Người phụ nữ dành nửa cuộc đời với nghề cắt tóc nam

(Sóng Trẻ) - Không biển hiệu rực rỡ hay quảng cáo thu hút, thế nhưng chiếc ghế cắt tóc ở góc phố Hàng Buồm rất hiếm khi vắng khách ngồi lên. Chủ nhân của quán cắt tóc vỉa hè này là bà Thu – người năm nay đã nài 80 tuổi nhưng vẫn tiếp tục tình yêu với nghề.

Dành trọn tâm huyết với nghề

Ở góc phố Hàng Buồm nhộn nhịp, ngày ngày người ta vẫn bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc đã dần chuyển bạc bận rộn với lược, kéo, tông đơ để tạo nên kiểu tóc mới cho khách hàng của mình. Đó là bà Phạm Xuân Thu (số nhà  49 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Bà nói “Tôi học nghề này từ năm 1960, đến năm 1961 thì chuyển vào làm trong Nhà nước ở Hợp tác xã Đồng Kiến. Thời đó thì thợ nữ cắt tóc hiếm lắm, mãi đến những năm 1980 thì mới có phụ nữ làm nghề này”. Tôi làm trong hợp tác xã đến năm 1992 thì về hưu”. 

Bà Thu cho biết, năm 2016 bà là một trong những nghệ nhân đại diện cho những nghề của Hà Nội xưa còn được lưu giữ được Ban tổ chức “Kí ức Hà Nội” mời tham dự chương trình. Đối với bà Thu thì đó là một niềm vinh dự không thể nào quên được trong những năm cầm kéo của mình.

1efaa5518_1.jpg1.jpg
Bà Thu đang làm công việc quen thuộc mỗi ngày.

Dù đã ở cái độ tuổi bát tuần nhưng đôi tay bà vẫn thoăn thoắt theo từng nhịp kéo. Quán cắt tóc của bà Thu cũng không quá cầu kì về các dụng cụ. Bộ đồ hành nghề của bà chỉ vỏn vẹn có chiếc kéo, chiếc lược, dao cạo, tấm da mài đã theo bà trong suốt những năm còn làm trong hợp tác xã cho đến bây giờ. Tất cả được bày gọn ở một góc trên phố Hàng Buồm. 

 1efaa5518_2.jpg2.jpg
Đồ nghề cắt tóc được bà Thu giữ gìn từ lâu.

Đều đặn mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa, bà Thu lại mang “đồ nghề” của mình mở quán. Tuy chỉ làm ở vỉa hè nhưng quán cắt tóc của bà Thu hiếm khi vắng khách, có khi chưa cắt xong cho người này thì người khác đã đến chờ sẵn. Nhiều khi đông khách nhưng không vì thế mà bà làm qua loa cho xong việc. 

Bà Thu nói “Dù có người đợi cắt sau nhưng không thể vì thế mà làm qua loa cho khách đang cắt được. Ai chờ mặc ai, tôi không bao giờ để mất khách khi đang ngồi trên ghế. Bởi như vậy sẽ dần mất đi uy tín bao lâu của mình”.

1efaa5518_3.jpg3.jpg 
Bà Thu chăm chú thực hiện công việc.

Khách đến với quán cắt tóc của bà Thu nài các ông già thì cũng có cả thanh niên, thậm chí là cả nữ giới, miễn là họ muốn cắt theo kiểu ngắn như tóc nam thì bà đều có thể cắt được. 

Chú Nguyễn Biểu (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – khách quen của bà Thu cho hay “Tôi hay cắt tóc ở đây bởi thứ nhất là gần, hai là tay nghề bà của bà. Mỗi lần cắt xong tôi đều rất ưng, giá cả hợp lí nữa”.

Giữ nghề đến khi không làm nổi nữa

Mới đó mà đã được 50 năm kể từ ngày bà Thu gắn bó với nghề. Thế nhưng chưa bao giờ bà có ý định từ bỏ. Bà bộc bạch: “Các con tôi vì biết mẹ tuổi cao nên không đồng ý cho tôi làm nghề này nữa, khuyên tôi nghỉ nhưng tôi không đồng ý, Công việc bao năm rồi sao bỏ được. Tay chưa run, mắt chưa mờ thì vẫn cứ làm”.

1efaa5518_4.jpg4.jpg 
Bà Thu đang cắt tóc cho vị khách quen.

Có lẽ đối với bà Thu, cắt tóc không đơn thuần chỉ là công việc nữa, nó là đam mê, sự yêu thích của bà từ những năm còn trẻ cho đến bây giờ. Giữa phố phường Hà Nội tấp nập, quán cắt tóc của bà ngày ngày vẫn ở đó. Hình ảnh bà Thu với bộ đồ nghề giản đơn, cây kéo thoăn thoắt trên tay như một minh chứng cho tình yêu, sự gắn bó với nghề. Nó giống câu châm ngôn được bà dán ở trước chiếc gương của mình “Không có những thứ mình yêu thì hãy yêu những thứ mình có”.

Bài và ảnh: Lê Huyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN