Bình Đà rộn ràng mùa lễ hội hướng về Quốc Tổ
(Sóng trẻ) - Ngày 22/4 (mùng 6/3 âm lịch), tại Đền Nội Bình Đà, xã Bình Minh (Hà Nội), nghi lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách về dự Lễ hội Bình Đà 2026.
Tham dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội; ông Lê Văn Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Minh, ông Nguyễn Đăng Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cùng đông đảo đại biểu và người dân địa phương.
Phát biểu khai mạc ngày chính hội, ông Nguyễn Đăng Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: “Đối với người dân Bình Đà, nghi lễ rước tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là sự kết nối thiêng liêng với cội nguồn dân tộc. Đây là cách chúng tôi gìn giữ truyền thống, thể hiện lòng tri ân và niềm tự hào của con cháu Lạc Hồng qua nhiều thế hệ”.
Sáng 22/4, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Mở đầu là nghi thức thả chim bồ câu và lễ thượng cờ trong không khí trang nghiêm. Hình ảnh những cánh chim trắng tung bay mang theo khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững, trong khi lá cờ hội với dòng chữ “Lạc Long Quân” tung bay như lời nhắc nhở thiêng liêng về cội nguồn dân tộc.
Tiếp đó, các màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng và rồng dài 120 mét (được xác lập kỷ lục Việt Nam) lần lượt diễn ra, tạo điểm nhấn cho phần hội. Các tiết mục được tổ chức bài bản, kết hợp giữa âm thanh trống hội và động tác biểu diễn, góp phần làm sôi động không khí và tái hiện những yếu tố đặc trưng của văn hóa truyền thống.
Khép lại phần hội là nghi lễ rước, tế và dâng hương - phần thiêng liêng nhất của lễ hội. Trong tiếng nhạc lễ trang trọng, đoàn rước gồm các bậc cao niên, đội nghi trượng và đại diện địa phương tiến hành nghi thức theo truyền thống, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, người có công khai mở và truyền nối dòng giống Lạc Hồng.

Là một trong những người dân được tuyển chọn tham gia đoàn rước, ông Đinh Xuân Him (67 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Được góp mặt trong đoàn rước là niềm vinh dự lớn. Trải nghiệm này khiến tôi càng trân trọng giá trị văn hóa và ý thức rõ hơn trách nhiệm thiêng liêng của con cháu đối với cội nguồn”.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc, Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tinh thần quan trọng, nơi mỗi người dân có dịp hướng về cội nguồn, tri ân tiền nhân và nuôi dưỡng niềm tự hào về dòng giống Con Rồng Cháu Tiên.


-1756651692.png)