp để bắt đầu cuộc sống mới. Chị Hà Phương - phụ trách quản lý và các hoạt động chăm sóc y tế tại Xóm Gâu Gâu chia sẻ: “Người nhận nuôi cần đảm bảo điều kiện ăn uống, chăm sóc sức khỏe và nhà cần có không gian cho các em vận động . Một điều kiện quan trọng khác là người nhận nuôi phải duy trì liên lạc với Xóm, thường xuyên cập nhật tình hình của các em sau khi về nhà mới để trạm có thể theo dõi và hỗ trợ khi cần”.“Một số gia đình trả lại các em sau một thời gian nhận nuôi vì người thân không đồng ý, chó lớn lên có hành vi khó kiểm soát hoặc họ không thể tiếp tục nuôi. Trong những trường hợp này, Xóm Gâu Gâu vẫn đón các em trở về và tiếp tục chăm sóc” - Chị Hà Phương chia sẻ thêm.Một phần kinh phí hoạt động của Xóm Gâu Gâu đến từ thu nhập của người sáng lập Đàm Thị Thanh Huyền. Bên cạnh công việc tại trạm, chị Huyền vẫn kinh doanh tour du lịch và sử dụng một phần thu nhập từ công việc này để chi trả các khoản vận hành tại đây.Trong vòng tay yêu thương của những người chăm sóc, những chú chó tại Xóm Gâu Gâu đã có một mái nhà để nương náu. Tại đây, các em có nơi ăn, chốn ở, được chăm sóc sức khỏe và sống trong môi trường an toàn, đầy đủ, không còn phải lang thang tìm kiếm thức ăn hay đối mặt với những nguy hiểm, tổn thương như trong quá khứ.
(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.