(Sóng trẻ) - Dưới chân cầu Long Biên, những căn nhà ghép bằng tôn và vật liệu cũ khó ngăn được nước trong mùa mưa lớn của Hà Nội. Nhưng phía sau những mái nhà tạm bợ ấy là một nhịp sống đã bền bỉ hình thành qua năm tháng.
Hà Nội được nhiều người biết đến là một thủ đô khoác lên mình sự hào nhoáng với những tòa nhà chọc trời, tuyến phố tấp nập dòng người và xe cộ. Thế nhưng, ở một góc nhỏ dưới chân cầu Long Biên, vẫn có những mảnh đời đang sống lay lắt qua ngày trong căn phòng trọ chật hẹp, xuống cấp. Đặc biệt, khi những cơn mưa xối xả kéo dài cả ngày lẫn đêm, căn phòng trọ cũ kỹ lại thêm phần ngột ngạt, điều kiện sinh hoạt thường ngày vốn đã khó nhằn nay càng trở nên chật vật hơn.
Một dãy trọ, nhiều cuộc đời, dù còn nhiều thiếu thốn nhưng họ vẫn giữ sự lạc quan và trân trọng những gì mình đang có. Chính tinh thần ấy tạo nên nét đặc biệt của khu trọ giữa không khí ảm đạm của ngày mưa.
Đằng sau sự hào nhoáng của thủ đô lại có một khu trọ nghèo là chốn tạm cư của rất nhiều người từ mọi nơi đổ về, phần lớn là những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi mưu sinh bằng những công việc như: lượm ve chai, đẩy hàng, bốc vác… (Ảnh: Huy Hoàng)Chuỗi ngày mưa lớn kéo dài khiến điều kiện sinh hoạt nơi đây trở nên vô cùng khổ cực. (Ảnh: Huy Hoàng)Con đường vốn đã cũ kỹ và chật hẹp, nay càng trở nên hoang tàn dưới màn mưa. Những tấm mái tôn chắp vá và vách nhà tạm bợ nối tiếp nhau trong không gian của dãy trọ. (Ảnh: Huy Hoàng)Từ con ngõ, những khó khăn của người dân càng hiện rõ hơn qua từng căn phòng nhỏ. Ở tuổi 78, bà Ba sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2 với giá 2 triệu đồng/tháng. Đồ đạc xếp kín căn phòng, dưới sàn là những tấm bìa carton dùng để hứng nước mỗi khi mái nhà dột. (Ảnh: Huy Hoàng)Bà Ba ngồi bên người con trai (42 tuổi) không có khả năng đi lại trong căn phòng trọ chật hẹp. Giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà vẫn giữ niềm lạc quan trong những tháng ngày quanh quẩn tại căn phòng này. (Ảnh: Huy Hoàng)Đôi chân chai sần, gân guốc theo bà Ba rong ruổi khắp các ngõ ngách quanh chợ Long Biên để lượm chai nhựa, vỏ lon. Mỗi ngày, bà nhặt nhạnh từng chút để kiếm thêm đồng ra đồng vào. (Ảnh: Huy Hoàng)Nằm cạnh con kênh của khu trọ, quán nước nhỏ được dựng tạm của gia đình ông Học (63 tuổi) là nơi hai vợ chồng ông bán nước kiếm sống suốt nhiều năm qua. Dù đôi chân tàn tật khiến ông không thể đứng, ông vẫn ngồi tại quán để cùng vợ bán hàng mỗi ngày. “Ông tàn tật, đứng không đứng được, chỉ có ngồi đây thôi”- vợ ông chia sẻ. ( Ảnh: Huy Hoàng)Quán nước nhỏ nhà ông Học dần thành chỗ quen thuộc của mọi người trong xóm. Sau câu chuyện thường ngày là những lời hỏi han, động viên mà họ dành cho nhau. Ở nơi mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, sự gần gũi ấy giúp họ có thêm chỗ nương tựa và cùng nhau lạc quan bước tiếp. (Ảnh: Huy Hoàng)Nằm sát vách bức tường đã ẩm mốc của nhà bà Ba, cụ Thư nay đã ngoài 80 tuổi sống neo đơn tại căn phòng trọ vỏn vẹn chỉ 6m2. Trong dãy trọ dưới gầm cầu, hằng ngày, mọi người vẫn thấy bóng cụ lò dò bước đi chậm chạp lượm nhặt chai nhựa, vỏ lon góp từng đồng trang trải cuộc sống. (Ảnh: Huy Hoàng)Hầu hết các hộ nhà ở khu xóm trọ đã xuống cấp dần theo thời gian, trong căn phòng chật của cụ luôn được sắp xếp gọn gàng, tươm tất - mang đến cho người ghé qua cảm giác thoải mái hiếm hoi giữa không gian xập xệ. (Ảnh: Huy Hoàng)Giữa tiếng mưa trút xuống tấm mái tôn ọp ẹp, căn phòng trọ nhỏ của cụ Thư lại ấm áp lạ thường. Với niềm tin mộc mạc, cụ thong thả kể câu chuyện đời bằng tông giọng trầm ấm. Cụ chia sẻ: “Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có nơi để ở, có người hỏi han, mọi thứ vẫn thấy nhẹ nhàng”. (Ảnh: Huy Hoàng)Ngọn lửa lạc quan ấy dường như đã lan tỏa sang cả những đứa trẻ. Cu Tí (4 tuổi) một trong 10 đứa trẻ tại khu xóm trọ. Với em, mẩu bánh mì đã cũ cũng trở thành một bữa ăn “ngon”. (Ảnh: Huy Hoàng)Căn phòng trọ liêu xiêu là nơi tạm trú của gia đình cu Tí, em ở cùng mẹ và em trai (khoảng 1 tuổi). Dưới cơn mưa như trút nước, căn phòng tạm bợ vốn lỉnh kỉnh đồ đạc nay lại càng bất tiện và lụp xụp. (Ảnh: Huy Hoàng)Mưa lũ có thể phủ xám xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên - nhưng chưa bao giờ dập tắt được vẻ hồn nhiên và niềm lạc quan từ mắt trẻ thơ. Giữa những ngày khó khăn, chính sự ngây thơ ấy khiến xóm trọ trở nên trong sáng đôi chút. (Ảnh: Huy Hoàng)
(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.