“Bồ tát” giữa đời thường

(Sóng Trẻ) - Cả tuổi trẻ gắn bó với nghề chữa bệnh cứu người, cho đến khi về già họ vẫn sống với nghề nhưng bằng một cách thầm lặng - chữa bệnh từ thiện cho mọi người.

Một ngày làm nghề, cả đời thiện tâm.

Trong căn nhà nhỏ được người dân cho mượn nằm trong ngõ 815 đường Giải Phóng, cứ độ sáng thứ hai và thứ năm chẳng bao giờ vắng bóng hai bác sĩ già: bà Trương Thị Hội Tố và bà Lê Thị Sóc. Cả tuổi trẻ sống hết mình với nghề cho đến khi nghỉ hưu hai bà vẫn không thôi chữa bệnh cứu người nhưng dưới một cương vị khác – những người làm việc không một đồng lương.

059793dde_ba_soc.jpg
                                     Ảnh : Bà Lê Thị Sóc – người cộng sự lâu năm của bà Tố

Bà Hội Tố nguyên là hiệu phó trường Cao đẳng Y tế Nam Định, còn bà Sóc trước kia nguyên là y tá tại bệnh viện Xanh Pôn. Từ khi nghỉ hưu cho đến giờ đã ngót nghét 20 năm hai bà gắn bó với “công việc không công” này nhưng chưa một lần muốn từ bỏ dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”.

“ Có nhiều người cho rằng tại sao ở tuổi này mà chúng tôi vẫn còn làm công việc này, họ chưa hiểu công việc của chúng tôi. Đối với tôi đó là nguồn vui, niềm phấn khởi” bà Tố chia sẻ.

Bà Vân bệnh nhân theo khám ở đây nhiều năm bày tỏ: “Hai bà tốt lắm, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Có lần tôi không đến khám được bà còn phần thuốc cho tôi rồi đem đến tận nhà’’.

Bà Tố khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân

Nơi mang lại niềm vui tuổi già

Các bệnh nhân đến phòng khám bệnh từ thiện của hai bà chủ yếu là các cụ già, nài ra cũng có nhiều người trung niên và cả những em nhỏ. Đây không chỉ đơn giản là nơi để mọi người khám bệnh mà còn là nơi để các cụ già tâm sự nói chuyện. Vì vậy đến hẹn lại lên cứ đến ngày khám “phòng khám”  nhỏ của hai bà lại đông đúc người.

Phòng khám từ thiện không khi nào thiếu vắng tiếng cười, đây vừa là nơi khám bệnh vừa là nơi để các cụ già đến hàn huyên tâm sự. Những câu truyện bên li trà nóng, phần nào giúp vơi bớt đi nỗi vất vả, mưu toan trong cuộc sống tất bật thường ngày.

Cũng chính vì lẽ đó phòng khám đã nhận được tình cảm yêu quý và sự giúp đỡ của rất nhiều người. Bà Tân một cựu chiến binh là người thường xuyên đem thuốc đến ủng hộ cho tổ khám cho biết: “Họ như hai vị Bồ Tát vậy, chữa bệnh rồi làm từ thiện một cách thầm lặng. Trước đây chưa được ai biết đến, hai bà tự bỏ tiền túi ra mua thuốc rồi khám,chữa bệnh miễn phí. Sau này, chính quyền có giúp đỡ, cùng với bà con lối xóm nên 2 bà mới có 1 phòng khám đàng hoàng như ngày hôm nay’’.

Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn cho mọi người. Bà Tố còn tích cực vận động mọi người ủng hộ, bà đã tham gia quyên góp và ủng hộ cho nhiều tổ chức từ thiện khác. Bà Sóc còn nhận quần áo cũ và vận động mọi người quyên góp để ủng hộ cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Với hai bà đó là niềm vui.  

 f5c5ac221_i_0893_1.jpg
Phòng khám miễn phí – tài sản tinh thần vô giá của hai bà

Con đường “thưa người đi”

Khi được hỏi về dự định của bà Tố sẽ làm công việc này đến khi nào, người bác sĩ già cười: “Cũng chưa biết thế nào, ở cái tuổi mà như chuối chín không biết rụng khi nào thì tôi sẽ làm đến khi nào không làm được nữa sẽ xin thôi”. 

Đã ở tuổi nài 80, cái tuổi “gần đất xa trời”, phòng khám của hai bà đã từng có sáu bảy người, có những người ra đi giờ chỉ còn hai bà vẫn tiếp tục làm công việc này. Đối với hai bà, việc tìm người ‘’kế tục’’ là điều hai bà trăn trở nhất. Con đường vốn đã thưa người đi, tìm được một người chấp nhận theo đuổi nó đã khó, tìm một người tâm huyết lại càng khó hơn.

Vũ Ninh, Kim Oanh, Bảo Ngân
Báo chí Đa phương tiện K34A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN