Những mảnh đời “sống mòn” dưới chân cầu Long Biên

(Sóng trẻ) - Nằm sâu trong ngõ 127 phố Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), dưới chân cầu Long Biên,  “xóm gầm cầu” là nơi sinh sống của gần 30 hộ dân, phần lớn là người già đơn thân và người lao động nghèo. Giữa những mái tôn rỉ sét cùng những bức vách tạm bợ, cuộc sống vẫn tiếp diễn trong nhọc nhằn.

Gần 30 hộ lao động nghèo sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, chắp vá. Xung quanh là rác thải chất đống và hệ thống cống rãnh bốc mùi nồng nặc. (Ảnh: Như Ý)
Gần 30 hộ lao động nghèo sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, chắp vá. Xung quanh là rác thải chất đống và hệ thống cống rãnh bốc mùi nồng nặc. (Ảnh: Như Ý)
Men theo lối đi ngoằn ngoèo bên dòng kênh đen kịt, con đường dẫn vào xóm gầm cầu là nhiều mảnh vá chắp nối, gồ ghề. (Ảnh: Như Ý) 
Men theo lối đi ngoằn ngoèo bên dòng kênh đen kịt, con đường dẫn vào xóm gầm cầu là nhiều mảnh vá chắp nối, gồ ghề. (Ảnh: Như Ý) 
Những căn nhà tạm bợ, chủ yếu được lợp bằng tôn và bạt, là chốn nương náu của người dân nơi đây với mức thuê từ 1.200.000 - 1.500.000 VNĐ/tháng. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Những căn nhà tạm bợ, chủ yếu được lợp bằng tôn và bạt, là chốn nương náu của người dân nơi đây với mức thuê từ 1.200.000 - 1.500.000 VNĐ/tháng. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Xung quanh là “núi” rác thải chồng chất. (Ảnh: Như Ý) 
Xung quanh là “núi” rác thải chồng chất. (Ảnh: Như Ý) 
Dân xóm trọ đa phần là những người ngoại tỉnh đến đây cư trú. Họ mưu sinh bằng đủ thứ nghề từ buôn bán, bốc vác đến đẩy xe, nhặt ve chai quanh chợ Long Biên. (Ảnh: Thùy Linh) 
Dân xóm trọ đa phần là những người ngoại tỉnh đến đây cư trú. Họ mưu sinh bằng đủ thứ nghề từ buôn bán, bốc vác đến đẩy xe, nhặt ve chai quanh chợ Long Biên. (Ảnh: Thùy Linh) 
Bà Nguyễn Thị Thanh, người đàn bà cùng chồng rong ruổi khắp nơi, sau đó lại trở về cư trú tại xóm trọ hơn 1 năm nay. “Hàng ngày, tôi dậy từ 4 giờ sáng đi hái rau tầm bóp ngoài bãi, đem ra chân cầu bán, đêm về tiếp tục đi nhặt ve chai, phế liệu. Mệt thì về nhà nằm một lát, rồi lại đi tiếp, chứ không làm thì lấy gì mà sống”, bà Thanh sống cùng người chồng đau ốm, mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai. (Ảnh: Thùy Linh)
Bà Nguyễn Thị Thanh, người đàn bà cùng chồng rong ruổi khắp nơi, sau đó lại trở về cư trú tại xóm trọ hơn 1 năm nay. “Hàng ngày, tôi dậy từ 4 giờ sáng đi hái rau tầm bóp ngoài bãi, đem ra chân cầu bán, đêm về tiếp tục đi nhặt ve chai, phế liệu. Mệt thì về nhà nằm một lát, rồi lại đi tiếp, chứ không làm thì lấy gì mà sống”, bà Thanh sống cùng người chồng đau ốm, mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai. (Ảnh: Thùy Linh)
Trong căn phòng trọ tạm bợ chỉ vỏn vẹn hơn 10m², chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, vài vật dụng cũ kỹ và một góc để xe lăn của gia đình bà Thanh. Chiếc tivi cũ trị giá 200.000 đồng được mua lại từ một người buôn ve chai là phương tiện giải trí duy nhất của cả xóm. (Ảnh: Như Ý) 
Trong căn phòng trọ tạm bợ chỉ vỏn vẹn hơn 10m², chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, vài vật dụng cũ kỹ và một góc để xe lăn của gia đình bà Thanh. Chiếc tivi cũ trị giá 200.000 đồng được mua lại từ một người buôn ve chai là phương tiện giải trí duy nhất của cả xóm. (Ảnh: Như Ý) 
Chung cảnh ngộ với bà Thanh, vợ chồng ông Nguyễn Quang Toản và bà Nguyễn Thị Chỉ cũng chật vật mưu sinh trong xóm trọ nghèo. Ở tuổi xế chiều, họ nương tựa vào nhau, sống lay lắt qua ngày bằng số tiền trợ cấp cựu chiến binh ít ỏi của ông Toản. (Ảnh: Như Ý).
