"Còn điều chi em mải miết đi tìm?..." - đêm thơ - nhạc cảm xúc của Hồng Thanh Quang
(Sóng Trẻ) - Tối ngày 6/3/2017, đêm trình diễn thơ – nhạc Hồng Thanh Quang đã diễn ra tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Đêm biểu diễn hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đây là cơ hội giúp thơ Hồng Thanh Quang đến gần hơn với công chúng.
Đêm biểu diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Anh, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Thu Huyên, NSƯT Tấn Minh, cùng nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa,...
Để khai màn, nhà thơ Hồng Thanh Quang ra mắt khán giả với phần trình bày mục đích của đêm diễn và giới thiệu năm thi phẩm do ông sáng tác. Ông chia sẻ: “Ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà còn dành cho đàn ông. Bởi vào ngày này, đàn ông có cơ hội được bày tỏ sự chăm sóc, tình yêu của mình để khiến người phụ nữ trở nên hạnh phúc”.
Trong đêm diễn, khán giả được thưởng thức thơ Hồng Thanh Quang bằng nhiều hình thức như ngâm thơ, thơ được phổ nhạc hiện đại, hát ru, hát xẩm,... Đặc biệt, thử nghiệm độc đáo kết hợp giữa lời thơ hiện đại và loại hình truyền thống hát xẩm chính là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại và trở thành điểm nhấn đem đến thành công của đêm diễn.
Bên cạnh việc trình bày những bản tình ca sâu lắng, NSND Quốc Anh còn có những lời pha trò hóm hỉnh đem đến tiếng cười cho khán phòng. Đêm nghệ thuật kết thúc đầy cảm xúc với nhạc phẩm bất hủ “Khúc mùa thu” do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc và NSƯT Ngọc Khang trình diễn. Đây là thi phẩm Hồng Thanh Quang dành tặng cho người vợ của mình là cố NSND Lê Dung. Lời thơ được chọn làm nhan đề của đêm nghệ thuật: “Còn điều chi em mải miết đi tìm?...”.
Đêm diễn đã đem đến món quà tinh thần ý nghĩa trong dịp tôn vinh những người phụ nữ và lan tỏa sức sống thơ Hồng Thanh Quang đến đông đảo những người yêu nghệ thuật.

Đêm nghệ thuật “Còn điều chi em mải miết đi tìm”?...với sự hòa quyện của thơ ca và âm nhạc
Ngô Thị Quỳnh Thư
Báo chí K36.4
Cùng chuyên mục
Bình luận