Hà Nội dịu dàng trong sắc hoa loa kèn tháng tư

(Sóng trẻ) - Có lẽ hiếm có một thủ đô nào trên thế giới mang trong mình những nét đặc trưng giản dị nhưng thanh tao như Hà Nội - thủ đô văn hiến của Việt Nam. Mỗi mùa, mỗi tháng trong năm, người Hà Nội dành cho nhau những vị, những hương, những hoa đặc trưng riêng có. Tháng giêng hoa đào, tháng hai hoa ban, tháng ba hoa sưa, đến tháng tư, Hà Nội gọi hương mùa hạ bằng sắc loa kèn trong trắng tinh khôi.

36fe9d034_anh1.jpg
Loa kèn thường nở rộ và tháng tư nên được mệnh danh là loài hoa của mùa hạ - loài hoa chở mùa hè về phố

Tuy mới cuôi tháng 3 nhưng loa kèn đã theo những hàng hoa dạo khoe sắc khắp mọi nẻo phố phường Hà Nội. Với sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương thoang thoảng, loa kèn hay còn gọi là hoa huệ tây hay bách hợp

36fe9d034_anh4.jpg
Khác với các loài hoa thường thấy như hồng hay cúc, loa kèn chỉ nở mỗi năm một vụ, 
mỗi vụ thường chỉ kéo dài trong một tháng

36fe9d034_anh5.jpg
Có lẽ chính vì lý do đó mà loa kèn lại được "săn đón" mỗi độ tháng tư về

63f450f85_anh12.jpg
 Dù đặt cạnh những đóa hoa nổi bật như hồng đỏ hay cúc vàng, những đóa loa kèn thanh tao 
vẫn thu hút những người yêu hoa tinh tế

63f450f85_anh15.jpg
Đến tháng tư, có những gánh hàng hoa chỉ bán duy nhất loài hoa này

a6f27f9df_anh10.jpg
Vào đầu vụ, loa kèn có giá 30.000 đến 50.000 nghìn đồng một bó/ 10 bông 

63f450f85_anh16.jpg

Người sánh chơi hoa sẽ nhận ra rằng hoa loa kèn được bày bắn hiện nay có 2 loại. Một loại loa kèn Tây, trồng trong nhà kính, thân mập và hoa to hơn, giá thường cao hơn nhưng hương chỉ thoang thoảng. Hoa loa kèn ta nhỏ hơn, thân mảnh nhưng hương thơm tinh tế và lưu lại cho đến tận ngày tàn.


75de23569_anh18.jpg
Hình ảnh xe hoa dạo với những đóa loa kèn tinh khôi trong cái nắng nhẹ nhàng đầu hạ đầy lưu luyến trên phố phường Hà Nội


75de23569_anh20.jpg
Mong manh nhưng cũng đầy nổi bật bên cạnh những loài hoa khác


a6f27f9df_anh6.jpg
Một nét rất riêng của tháng tư Hà Nội

a6f27f9df_anh7.jpg
Những đóa loa kèn thanh tao cùng nét cười giản dị của những cô bán hoa hẳn sẽ là hình ảnh khó quên lưu lại trong tâm trí mỗi người khi nghĩ về tháng tư Hà Nội

"Hà Nội mùa xuân gió xôn xao
Huệ tây xuống phố chẳng ồn ào
Loa kèn phởn phơ theo tà áo
Bách hợp hương đưa thoảng ngọt ngào!"

Những vần thơ ấy hẳn đã đủ để nói về loa kèn - loài hoa của tháng tư - loài hoa ướp hương phố phường Hà Nội mỗi độ hè về.



Haruka
Báo mạng điện tử K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN