(Sóng trẻ) - Những ngày cuối tháng 3, công viên Thống Nhất trở thành điểm hẹn của nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ, khi hàng cây bước vào mùa thay lá, phủ sắc vàng lên nhiều lối đi và khoảng cỏ rộng.
Không khí giao mùa khiến không gian nơi đây trở nên khác biệt. Dưới những tán cây cổ thụ, lá rơi dày thành từng thảm vàng, tạo nên khung cảnh thơ mộng hiếm gặp giữa trung tâm Thủ đô. Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến dạo chơi, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc được xem là đẹp nhất trong năm của công viên.
Từ lâu, công viên Thống Nhất được xem là một trong những mảng xanh lớn của Hà Nội. Nơi đây có nhiều loại cây lâu năm như sấu, xà cừ, cơm nguội..., vì vậy mỗi mùa thay lá đều mang đến diện mạo rất riêng. Thời điểm cuối năm và cuối tháng 3 thường là lúc sắc vàng hiện rõ hơn cả. (Ảnh: Linh Hoàng)Sức hút của công viên thời gian gần đây còn đến từ sự thay đổi trong diện mạo không gian. Từ cuối năm 2025, công viên Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên ở Hà Nội tháo dỡ toàn bộ hệ thống hàng rào bao quanh, mở ra một không gian công cộng thông thoáng và gần gũi hơn với người dân. (Ảnh: Linh Hoàng)Sau khi hàng rào cũ được dỡ bỏ, khu vực xung quanh công viên cũng được chỉnh trang lại với cây xanh, thảm hoa và vỉa hè, giúp kết nối trực tiếp công viên với các tuyến phố lân cận. Sự thay đổi này khiến việc tiếp cận công viên thuận tiện hơn, đồng thời tạo cảm giác cởi mở, thân thiện cho người dân khi đến vui chơi, tập thể dục hay nghỉ ngơi. (Ảnh: Linh Hoàng)Không chỉ người dân, nhiều chú chó cũng thích thú chạy nhảy trên những thảm lá vàng trong công viên những ngày này. (Ảnh: Linh Hoàng)Bên cạnh hoạt động đi dạo, chạy bộ hay chơi thể thao, nhiều người lựa chọn công viên Thống Nhất như một điểm chụp ảnh ngoài trời. Buổi sáng có nắng nhẹ và cuối giờ chiều thường là thời điểm được yêu thích nhất, bởi ánh sáng dịu, màu lá lên ảnh đẹp và không gian cũng bớt đông đúc hơn. (Ảnh: Ngọc Anh)Không khó để bắt gặp cảnh các bạn trẻ nhặt lá vàng, gom thành từng cụm nhỏ làm đạo cụ chụp hình. Những lối đi rợp bóng cây, thảm lá dày dưới chân hay mặt hồ lấp lánh ánh chiều đều trở thành phông nền tự nhiên cho nhiều bộ ảnh. (Ảnh: Linh Hoàng)Không chỉ có lá vàng, công viên Thống Nhất còn giữ được vẻ yên bình hiếm có giữa khu vực nội đô đông đúc. Với nhiều người, đây không chỉ là nơi tập thể dục hay thư giãn, mà còn là một không gian gợi cảm giác chậm rãi giữa nhịp sống gấp gáp của thành phố. (Ảnh: Ngọc Anh)Khi mùa thay lá chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhiều người dân chọn đến công viên sớm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp giao mùa trước khi những cơn mưa xuân làm khung cảnh đổi khác. (Ảnh: Linh Hoàng)
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.