Chung cảnh ngộ với bà Thanh, vợ chồng ông Nguyễn Quang Toản và bà Nguyễn Thị Chỉ cũng chật vật mưu sinh trong xóm trọ nghèo. Ở tuổi xế chiều, họ nương tựa vào nhau, sống lay lắt qua ngày bằng số tiền trợ cấp cựu chiến binh ít ỏi của ông Toản. (Ảnh: Như Ý).
Căn phòng lợp tôn tạm bợ cùng vài món đồ đơn sơ là tất cả tài sản của vợ chồng ông. Theo lời ông Toản, những ngày mưa lớn, nước tràn vào phòng cuốn trôi hết giấy tờ, đồ đạc. Mái nhà từng bị tốc, phải nhờ chủ nhà lợp lại. Mùa đông, gió lạnh lùa qua khe cửa, hai vợ chồng chỉ có tấm chăn từ thiện để chống chọi giá rét. (Ảnh: Thùy Linh). 
Căn phòng lợp tôn tạm bợ cùng vài món đồ đơn sơ là tất cả tài sản của vợ chồng ông. Theo lời ông Toản, những ngày mưa lớn, nước tràn vào phòng cuốn trôi hết giấy tờ, đồ đạc. Mái nhà từng bị tốc, phải nhờ chủ nhà lợp lại. Mùa đông, gió lạnh lùa qua khe cửa, hai vợ chồng chỉ có tấm chăn từ thiện để chống chọi giá rét. (Ảnh: Thùy Linh). 
Đời sống lay lắt ở xóm ngụ cư không chỉ là câu chuyện của vợ chồng ông Toản hay bà Thanh, mà còn là câu chuyện của Cụ Liễu. Cụ đã ngoài 80, đi cùng cụ qua ngày qua tháng không phải con cháu mà là căn bệnh gút đeo bám mỗi khi trời trở gió. (Ảnh: Như Ý) 
Đời sống lay lắt ở xóm ngụ cư không chỉ là câu chuyện của vợ chồng ông Toản hay bà Thanh, mà còn là câu chuyện của Cụ Liễu. Cụ đã ngoài 80, đi cùng cụ qua ngày qua tháng không phải con cháu mà là căn bệnh gút đeo bám mỗi khi trời trở gió. (Ảnh: Như Ý) 
"Mỗi lần trái gió trở trời là các khớp sưng tấy, đau nhức không chịu nổi. Ngày trước còn khỏe, tôi đi nhặt ve chai kiếm sống. Giờ sức yếu rồi, có hôm đau quá không nhấc nổi cả tay lẫn chân", cụ chia sẻ. (Ảnh: Như Ý) 
Tại xóm nghèo, những chậu quất, cành hoa bị vứt bỏ sau Tết lại được người dân nhặt về, vun trồng trước cửa phòng trọ. Dù cằn cỗi, lưa thưa lá, chúng vẫn mang chút sắc xuân hiếm hoi, tô điểm cho nơi đây. (Ảnh: Thùy Linh) 
Tại xóm nghèo, những chậu quất, cành hoa bị vứt bỏ sau Tết lại được người dân nhặt về, vun trồng trước cửa phòng trọ. Dù cằn cỗi, lưa thưa lá, chúng vẫn mang chút sắc xuân hiếm hoi, tô điểm cho nơi đây. (Ảnh: Thùy Linh) 
Không chỉ là nơi bám trụ của những người lớn, xóm nghèo còn gắn liền với tuổi thơ của bé Hải Nam. Cậu bé sẽ lớn lên giữa những thiếu thốn chồng chất. Liệu đứa trẻ đó có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cái nghèo, hay rồi cũng sẽ bước vào hành trình mưu sinh đầy khắc nghiệt như bao người nơi đây? (Ảnh: Thùy Linh) 
Không chỉ là nơi bám trụ của những người lớn, xóm nghèo còn gắn liền với tuổi thơ của bé Hải Nam. Cậu bé sẽ lớn lên giữa những thiếu thốn chồng chất. Liệu đứa trẻ đó có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cái nghèo, hay rồi cũng sẽ bước vào hành trình mưu sinh đầy khắc nghiệt như bao người nơi đây? (Ảnh: Thùy Linh) 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN