Bắc Bling: Câu chuyện chưa kể từ diễn viên quần chúng Lạc Xá
(Sóng trẻ) - MV Bắc Bling của Hòa Minzy không chỉ gây ấn tượng với lời ca tự hào về Bắc Ninh mà còn bởi sự góp mặt của người dân Lạc Xá. Trong đó, cô Nguyễn Thị Vân - người vận động bà con góp mặt trong MV, đã chia sẻ câu chuyện xúc động đằng sau.
Trong MV Bắc Bling mới đây của của ca sỹ Hòa Minzy, khán giả không chỉ ấn tượng bởi giai điệu rộn ràng, tràn đầy sức sống mà còn bởi hình ảnh những người dân Lạc Xá tham gia vào MV một cách tự nhiên, chân thật.
Để hiểu rõ hơn về câu chuyện phía sau MV và cảm xúc của người dân khi được góp mặt trong ca khúc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Thị Vân - người dân địa phương tích cực vận động bà con tham gia, đồng thời cũng là diễn viên quần chúng trong MV Bắc Bling. Trong buổi trò chuyện, cô đã chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện đầy xúc động và niềm tự hào của người dân Lạc Xá khi được tham gia dự án âm nhạc ý nghĩa này.

Phóng viên (PV): Xin chào cô Nguyễn Thị Vân! Trước tiên, cảm ơn cô đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và vai trò của mình trong MV Bắc Bling được không thưa cô?
Nguyễn Thị Vân: Tôi là người dân thôn Lạc Xá, xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời là diễn viên quần chúng trong MV Bắc Bling. Khi ca sĩ Hòa Minzy có ý định thực hiện MV này, cô Diệu - cô ruột của Hòa - đã gọi điện vận động, mời bà con và các chị em trong thôn tham gia.
Ở thôn Lạc Xá, chúng tôi có một đội văn nghệ thường xuyên tập thể dục và múa cùng nhau vào mỗi buổi tối. Ngay khi nhận được lời mời, tôi nhanh chóng thông báo cho các thành viên trong đội. Mọi người đều đồng thuận và rất hào hứng tham gia.
Hầu hết chị em trong đội múa đều đi làm ở các khu công nghiệp hoặc công ty, công việc khá bận rộn. Thế nhưng, với tình cảm dành cho quê hương và niềm tự hào khi được góp mặt trong MV cùng Hòa - một người con của thôn Lạc Xá - ai cũng sẵn sàng thu xếp thời gian để tham gia.
PV: Ngoài đội múa, còn có những đoàn thể hay tổ chức nào khác trong làng được vận động tham gia MV không ạ?
Nguyễn Thị Vân: Có chứ! Ngoài đội múa của chúng tôi gồm 20 người, còn có nhiều đoàn thể khác trong thôn cũng được vận động tham gia. Người dân được kêu gọi bởi các ban chấp hành và các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh... Ai cũng góp sức một chút, từ lãnh đạo khu phố đến các đội thanh niên.
Nhờ vậy, hầu như toàn bộ bà con đều đồng ý tham gia. Người dân quê vốn sống tình cảm, gắn bó với nhau. Mọi người đều muốn góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện ý nghĩa này, để lan tỏa niềm tự hào về quê hương.
PV: Trong MV, chúng tôi thấy có sự góp mặt của nhiều người cao tuổi. Để đảm bảo sức khỏe cho các cụ trong suốt quá trình quay dưới thời tiết lạnh giá đầu xuân, địa phương đã có biện pháp hỗ trợ đặc biệt nào không ạ?
Nguyễn Thị Vân: Trước khi quay, đoàn đã tổ chức họp tại nhà văn hóa để lấy danh sách những người đăng ký tham gia. Hôm đó, bà con đến rất đông, trong đó có nhiều cụ già đã hơn 80 tuổi vẫn tha thiết muốn góp mặt.
Các cụ hào hứng đến mức sẵn sàng đi đủ cả ba ngày quay MV, thậm chí còn khẳng định: “Nếu đoàn cho đi 3 ngày, tôi sẽ tham gia hết 3 ngày; 2 ngày thì sẽ đi hết 2 ngày, được đi ngày nào chúng tôi sẽ đi hết, không muốn bỏ ngày nào cả".
Chứng kiến tinh thần nhiệt tình ấy, tôi cũng rất xúc động, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho sức khỏe của các cụ. Do đó, tôi đã đề xuất để các cụ chỉ tham gia vào buổi sáng hoặc chiều, khi có cảnh quay cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn.
Đoàn làm phim cũng phối hợp với trạm y tế địa phương, cử nhân viên y tế đi theo để hỗ trợ và mang theo các loại thuốc cần thiết như thuốc huyết áp, thuốc hoạt huyết nhằm kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh. Rất may là cả đoàn đi đều khỏe mạnh, không xảy ra vấn đề gì ngoài mong muốn.

