Bản hùng ca kiến thiết đất nước qua 'Ký ức những năm tháng không quên'
(Sóng trẻ) - Sáng 25/8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên” nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết triển lãm "Ký ức những năm tháng không quên" mở ra hành trình trở về với những ký ức lịch sử và tôn vinh những giá trị trường tồn của dân tộc. “Chính tình yêu lao động, sự cống hiến và nhân cách cao đẹp của con người Việt Nam là những giá trị luôn được gìn giữ và tiếp nối qua các thế hệ”, ông Minh chia sẻ.
Sự kiện quy tụ hơn 50 tác phẩm thuộc các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc với hệ thống chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu. Qua góc nhìn nghệ thuật, triển lãm giúp công chúng hình dung về giai đoạn từ những năm 1950 đến 1980, khi đất nước vừa kháng chiến, đồng thời khôi phục kinh tế và xây dựng cuộc sống mới.

Các tác phẩm được sắp xếp theo từng mảng đề tài, từ nông nghiệp, nông thôn đến nhà máy, công trường. Những sáng tác như “Cấy”, “Tát nước chống hạn”, “Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng” ghi lại những lát cắt khác nhau của đời sống, trong khi “Đưa cơm ra đồng”, “Bé cho gà ăn”, “Học hỏi lẫn nhau” khai thác những câu chuyện gần gũi trong sinh hoạt thường ngày.

Cô Hoàng Vĩnh Hạnh (60 tuổi, Hà Nội) đánh giá cao cách triển lãm tái hiện một giai đoạn lịch sử qua nhiều chất liệu mỹ thuật. “Tên gọi của triển lãm rất ý nghĩa, gợi nhắc về một thời không thể nào quên. Khi xem các tác phẩm tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan, tình yêu đất nước, yêu lao động và yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam”, cô Hạnh cho biết thêm.
Ngoài ra, khi đến thưởng lãm, khách tham quan còn được trực tiếp trải nghiệm hoạt động in tranh. Bạn Hoàng Minh Phương, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hào hứng bày tỏ: “Sau khi xem một vòng triển lãm, mình hình dung rõ hơn về cuộc sống và các hoạt động khôi phục, xây dựng đất nước của người dân sau thời chiến. Mình càng thêm trân trọng những nỗ lực của ông cha và cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hiện tại”.
Sự kiện đã đưa những trang sử đầy hào hùng về lao động, kiến thiết đất nước đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên” sẽ tiếp tục mở cửa đón khách từ 8h30 đến 17h00, đến hết ngày 8/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

-1781267352.jpg)
