(Sóng trẻ) - Biển cả bao la rèn giũa nên bờ vai vạm vỡ của những người đàn ông Phước Tỉnh, còn bến cảng ghi dấu nhịp mưu sinh tảo tần của những người phụ nữ. Ở làng chài này, công việc của đàn ông và phụ nữ được phân chia rõ rệt nhưng chưa bao giờ tách rời. Một bên vươn khơi, một bên đón nhận và tiếp nối thành quả từ biển cả, cùng tạo nên nhịp sống không ngơi nghỉ của làng biển Phước Tỉnh.
Nằm tại xã Long Hải (TP.HCM), Phước Tỉnh được biết đến là một trong những cảng cá xa bờ sầm uất bậc nhất khu vực phía Nam. Từ tờ mờ sáng, nơi đây đã bừng tỉnh trong nhịp điệu lao động hối hả. Những con tàu đánh cá cỡ lớn lần lượt cập bến sau nhiều ngày vươn khơi, mang theo những mẻ cá đầy khoang. Trên bờ, những người phụ nữ cũng đã có mặt từ sớm để tiếp nhận và phân loại hải sản, bắt đầu một ngày mưu sinh quen thuộc. (Ảnh: Khánh Linh)Trong khoang tàu chật hẹp, những người đàn ông liên tục đưa từng khay cá ướp đá lên bờ. Công việc đòi hỏi sức lực và khả năng chịu lạnh khi phải thường xuyên ngâm mình trong nước đá để đưa hải sản từ khoang tàu ra ngoài. “Vì cuộc sống mưu sinh, nóng hay lạnh miễn trong sức chịu đựng của mình thì mình phải ráng cho bằng được”, ngư dân Phạm Hữu chia sẻ. (Ảnh: Khánh Linh)Ông Nguyễn Văn Chánh (bên trái) và ông Nguyễn Hoà Hảo (bên phải) là hai người bạn từ thuở thơ ấu cho đến khi trở thành những lão ngư gạo cội của làng biển. 60 năm trôi qua, tình bạn đó ngày càng bền chặt, mặn mà giữa vô vàn con sóng ngoài khơi. Sau những giờ làm việc nặng nhọc, nụ cười hào sảng vẫn luôn hiện diện, minh chứng cho sự can trường của những người đàn ông xứ biển. (Ảnh: Khánh Linh)Nếu ngoài khơi là không gian lao động nặng nhọc của những người đàn ông, thì trên bến cảng, những người phụ nữ cũng bắt đầu guồng công việc không kém phần tất bật. Dưới vành nón lá quen thuộc, họ thoăn thoắt phân loại từng mẻ cá tươi vừa cập bến. (Ảnh: Khánh Linh)Để hải sản giữ được độ tươi ngon nhất với giá bán cao, những người bà, người mẹ, người chị phải chạy đua với thời gian trước khi mặt trời lên quá đỉnh đầu. Đôi găng tay cao su thoăn thoắt phân loại từng mẻ cá biển. Bà Phượng (42 tuổi) bộc bạch: “Mỗi buổi chỉ có 3 tiếng để lựa vài tấn cá, tất cả chị em phụ nữ trong hợp tác xã phải phụ nhau một tay. Đợt này nhiều cá, chị em buôn tôm và cua cũng ra để phụ cùng”. (Ảnh: Khánh Linh)Những khay cá tươi rói, lấp lánh ánh bạc là kết tinh hoàn hảo từ sức mạnh vươn khơi của đàn ông và sự tỉ mỉ, chắt chiu của người phụ nữ nơi hậu phương. (Ảnh: Khánh Linh)Những mẻ cá ướp lạnh cuối cùng được hối hả chuyển lên xe tải. Từ bến cảng Phước Tỉnh, thành quả lao động của cả làng chài sẽ tỏa đi muôn nơi. Khi chuyến hàng rời đi, bà con lại rục rịch vá lưới, tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. Nhịp sống hàng chài cứ thế tiếp nối, không bao giờ dứt nơi đầu sóng ngọn gió. (Ảnh: Khánh Linh)
(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.