PV: Quá trình luyện tập diễn ra như thế nào và điều gì đã giúp bà con luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết, hăng hái tham gia như vậy?
Nguyễn Thị Vân: Cháu Hòa và ekip rất chu đáo, mỗi người chúng tôi được phát một tờ giấy in lời bài hát để tập hát cùng nhau. Mọi người rất hào hứng, ngồi quây quần từ sáng đến trưa, trải chiếu ra từng góc để vừa học lời vừa trò chuyện. Chúng tôi có nghĩ ra cách học nhanh hơn là chia đội, mỗi đội ngồi một khoảng, thi với nhau xem ai thuộc nhanh hơn thì được cổ vũ bằng những tràng vỗ tay nhiệt tình.

Không có giải thưởng gì đặc biệt nhưng bà con vẫn rất sôi nổi. Đội này hát xong, đội kia nghe thấy lại động viên nhau: “Ui, đội kia giỏi thế! Toàn người lớn mà hát giỏi hơn cả đội trẻ!”. Chính không khí vui vẻ ấy giúp mọi người học nhanh hơn, chỉ sau buổi trưa tập trung, hầu hết bà con đã thuộc lời đến 80-90% rồi.
Còn động lực lớn nhất phải nói chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh trong MV. Bác là thần tượng của mọi người, nhất là với các cụ cao tuổi. Bên cạnh đó, Hòa Minzy lại là người cháu của quê hương, được bà con yêu mến từ lâu nên ai cũng muốn ủng hộ. Chính sự tự hào về nghệ sĩ quê nhà đã giúp người dân Lạc Xá chúng tôi luôn giữ được tinh thần hăng hái và nhiệt tình trong suốt quá trình quay.
PV: Trong quá trình quay MV, có kỷ niệm nào đáng nhớ mà cô muốn chia sẻ cùng độc giả không?
Nguyễn Thị Vân: Trong quá trình quay MV, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chị An - tổng đạo diễn của Hòa - đến tận nơi động viên mọi người. Chị bảo: “Các em múa tốt lắm, chị rất thích!”, khiến ai cũng cảm thấy tự hào và phấn khởi. Vì chúng tôi vốn là đội nghiệp dư chỉ hay tự tập với nhau ở thôn cho khuây khỏa, nên khi được người có chuyên môn khen ngợi, bà con ai cũng đều vui sướng lắm.


