Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: 34 năm nhặt nhạnh ký ức làng tranh
Văn hóa2 tuần trước
(Sóng trẻ) - Năm 1992, trước nguy cơ nghề làm tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) bị mai một, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đã quyết định rời phố về quê để thực hiện sứ mệnh hồi sinh di sản. Sau hơn 30 năm, hành trình của người Đảng viên lão thành không chỉ bảo tồn một
Xiếc đương đại tiếp cận tranh dân gian Đông Hồ
Văn hóa4 tháng trước
(Sóng trẻ) - Tối 27/12, tại Rạp Xiếc Trung ương, sự kiện “Xiếc Họa Đông Hồ” diễn ra dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Tranh Dân gian Đông Hồ.




