Hà Nội trong tôi

(Sóng trẻ) - Khi chưa bước chân tới thành phố ồn ào và tấp nập này tôi những ý niệm của tôi về Hà Nội xa vời và mung lung nhưng từ khi trở thành một cô sinh viên đại học của đất Hà thành Hà Nội với tôi là một thành phố rất riêng ồn ào, sôi nổi tấp nập nhưng cũng rất quyến rũ, thơ mộng.

Mới đặt chân xuống bến xe, Hà Nội với tôi thật đông đúc,ồn ào, tấp nập xen lẫn sự  xô bồ như những gì người ta thường hay nói về thành phố này. Nhưng càng ở lâu càng đi nhiều tôi lại càng nhận ra vẻ đẹp ẩn dấu phía trong của thành phố. Hà Nội cũng thật đẹp và tráng lệ với các công trình kiến trúc nổi tiếng .Vẻ kỳ bí, huyền thoại, kiêu sa của nhà Thờ Lớn trên con phố Nhà Thờ. Nét hiện đại và cổ kính của Nhà hát lớn nằm ở quận Hoàn Kiếm. Hay đại học Tổng Hợp được cho là công trình kiến trúc sử dụng khá hoàn chỉnh các chi tiết kiến trúc bản địa cùng những thiết kế không gian sảnh đẹp mắt. Và cũng là nét đẹp đã được chứng minh qua thời gian của chợ Đồng Xuân. 

 Những ngày tháng đầu tiên của thời sinh viên Hà Nội là nơi chu du của các chuyến đi du lịch bằng  xe  buýt, còn là nơi bạn có thể bị lạc ở các con phố với nhiều ngõ ngách. Nhưng Hà Nội cũng là nơi bạn có thể tìm kiếm mọi đồ ăn thức uống đặc sản của khắp nơi đổ về. Là nơi có nhiều con phố với những nét ẩm thực rất riêng biệt mà chỉ nơi đây mới có như: cốm làng Vòng, bún đậu mắm tôm hay phở cuốn, bún thang … 

Hà Nội là nơi tôi có được nhiều tình bạn từ những phương trời khác nhau nói cho nhau nghe về những câu chuyện trường lớp hay cũng có thể là những tâm sự của một số phận thiệt thòi và đôi khi cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười mà bạn gặp trong cuộc sống.

Hà Nội cũng là những ngày mưa bão nước ngập lầy lội ở các tuyến đường các con ngõ nhỏ. Hà Nội cũng là nơi nỗi nhớ nhà di diết thường trực, những cuộc điện thoại dặn dò kỹ lưỡng, tỉ mỉ của bố mẹ. Vì bố mẹ biết cô con gái của bố mẹ chưa xa gia đình bao giờ mà vừa xa vòng tay ấm áp của bố mẹ đã phải tới một thành phố lớn và phức tạp để sống cuộc sống tự lập , tất cả đều mới mẻ. 

Đây còn là thành phố thật náo nhiệt về đêm với những quán xá tấp nập người ra vào. Là những  buổi trà chanh của các cô các cậu sinh viên, những đề tài trên trời dưới biển được đưa ra để bàn luận. Hà Nội cũng là nơi có những loại tình cảm không phải là tình bạn và cũng không chắc đó là tình yêu được mon men chớm nở. Những giận hờn vu vơ hay niềm vui bất chợt. Đây cũng là nơi cho tôi biết được trên đời không chỉ có hai loại người tốt và xấu mà còn vố số các kiểu người khác nhau và để nhận ra bản chất thực sự của một con người không bao giờ là điều dễ dàng cả. Vẫn còn nửa chặng đường nữa của một thời sinh viên ở phía trước và  đó cũng là khoảng thời gian chưa thể đủ để tôi có thể hiểu hết và thấy hết được vẻ đẹp của thành phố này .


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN