[PHÚT CUỐI RADIO] – SỐ 2: KÝ TÚC XÁ THANH XUÂN
(Sóng trẻ) - Bốn năm nghe có vẻ thật dài, nhưng chớp mắt một cái – chúng ta đã đứng ở vạch cuối của cuộc hành trình này. Những lời cảm ơn, xin lỗi, những tỏ bày, ấp ủ vốn thật đơn giản để nói ra, mà đánh mất của chúng ta 4 năm để nhận ra rằng mình cần phải cất tiếng. Ngày chia tay ấy, cuối cùng cũng sắp đến. Căn phòng ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền chúng ta gắn bó từ những ngày đầu, giờ đây sắp chứng kiến dấu mốc trưởng thành của mỗi người. Rồi chúng ta sẽ lại tìm thấy cho mình những khoảng trời mới. Nhưng tôi, bạn và đoạn thanh xuân này, dù có thế nào cũng đã để lại cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp nhất của tình bạn thời sinh viên.
Thực hiện: Mai July - Đoàn Nguyễn - Chu Diệu Linh - Trung Hiếu
Phát thanh viên: Lê Phương Thảo
Biên tập: Hiền Vũ
Thiết kế đồ hoạ: Lò Đức Mạnh