Diễm My: Đóa hoa miền Tây “gieo hạt” âm nhạc dân gian giữa lòng Hà Nội
(Sóng trẻ) - Sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, Diễm My mang tình yêu với dân ca nên đã quyết định ra Hà Nội học tập và theo đuổi chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nuôi dưỡng ước mơ làm sống dậy âm nhạc dân ca
Mưu sinh trong mùa nước lũ miền Tây
Hết 6 tháng đồng cạn, người nông dân Đồng Tháp như ông Tư, bà Năm... lại bước vào mùa lũ về. Họ thu vén nhà cửa, chuyển ra ở trên thuyền hoặc dựng lán ngoài đồng rồi ngày ngày đánh bắt cá sông, lênh đênh sống trên con nước.
Thanh trà đầu mùa 70.000 đồng/kg những vẫn "ế" khách
(Sóng trẻ) - Những ngày tháng ba, dọc các con phố Nghĩa Tân, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn…xuất hiện nhiều tiểu thương bán rong thanh trà Thái Lan.
Về miền Tây tuyệt đẹp qua triển lãm "Mùa nước nổi" của họa sĩ Ca Lê Thắng
(Sóng trẻ) - Một mùa nước nổi mênh mông xúc cảm của Ca Lê Thắng - một người con của quê hương Đồng Tháp Mười - đang được bày ra với công chúng thủ đô tại phòng tranh Art Space (42 Yết Kiêu, Hà Nội).






