(Sóng trẻ) - Do ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều diện tích lúa đang vào thời điểm thu hoạch tại xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chìm trong biển nước, gây nguy cơ mất trắng mùa vụ. Để tránh thiệt hại cho người dân, gần 100 chiến sĩ đã lội nước chung tay giúp dân gặt lúa.
Khoảng 3.610 ha lúa tại huyện Chương Mỹ đã chìm sâu trong nước, thuộc tổng số hơn 14.000 ha lúa của thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng do mực nước sông Bùi dâng cao, làm tràn đê. Tại xã Mỹ Lương (Chương Mỹ), dù cơn bão đã đi qua gần nửa tháng, nhưng 80% diện tích trong tổng số 203 ha lúa của xã vẫn ngập sâu trong nước.Biển cảnh báo, hạn chế người dân đi lại.Theo ghi nhận, vào sáng ngày 24/09 đường vào xã Mỹ Lương ngập sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân trong xã.Để hỗ trợ và khắc phục thiệt hại, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương gặt lúa giúp bà con.Bà con háo hức khi nhận được sự hỗ trợ từ các chiến sĩ tới từ Trung đoàn 64 - Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân. Được biết, mỗi hộ dân sẽ được phân công 2 chiến sĩ giúp đỡ.Tranh thủ ngày nắng ráo, các hộ dân thu hoạch thóc về nhà.Ông Đinh Đào Phương (xóm 1, thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ) tâm sự “Nhà tôi có 6 sào ruộng đều bị mất trắng, các con đi làm xa, giờ chỉ có hai vợ chồng tự xoay xở để khắc phục, rất may được các chiến sĩ nhiệt tình giúp đỡ.”Nước ngập sâu tới bụng khiến việc thu hoạch lúa càng trở nên khó khăn.Lúa ngâm trong nước lũ gần nửa tháng, các chiến sĩ tranh thủ hỗ trợ bà con gặt nhanh, nếu không sẽ nảy mầm.Xuồng, bạt, phao,... được các chiến sĩ tận dụng để chở lúa cho người dân.Chiến sĩ Nguyễn Khắc Hoàng Anh (Trung Đoàn 64 - Sư Đoàn 361) chia sẻ:“Khi bắt tay vào làm thì tôi gặp rất nhiều khó khăn, nào là vỏ sò, mảnh sành, giun, đỉa này nhưng mà làm thì vẫn cứ làm thôi, giúp dân mà!”Sau khi hỗ trợ gặt lúa, các chiến sĩ Phòng không - Không quân xếp lúa vào xuồng hỗ trợ bà con.Chiến sĩ Phòng không - Không quân kéo xe lúa lên bờ cho người dân.Bà con nông dân tranh thủ xếp lúa lên xe đem về điểm tập kết để phơi.Tình Quân - Dân như “cá với nước”. Hình ảnh các chiến sĩ cùng người dân thu hoạch lúa là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng cống hiến của lực lượng quân đội trong việc giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn do thiên tai.
Do địa hình ở vùng trũng thấp và nằm gần ven sông Bùi nên nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ lũ rút chậm, hiện nay cả cánh đồng lúa tại xã Mỹ Lương vẫn đang chìm trong biển nước. Hiện tượng ngập lụt ở một số khu dân cư ven sông Bùi chủ yếu là do hiện tượng “lũ lùi” khi các hồ thủy điện xả mạnh để ứng phó mưa, lũ ở thượng nguồn và do mưa lớn, nước từ khu vực “rừng ngang” ở Lương Sơn (Hòa Bình) và huyện Ba Vì (Hà Nội) đổ về. Ngập lụt kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần và vật chất của bà con xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
(Sóng trẻ) - 14h ngày 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 trước khi bước vào các buổi thi chính thức.
(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.