Ban đầu, ai cũng hồi hộp lắm, nhất là khi lần đầu đứng trước ống kính. Nhiều chị còn lo lắng, cứ bảo tôi: "Vân ơi, sợ lắm! Lên đấy rồi sợ chết!". Nhưng tôi động viên mọi người: "Các chị cứ diễn như bình thường, nghĩ như đang đứng trước người nhà mình thôi, không phải lo lắng gì cả!".
Nhờ đó, tinh thần của mọi người dần thoải mái hơn. Dù vẫn có chút run khi nhạc nổi lên và tiếng hò reo của khán giả vang dội, nhưng ai cũng cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhất. Tôi còn nhớ mình mặc quần ống rộng, may mà thế, chứ không thì chân run quá có khi ngã luôn rồi! (cười).
PV: Khi MV Bắc Bling được phát hành và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng, không khí ở làng mình như thế nào, thưa cô? Bà con có cảm thấy điều gì thay đổi trong cuộc sống thường ngày không ạ?
Nguyễn Thị Vân: Ai cũng hớn hở, tự hào vô cùng! Thứ nhất là vì người con quê hương mình đã làm được điều ý nghĩa như thế, trước là cho làng xóm nói riêng, sau là cho Bắc Ninh nói chung. Ra đường, gương mặt ai cũng rạng rỡ, tự hào khoe: “Ôi hôm qua bà được lên MV nhé!”. Cứ vào quán nước là lại nghe mọi người bàn tán rôm rả về MV, từ chuyện lên sóng đến từng cảnh quay.
Có những chị sinh năm 1986, 1987, vốn không quen dùng điện thoại nhiều, cũng hào hứng học cách cày view để góp chút công sức vào thành công của MV. Nhớ nhất là hôm bọn cô đang tập múa với nhau, trong lúc nghỉ, bật lên cày view tiếp thì có một bạn reo lên: “Ôi top 1 rồi!” Cả đội mừng hú hét đến mức bác sĩ trực ở trạm y tế gần đó tưởng có chuyện gì, phải chạy ra hỏi thăm. Khi biết MV lên top 1, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, hò reo không ngớt.
Phải mất khoảng một tuần, cuộc sống mới dần trở lại quỹ đạo thường ngày, vì ai cũng hào hứng ra đường tay bắt mặt mừng, kể chuyện MV, hỏi nhau xem được bao nhiêu lượt view rồi. Không khí nhộn nhịp và phấn khởi ấy thật sự khiến làng quê thêm rộn ràng.
PV: Trên mạng xã hội hiện nay có lan truyền một đoạn clip về buổi ra mắt MV, trong đó người dân mặc áo tứ thân và hát bài "Khách đến chơi nhà". Không biết ai đề xuất ý tưởng này, thưa cô?
Nguyễn Thị Vân: Ý tưởng mặc áo tứ thân là của Hòa đấy! Hòa muốn bà con mặc trang phục truyền thống, tay cầm nón quai thao để tạo nên không khí đón khách đậm chất Bắc Ninh. Còn việc đứng thành hai hàng để hát bài Khách đến chơi nhà lại là ý tưởng của chúng tôi.
Khi đó, có một chị trong đội - vốn là giáo viên dạy nhạc - gợi ý rằng nếu đã mặc áo tứ thân thì nên hát bài này cho thêm không khí. Mọi người lập tức hưởng ứng vì bài đó rất quen thuộc, hầu như ai cũng thuộc lời. Lúc cất tiếng hát, ai cũng cảm thấy không khí trở nên vui tươi và gắn kết lạ thường. Cứ có tiếng hát là tinh thần ai cũng phấn chấn, cảm giác tự hào như dâng trào.
PV: Chúng tôi có nghe nói rằng loa truyền thanh của thôn mình ngày nào cũng bật bài hát Bắc Bling, không biết điều đó có đúng không ?
Nguyễn Thị Vân: Đúng rồi đấy! Cái loa truyền thanh của thôn vốn dùng để thông báo các công việc chung, nhưng từ khi MV Bắc Bling ra đời, bà con thường xuyên phát bài hát này. Không chỉ vì giai điệu vui tươi mà còn bởi mỗi câu từ trong bài đều gắn liền với địa danh của Bắc Ninh, khiến người nghe càng thêm tự hào.
Bản thân tôi trước đây không biết hát, nghe hát cũng ít, nhưng từ khi có Bắc Bling, nghe đi nghe lại càng thấy hay. Điều đặc biệt là bài hát ra đời đúng vào thời điểm nhà nước có chính sách sáp nhập các xã, tỉnh khiến nhiều người lo ngại rằng dấu ấn địa phương sẽ phai nhạt. Thế nhưng Bắc Bling đã như một dấu ấn lịch sử, khắc ghi những tên gọi quen thuộc của từng vùng đất, khiến người dân không thể nào quên.
Thậm chí, mỗi lần tôi đi họp ngoài huyện, nhiều cán bộ cũng bảo: “Nghe bài hát này thấy thích thật đấy!”. Đặc biệt là trẻ con, dù bình thường nghịch ngợm, nhưng cứ bật bài này lên là ngồi im xem từ đầu đến cuối, nhất là đoạn rap của bác Xuân Hinh và Tuấn Cray, chúng nó nhảy tưng bừng. Bà con ai cũng yêu thích, từ người già đến trẻ nhỏ, vì bài hát chạm đến trái tim và niềm tự hào của tất cả mọi người.

PV: Theo cô, MV Bắc Bling có những tác động nào đến với người dân địa phương?
Nguyễn Thị Vân: MV Bắc Bling không chỉ giúp quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến với mọi người trên cả nước mà còn thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài. Nhiều người xem MV rồi tò mò muốn đến tham quan, xem liệu ngoài đời có giống như trong MV hay không.
Đối với địa phương, sự thành công của Hòa Minzy là một niềm tự hào lớn. Hòa là người con của quê hương, từ nhỏ đã phải nỗ lực vươn lên từ hoàn cảnh gia đình thuần nông. Điều đó càng khiến mọi người cảm phục và trân trọng hơn. Tinh thần bền bỉ, cố gắng không ngừng của Hòa trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ ở thôn Lạc Xá chúng tôi noi theo, dù không phải ai cũng theo đuổi âm nhạc, nhưng sự kiên trì và ý chí vươn lên của Hòa là điều đáng học hỏi.
Chứng kiến thành công ấy, bà con Lạc Xá càng thêm tự hào, và hy vọng MV sẽ góp phần đưa Bắc Ninh đến gần hơn với công chúng khắp nơi. Chính vì vậy, việc đóng góp vào MV Bắc Bling không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân nơi đây.
PV: Cảm ơn cô rất nhiều về những chia sẻ đầy cảm xúc! Chúc cô và bà con Lạc Xá khỏe mạnh, luôn giữ được tinh thần đoàn kết, vui vẻ như trong MV Bắc Bling!